Little Saigon: Bế giảng lớp vẽ cao niên; suýt trúng vé số $1 triệu

WESTMINSTER, California (NV) – Một thành viên của Lớp Vẽ Cao Niên Người Việt tưởng mình đã mua được tấm vé số trúng $1 triệu trong buổi Lễ Tạ Ơn và tiệc chia tay của lớp vào chiều Thứ Tư, 23 Tháng Mười Một, được tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. Kết quả chỉ sai một con số!

Quang cảnh người tham dự và các tranh ảnh, nón lá, đèn giấy, dù do chính học viên vẽ và trang trí. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Quang cảnh người tham dự và các tranh ảnh, nón lá, đèn giấy, dù do chính học viên vẽ và trang trí. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Chị Xuân Ninh tưởng mình trúng hai con số cạo sau khi mua tấm vé số loại 50X, khiến cả lớp vui quá bu lại chúc mừng tân triệu phú,” bà Minh Hiếu, trưởng lớp, nói với nhật báo Người Việt.

“Nhưng khi chị đi về rồi, chúng tôi xem lại hình chụp mới thấy chị cạo trúng số 44 và số $1,000,000 nằm dưới. Chị cần phải cạo được một số 44 nữa, Số này có thể nằm trên bất cứ hàng nào, theo quy định, mới đủ hai số giống nhau, để trúng một triệu,” bà giải thích.

Khoảng mười học viên của lớp vẽ ở lại sau khi mọi người ra về, cùng nhìn vào màn ảnh của chiếc iPhone, bà trưởng lớp phóng lớn con số 49 trên hàng đầu của tấm vé số, mà mọi người tưởng là số 44.

“Chúng tôi nghĩ phải gọi cho chị ấy ngay, vì có thể chị ấy đang trên đường về nhà và có thể đang gọi con cái để báo tin mừng,” bà Minh Hiếu nói với sắc mặt nghiêm trọng.

Các học viên chụp hình lưu niệm với cô giáo Suzie Vương (đứng giữa mặc áo dài). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Các học viên chụp hình lưu niệm với cô giáo Suzie Vương (đứng giữa mặc áo dài). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Mọi người đồng ý và sau vài lần gọi bà mới liên lạc được. Sau khi giải thích, người có vé số chưng hửng, nhưng không tỏ vẻ thất vọng.

“Cạo hết mới thấy số 49 hiện nguyên hình. Thế mà cứ tưởng số 44!” tiếng bà Xuân Ninh nói trên đường giây điện thoại.

Mọi người như trút được gánh nặng, dù tin vui thật chưa đến với lớp vẽ như mọi người mong muốn.

Trước đó, để chuẩn bị cho buổi Lễ Tạ Ơn và tiệc chia tay, ban tổ chức cho biết mọi người đã bàn thảo từ ba tháng trước.

Mọi người trong “ban hành động” gồm hơn 20 học viên cao niên, tới từ 11 giờ sáng để chuẩn bị treo hơn 60 bức tranh đẹp nhất, được tuyển chọn trong số tranh vẽ của “bốn năm đèn sách” tại lớp, treo trên hai bên tường của phòng sinh hoạt.

Một số khác chuẩn bị bày thức ăn trên hai chiếc bàn dài đặt phía cửa vào.

Đúng 1 giờ 30 chiều, ông Ân Đặng tuyên bố khai mạc và bắt đầu phần nghi lễ chào quốc kỳ Việt, Mỹ.

Kế đến là phần tặng hoa cho các học viên siêng năng giúp đỡ công lao, thời gian và cả tiền bạc cho lớp vẽ. Bà Minh Hiếu, đại diện lớp vẽ, cũng ngỏ lời cám ơn viện bảo tàng, các cô giáo dạy vẽ và đại diện nhật báo Người Việt đã hỗ trợ phương tiện cho lớp học.

Sau đó, ông Ân, đại diện ban tổ chức, phát biểu: “Chúng tôi sinh hoạt tại đây trong suốt bốn năm qua, như một đại gia đình, vừa học vẽ, vừa sinh hoạt tập thể, tránh căng thẳng của đời sống và nhất là sự cô đơn của tuổi già. Ngoài việc học vẽ, chúng tôi còn đi thăm Bower Museum mỗi tháng hai lần.”

“Ngoài công lao của các cô giáo, chúng tôi dìu dắt và chung vui với nhau qua những chuyến dã ngoại, như đi Mile Square Park, bãi biển Corona Del Mar, để vẽ, để hàn huyên. Chúng tôi cũng ‘đem chuông đi đánh xứ người’ qua các buổi biểu diễn khí công Hoàng Hạc hay chia sẻ tục lệ ngày Tết với các nền văn hóa khác,” ông kể.

Ông không quên kể công lao và sự khéo léo của bà Minh Hiếu, trưởng lớp, sát cánh chia sẻ vui buồn với mọi người.

“Phải công nhận là chị Minh Hiếu có khả năng đem chúng ta lại với nhau và có sáng kiến tạo nhiều sinh hoạt bên ngòai lớp học. Ai cũng mến chị,” ông Ân nhận xét.

Sau đó là phần phát biểu của ông Linh Nguyễn, điều hợp viên, đại diện nhật báo Người Việt: “Lớp vẽ có thể nói là một sự đóng góp cho sinh hoạt cộng đồng mà chúng tôi hãnh diện. Chúng tôi mong mỏi được tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Bower Museum.”

“Tuy nhiên lớp vẽ này có thể chấm dứt vào Tháng Mười Hai sau khi Bower Museum xác nhận không còn ngân khoản để tiếp tục tài trợ. Lớp vẽ hoạt động trong bốn năm qua với sự hợp tác và bảo trợ của nhật báo Người Việt. Kính chúc toàn thể quý vị một Lễ Tạ Ơn an lành,” ông nói thêm.

Phần văn nghệ tiếp nối với các màn đơn ca, hợp ca của những giọng ca quen thuộc, như Ngọc Quỳnh, Hồng Vân, Hồng Tước và sự đóng góp của chị Lan Lê, ban văn nghệ lớp vẽ; nhóm Áo Trắng, và nhiều tài năng khác.

Các học viên biểu diễn màn “Line Dancing” và thân hữu cũng biểu diễn các vũ khúc với điệu Tango lả lướt. Ông Bôn Trần thổi kèn harmonica.

Ngoài ra, lớp vẽ còn tỏ ra xuất sắc qua những màn hợp ca hùng tráng, như “Việt Nam, Việt Nam” của Phạm Duy và “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của Nguyễn Đức Quang.

Từ trái, bà Minh Hiếu, ông Ân Đặng, ông Tim Lê và ông David Phạm trong cuộc xổ số. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Từ trái, bà Minh Hiếu, ông Ân Đặng, ông Tim Lê và ông David Phạm trong cuộc xổ số. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Sau cùng là màn xổ số đặc biệt.

“Chúng tôi chỉ bán 100 vé, mỗi vé $1, nhưng có cơ hội trúng $1 triệu,” ông Tim Lê, một học viên nói với nhật báo Người Việt.

Kết quả làm mọi người nghẹt thở khi bà Xuân Ninh run run cạo tấm vé số.

Ông Chính Lê, một học viên được bầu là vẽ đẹp nhất, cho biết: “Đây là lần đầu và cũng là lần cuối, chúng tôi có một chương trình đặc sắc với nhiều ca sĩ, giúp chương trình thành công, nhưng cũng buồn vì phải chia tay các bạn bè thân thương.”

Một người khác, bà Nguyễn Kim Thoàn lo khu thức ăn, chia sẻ: “Sau bốn năm sinh hoạt, chúng tôi đẹp quá, chẳng thấy già.”

“Cám ơn viện bảo tàng và cám ơn bà Hoàng Vĩnh của báo Người Việt lúc nào cũng giúp đỡ hết lòng. Hy vọng chúng tôi được có cơ hội tiếp tục gặp nhau, để cười, để vui, không vẽ cũng được,” bà Dương Ngọc, một học viên, tâm sự.

“Dù phải chia tay, nhưng chúng tôi mong lại gặp nhau trong mối thân tình sâu đậm hơn,” bà Lai Thị Tuýt, một học viên, nói.

Bà Mộng Tâm, một học viên khác, chia sẻ: “Ai đến với nhau cũng nhiệt tình, nồng hậu, vui vẻ khiến chúng tôi cảm thấy nồng ấm trong mùa Lễ Tạ Ơn.”

Bà Bích Lan, một trong những học viên ghi danh học vẽ đầu tiên, sau tám lần mới chính thức có tên, tâm sự: “Tôi rất vui khi thấy mình tiến bộ vượt bực. Xin cám ơn các cô giáo. Cám ơn mọi người.”

Lớp Vẽ Cao Niên trong bốn năm qua, mỗi khóa kéo dài 8 tuần lễ, được tài trợ của The James Irvine Foundation, do Viện Bảo Tàng Bower, Santa Ana, phối hợp với nhật báo Người Việt, tổ chức lớp học vào ngày Thứ Tư, cách tuần, từ 1giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều, tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Trang nhà của Viện Bảo Tàng Bower là http://www.bowers.org/

Trang Facebook của Lớp Vẽ Cao Niên Người Việt: www.facebook.com/lopvecaoniennguoiviet/

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT