Linh Nguyễn/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Dù đã bước sang Mùng Mười Tết, Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang (LĐHĐ Bạch Đằng Giang) vẫn tưng bừng tổ chức mừng Xuân mới vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 25 Tháng Hai, tại Diamond Seafood Restaurant ở Garden Grove, với các tà áo dài muôn màu rực rỡ.
MC Uyên Phan, một phụ huynh, giới thiệu chị Đào Diệp Hương, liên đoàn trưởng mở đầu chương trình với lời chúc Tết.
“Tôi rất vinh hạnh được đại diện các trưởng hướng dẫn để gởi đến quý quan khách, phụ huynh và các hướng đạo sinh của LĐHĐ Bạch Đằng Giang lời chúc tốt lành nhất trong năm mới an khang và hạnh phúc,” trưởng Hương mở đầu chương trình.

Vị liên đoàn trưởng cũng nhân dịp này để điểm qua một số thành quả gặt hái được trong năm 2017.
“Liên đoàn chúng ta rất vui khi có một đám cưới, và rất hãnh diện có hai nam hướng đạo sinh đoạt danh hiệu Đại Bàng và bốn em nữ được Hướng Đạo Hoàng Kim trong tổng số trên 120 em. Chúng ta không thể đạt được thành tích vẻ vang này nếu không nhờ sự hỗ trợ tích cực của hội phụ huynh, và sự dìu dắt tận tâm của các trưởng,” trưởng Hương vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay đã nổi lên làm không khí phấn khởi.
Chị cho biết hiện nay LĐHĐ Bạch Đằng Giang sinh hoạt mỗi sáng Chủ Nhật, từ 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa ở Mile Square Park, Fountain Valley.
Mục đích đầu tiên gặt hái được là hiện nay LĐHĐ Bạch Đằng Giang đã có giấy tờ hợp lệ để hoạt động như một tổ chức bất vụ lợi, 501 (c)(3).

Theo Trưởng Liên Đoàn Phó Trần Hồng Bích, đây là một ngày truyền thống mà liên đoàn tổ chức hàng năm.
“Chúng tôi dùng ngày lễ Tết để dạy cho các em về nguồn gốc và văn hóa Việt Nam qua các màn múa, và các bài hát được phổ biến nhân dịp Xuân về, và sau đó là chú trọng đào tạo kỹ năng lãnh đạo qua các việc tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Mới đây các em cũng tham gia diễn hành Tết,” trưởng Bích nói.
Cùng một quan điểm, trưởng Nguyễn Duy Việt, cựu liên đoàn trưởng, chia sẻ: “Chúng tôi hướng dẫn các em các truyền thống của Việt Nam do tổ tiên để lại, và hãnh diện các em vẫn được phụ huynh theo sát để hỗ trợ. Bổn phận của liên đoàn là tiếp tục đào tạo các trưởng đễ duy trì truyền thống ấy.”
Kế đến là một thành viên hội phụ huynh, ông Hiển Đặng, trưởng ban tổ chức, trong chiếc áo dài màu xanh, đầu đội khăn đống, thay hội phụ huynh chúc Tết. Ông cho biết ông làm nhiệm vụ này trong suốt ba năm qua.
“Công việc của tôi là điều hợp sự hỗ trợ của các phụ huynh và các trưởng để lo cho chương trình, mời gọi mọi người tham gia, đôi khi bán vé, tùy chương trình,” ông nói.
Màn hợp ca Bé Chúc Tết do ba em Cub, Daisy và Brownie, làm không khí trở nên dễ thương và trẻ trung.
Trong khi đó, một trưởng khác, lo cho sáu em hạng ấu, là trưởng Lê Mỹ Hạnh.
“Chúng tôi dạy các em múa. Nhiều khi cũng được sự hỗ trợ của các thân hữu bên ngoài hướng đạo, như chị Kiều Diễm Nguyễn thuộc gia đình Phật tử. Hôm nay chị cũng có mặt để hướng dẫn các em qua bài múa ‘Ngày Tết Quê Em,’ trưởng Hạnh nói.

Phải nói LĐHĐ Bạch Đằng Giang là một trong những liên đoàn hướng đạo có nhiều trưởng nhất.
“Chúng tôi có khoảng 20 trưởng. Thế nhưng vẫn chưa đủ, vì một khi đi vào sinh hoạt dòng chính, có nhiều điều mới mà chúng ta cần biết. Chẳng hạn như trưởng Thúy Nguyễn hiện chăm sóc khoảng 10 em ‘cadet’, lứa tuổi lớp sáu đến lớp tám,” trưởng Thúy Nguyễn cho biết.
“Trưởng Xuân Mai Đinh cũng cùng tôi để lo cho các e ‘cadet’ này,” trưởng Thúy nói thêm.
Trưởng Mallorie Đặng làm trưởng mười năm nhưng mới sinh hoạt với liên đoàn được một năm, cho biết: “Tôi trông coi các em hạng thanh và kha (14-21 tuổi), và chú trọng đào tạo kỹ năng lãnh đạo, gần nhất là giúp các em trở thành các trưởng hướng đạo trẻ tương lai.
Ông Tăng Vĩnh Thành, chủ tịch hội phụ huynh, tâm sự: “Chúng tôi chỉ mong sao các phụ huynh đoàn kết để cùng các trưởng lo cho tương lai các em. Trong thời gian sinh hoạt, tôi nhớ nhất là lần dọn lều trong đêm khuya lần dự trại Liên Kết. Tôi có một cháu gái làm ‘ambassador’ và cháu trai là ‘second class trong liên đoàn.”

Trong khi đó, trưởng Trang Trần, thủ quỹ của liên đoàn, cho biết rất vui khi có hai cô con gái, một là “cadet”; và cháu kia lại thích múa hát.
Màn hợp ca vĩ đại nhất là màn hợp ca bài “Ly Rượu Mừng” do toàn liên đoàn trình diễn.
Tết mà không có màn Táo quân đọc sớ là cả một thiếu sót, vì thế, LĐHĐ Bạch Đằng Giang để cho hội phụ huynh phụ trách.
Với vẻ hóa trang tài tình, khán giả không thể nhận ra các nhân vật trong màn này là những ai cho đến khi chấm dứt, MC Uyên Phan cho biết là anh Quý và chị Trang trong vai Ngọc Hoàng và nương nương; chị Oanh vai Táo 1; anh Quốc vai Táo 2; và anh Phú vai Táo 3!
Sau khi chụp hình lưu niệm là phần sổ xố rất hồi hộp, nhưng nhanh hơn phần xổ số thường thấy trong cộng đồng. Có lẽ là hướng đạo sinh luôn “sẵn sàng”!
Tiếp theo là màn mừng tuổi, múa lân, các màn múa và đóng kịch, và xổ số phần hai.
Ông Francis Dương, một người tham dự, cho biết có hai bé gái là cháu nội, sinh hoạt trong liên đoàn.
“Tôi thấy các cháu mặc trang phục truyền thống và hát nhạc Việt nên rất cảm kích đặt bút làm được vài câu thơ. Chút nữa tôi xin ban tổ chức cho tôi đọc để mọi người thưởng thức,” ông Francis nói.
Ông Đỗ Cung, một phụ huynh và vợ là bà Nguyễn Linh Xuân, tham dự và chia sẻ: “Chúng tôi có ba cháu sinh hoạt ở đây được sáu năm rồi. Một cháu trai, 16 tuổi,hạng Venturing và hai cháu trai sinh đôi, 14 tuổi.”
“Tôi cho các cháu đi hướng đạo để có dịp chơi với bạn, mặc trang phục Việt và học hỏi đời sống thiên nhiên. Nhất là học cách đối phó với khó khăn để sống còn. Xưa nếu không đi hướng đạo, chưa chắc chúng tôi đã dám vượt biên!” ông Cung tâm sự.
Liên Đoàn Phó Trần Hồng Bích cho biết chị từng thành lập liên đoàn nữ hướng đạo Trường Sơn năm 1994, sau đó cùng các trưởng Nguyễn Duy Việt, Đào Diệp Hương, và Liên Đoàn Phó Hà Gia Hòa tách ra thành lập LĐHĐ Bạch Đằng Giang năm 2010. Khởi đầu chỉ có Thanh Đoàn gồm 10 em và nay trở thành liên đoàn với trên 120 em.
“Mỗi năm chúng tôi tổ chức mừng Tết, trại liên đoàn, chào cờ đầu năm vào Tháng Ba ở Huntington Beach Park,” trưởng Bích nói thêm. (Linh Nguyễn)
—
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































































