Monday, May 20, 2024

Little Saigon: Hội Ái Hữu Gò Công họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi

Công Thành/ Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Ái Hữu Gò Công Nam California vừa tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi vào trưa Chủ Nhật, 17 Tháng Hai tại nhà hàng Diamond Seafood ở thành phố Garden Grove.

Tại buổi họp mặt, Dược Sĩ Trần Nghĩa Ðời, hội trưởng Hội Ái Hữu Gò Công Nam California nói với nhật báo Người Việt: “Hội Ái Hữu của chúng tôi được thành lập từ 27 năm trước, vào năm 1992. Càng ngày tình cảm của quý đồng hương trong hội càng gắn bó nhiều hơn.”

Ông cho biết: “Điều làm chúng tôi vui nhất trong 27 năm tổ chức họp mặt đó là được thấy niềm vui của những đồng hương khi gặp lại nhau. Có những đồng hương mấy chục năm trời không gặp biết tin hội họp mặt nên đến và vui mừng nhận ra nhau.”

Ông Đời nói thêm: “Năm nay đặc biệt có những đồng hương từ xa về họp mặt như từ Las Vegas, từ New Mexico. Ngoài ra còn có nhiều đồng hương từ Los Angeles xuống. Điều này làm không khí buổi họp mặt rất đông vui, rộn ràng.”

Hội Ái Hữu Gò Công Nam California hát Quốc Ca Hoa Kỳ và VNCH. (Hình: Công Thành/Người Việt)

Nghị Viên Thành Phố Westminster Tài Đỗ, khách mời danh dự của buổi họp mặt, cho biết: “Trong Hội Ái Hữu Gò Công, tất cả các anh chị em, các cô, các chú, các bác rất là thân thiện, dễ thương và vui vẻ. Tình cảm của quý đồng hương Gò Công thì rất khăng khít. Tôi rất vui khi có mặt ở đây ngày hôm nay.”

Một trong những điều không thể thiếu trong buổi họp mặt của Hội Ái Hữu Gò Công Nam California là nghi thức dâng hương lên bàn thờ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh. Đây là một nghi thức có từ những ngày đầu thành lập hội.

Tổng Thư Ký Hội Ái Hữu Gò Công Nam California Sơn Đào cho hay: “Anh hùng dân tộc Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh tuẫn tiết tại Gò Công. Người Gò Công xem ông là một vị thần và có một tượng đài lớn ở thị xã Gò Công. Việc dâng hương và tưởng nhớ ông thể hiện tinh thần yêu tự do, dân chủ của người dân Gò Công chúng tôi.”

Nghi thức dâng hương trên bàn thờ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh, (Hình: Công Thành/Người Việt)

Thiếu Tá Stephen Trần, người từng giữ chức vụ Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn 249 Chinook, Sư Đoàn 4 Không Quân đóng tại Cần Thơ, thuộc Vùng Bốn Chiến Thuật, cho biết lý do mà ông từ Nevada sang Little Saigon để dự buổi họp mặt là vì “Hội Ái Hữu Gò Công là nơi quy tụ những đồng hương cùng một dòng máu, cùng một xứ sở, quê hương. Những người Gò Công ly hương như chúng tôi thường về đây họp mặt để tâm tình, ấm lạnh cùng nhau.”

Không chỉ là nơi họp mặt của quý vị niên trưởng, Hội Ái Hữu Gò Công còn quan tâm đến sự phát triển của các thế hệ thứ hai, thứ ba của người gốc Việt thông qua các hoạt động như trao học bổng cho các em học sinh học giỏi…

Ông Dũng Nguyễn, chủ nhân chợ Saigon City Marketplace, người thường bảo trợ cho hội nói: “Mẹ của tôi lớn lên ở Gò Công. Là một người con trong gia đình Gò Công, tôi luôn ủng hộ hội Ái Hữu Gò Công theo đúng mong ước của ba mẹ tôi. Tôi cũng như các con, các cháu đồng hương Gò Công luôn nhớ về nguồn gốc, quê hương mình.”

Ông Nguyễn Hữu Phước, cư dân Huntington Beach, cựu hiệu trưởng trường Sư Phạm Sài Gòn, thập niên 1960, cố vấn của hội Ái Hữu Gò Công cho biết ông yêu quý hội vì: ”Những đồng hương trong hội lúc nào cũng nâng đỡ nhau, thăm viếng nhau kể cả những lúc khó khăn, bệnh hoạn.”

Một tiết mục văn nghệ do chính các đồng hương trong hội trình diễn. (Hình: Công Thành/Người Việt)

Ngoài việc thăm hỏi lẫn nhau, buổi họp mặt còn có các tiết mục văn nghệ do chính các đồng hương trong hội trình diễn. Các tiết mục này được mọi người ủng hộ nhiệt tình.

Cô Hoàng Mai, cư dân Westminster, nói: “Tất cả những người trong hội đều chung tay, góp sức đóng góp để hội được bền vững. Đất Gò Công có nhiều nữ danh nhân như bà Từ Dũ, thân mẫu vua Tự Ðức hay bà Nam Phương Hoàng Hậu… Nói về đặc sản Gò Công thì phải kể đến mắm tôm chà, bún suông, bánh giá, về trái cây thì có trái sơ ri. Ở biển Tân Thành, Gò Công thì có con móng tay…”

Cô Nghi Võ, cư dân Westminster, cho biết: “Ông nội tôi là ông Võ Văn Đài, thầy giáo dạy tiếng Pháp ở trường Trung Học Gò Công ngày xưa. Hôm nay, tôi rất vui khi được gặp gỡ, giao lưu với các quý vị đồng hương trong hội. Về tiết mục văn nghệ, mọi người và tôi cùng tập trong một buổi chiều. Bây giờ, được hát cho quý đồng hương nghe tôi hạnh phúc lắm.”

Buổi họp mặt của Hội Ái Hữu Gò Công diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật. Các vị cao niên và các em nhỏ thì được nhận những bao lì xì may mắn. Tất cả mọi người cùng chúc nhau sẽ có một năm mới Kỷ Hợi nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công. (Công Thành)

—–
Liên lạc tác giả:
[email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT