Thursday, March 28, 2024

Lễ tiếp đón linh cữu cố Giám Mục Mai Thanh Lương: Thương tiếc, xúc động

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nghi lễ tiếp đón linh cửu và tưởng niệm cố Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương do Giám Mục Kevin Vann chủ trì diễn ra một cách trang nghiêm tại nhà thờ Christ Cathedral, Garden Grove, lúc 4 giờ 30 Thứ Tư, 13 Tháng Mười Hai.

Sau khi nhắc lại những đóng góp của cố Giám Mục Lương cho cộng đồng Công Giáo, Giám Mục Kevin Vann nói bằng tiếng Việt: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài và cầu nguyện cho Việt Nam.”

Không khí hết sức trang nghiêm để tỏ lòng thành kính đối với cố giám mục Mai Thanh Lương. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Một thân nhân của cố giám mục, ông Mai Thế Quyền chia sẻ: “Tôi gọi ngài là chú. Sự ra đi của ngài quá bất ngờ đối với gia đình chúng tôi. Hôm Lễ Tạ Ơn, tất cả chúng tôi gồm hai mươi mấy người đến thăm ngài ở nhà thờ St. Bonaventure ở Huntington Beach. Ngài muốn đãi mọi người ra tiệm ăn nhưng bác sĩ không đồng ý.”

Ông thêm: “Hôm ấy ai cũng mừng khi thấy ngài rất tỉnh táo mặc dù giọng nói có nhỏ đi một chút.”

Một người cháu dâu của cố giám mục, cô Lê Ngọc Minh, nói về ông: “Tôi không được biết nhiều về ngài, nhưng qua những lần được tiếp xúc, tôi thấy ngài là người rất vui vẻ và hoạt bát. Ngài lấy được cảm tình của người đối diện một cách dễ dàng.”

Nghi lễ tiếp đón linh cửu cố Giám Mục Mai Thanh Lương tại nhà thờ Christ Cathedral, Garden Grove. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Rất đông giáo dân đến dự buổi lễ tưởng niệm cố giám mục. Có người chỉ rướm nước mắt, có người khóc sụt sùi, có người chọn một góc xa, ngồi một mình trầm mặc.

Ông Trung Phạm, cư dân Huntington Beach, nói: “Đây là một mất mát lớn lao cho cộng đồng Công Giáo. Tôi muốn có mặt để tỏ lòng thành kính đối với vị giám mục Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ.”

Bà Giáp Thị Cẩn, ngụ tại Buena Park, nói: “Tôi rất bận. Nhưng dù bận đến đâu tôi cũng phải bỏ thì giờ để đến đây tiễn ngài lần cuối. Ngài cống hiến cả cuộc đời cho tôn giáo, cho đức tin. Đây là một sự hy sinh hết sức cao cả và quí hóa.”

Bà Phạm Nhi, nhà ở Westminster, nhỏ nhẹ nói: “Là một Ki-tô hữu, bận cách mấy tôi cũng phải thu xếp để có mặt ở đây. Rất tiếc là ngày mai tôi không thể dự lễ mai táng của ngài được.”

Trong khi đó, ông Đỗ Quốc Trung đã xin nghỉ làm, dành trọn hai ngày đến đây đưa tiễn người “chăn chiên khả kính”. Ông phân trần: “Không phải tôi kể công vì có đáng gì đâu đối với một người tận tụy cả đời cho niềm tin Thiên Chúa, nhưng tôi phải lái xe từ xế trưa mới kịp đến đây từ San Diego. Đêm nay tôi ngủ lại, mai đến dự lễ an táng ngài rồi về ngay.Tôi ngưỡng mộ ngài đã từ lâu. Cả cuộc đời, ngài sống hy sinh một cách vĩ đại. Tôi lấy làm vinh dự được có mặt ở đây hôm nay.”

Sau phần lễ tưởng niệm, linh cửu vị cố giám mục được đưa ra khỏi thánh đường để bắt đầu chương trình đọc kinh cầu nguyện và lễ thăm viếng từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm.

Cả thánh đường nhà thờ Christ Cathedral lặng trong niềm thương tiếc cố giám mục Mai Thanh Lương. (Hình: Dằng-Giao/Người Việt)

Rất đông giáo dân xa gần sắp hàng lên viếng linh cửu ông. Ai nấy đều lộ vẻ xúc động.

Đại diện các tôn giáo khác cũng có mặt để tỏ lòng kính mến đối với vị cố giám mục. Phái đoàn gồm có Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, và các thành viên. Trong phần chia sẻ, ông Hồng nhắc lại: “Giám Mục Mai Thanh Lương chính là người sáng lập Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ.”

Thượng Tọa Thích Chơn Thành cũng có đôi lời thương tiếc sự ra đi của cố giám mục.

Trong phần chia sẻ, nhiều người nhắc lại công sức cố giám mục đã vận động để cộng đồng Công Giáo gốc Việt có Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ Christ Cathedral. (Đằng-Giao)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Người Việt hải ngoại chuẩn bị đón mừng chúa Giáng Sinh”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT