Little Saigon: Lễ Giỗ Hai Bà Trưng, nhắc lại tinh thần chống ngoại xâm

Văn Lan/Người Việt

MIDWAY CITY, California (NV) – Lễ Giỗ Hai Bà Trưng, với những chiến công hiển hách, chống giặc ngoại xâm giữ gìn bờ cõi, do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California tổ chức lần thứ 41, diễn ra thật trang trọng tại công viên Roger Stanton Park, thành phố Midway City hôm Thứ Ba, 8 Tháng Ba.

Cựu nữ sinh Trưng Vương và thân hữu sum họp trong Lễ Giỗ Hai Bà Trưng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi lễ có sự hợp tác tổ chức của Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt cùng sự tham dự của các thân hữu cựu học sinh Petrus Ký, Bưởi-Chu Văn An.

“Bà Trưng quê ở Châu Phong/Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên/Chị em nặng một lời nguyền/Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân…” Những câu thơ được Giáo Sư Trịnh Thúy Nga, cựu giáo sư trường Nữ Trung Học Trưng Vương Sài Gòn đọc lên sang sảng, khai mạc lễ niệm hương Hai Bà Trưng khiến mọi người xúc động.

Tiếp theo là lần lượt các cựu nữ sinh Trưng Vương và thân hữu các hội đoàn cùng tiến lên thắp hương và dành phút tưởng niệm cố Giáo Sư Nguyễn Song Thuận đã góp công xây dựng đài tưởng niệm Hai Bà.

Sau đó là màn hợp ca bài “Trưng Nữ Vương Hiệu Đoàn Ca” cố nhạc sĩ Thẩm Oánh sáng tác năm 1947. Bài hát vang lừng khắp cả khu công viên cây xanh bát ngát như đã từng vang lên trong những ngày thứ hai chào cờ đầu tuần trong sân sân trường.

Cựu nữ sinh Trưng Vương và thân hữu thắp hương trong Lễ Giỗ Hai Bà Trưng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau giây phút tưởng niệm, mọi người cùng quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn đậm đà tình quê hương, chia sẻ những kỷ niệm cũ mới, qua thời gian xa cách vì đại dịch.

Từ Irvire về Little Saigon tham dự lễ giỗ Hai Bà Trưng, Giáo Sư Trịnh Thúy Nga nói về bài thơ đọc trong lễ tưởng niệm.

“Bài thơ này trích trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư nói về cuộc khởi nghĩa dấy binh đánh đuổi quân nhà Hán, giành lấy chủ quyền quốc gia dân tộc, gây dựng nền độc lập nước nhà vào năm 40 sau công nguyên. Bài thơ này chúng tôi đã được học trong chương trình tiểu học tại trường tiểu học Bắc Giang năm 1945. Thuở nhỏ tôi rất thích thơ văn, và thuộc lòng cho đến bây giờ.”

Bà nhấn mạnh: “Báo chí ngoại quốc đã có bài viết về Hai Bà Trưng, với lời tôn vinh Hai Bà là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đã đứng lên đánh đuổi giặc xâm lăng bờ cõi, giành lấy chủ quyền tự do độc lập của nước Việt, đặc biệt Hai Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên xưng vương của một quốc gia có chủ quyền, dù chỉ tồn tại trong thời gian 3 năm ngắn ngủi!”

Cựu nữ sinh Trưng Vương đồng ca bài “Trưng Nữ Vương Hiệu Đoàn Ca” trong lễ Giỗ Hai Bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Hôm nay là một ngày thiêng liêng kính nhớ đến tổ tiên cùng các vị anh hùng dựng nước và giữ nước, mình phải có bổn phận gìn giữ và lưu truyền cho thế hệ sau quê hương đất nước do ông cha để lại, không thể để cho độc tài Cộng Sản cướp lấy, hà hiếp dân lành. Cầu mong cho Việt Nam được bình an, no ấm và dân chủ,” Giáo Sư Trịnh Thúy Nga nói.

Bà Vũ Bội Tú, cựu hội trưởng đầu tiên của Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California, nhớ lại trong ký ức sự long trọng trong đại lễ Hai Bà Trưng được tổ chức tại Sài Gòn hơn 60 năm trước.

Bà kể: “Ngày ấy Hội Trưng Vương và Hội Gia Long là hai hội lớn nhất, cùng hội đoàn các trường và nhiều đơn vị khác diễn hành trên đường phố, dẫn đầu là hoa hậu hai trường Trưng Vương và Gia Long thay phiên nhau hàng năm đóng vai Hai Bà, cỡi voi uy nghi lẫm liệt dẫn đầu ba quân tướng sĩ trên đường phố, rất đông người dân hai bên đường đứng xem, những kỷ niệm oai hùng đó chúng tôi không bao giờ quên.”

Từ trái, Giáo Sư Phạm Thị Huê, Giáo Sư Trịnh Thúy Nga, và cô Nguyễn Khánh Linh hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam Clifornia, thắp hương trong Lễ Giỗ Hai Bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Thời gian đầu ở hải ngoại, chúng tôi chưa biết có làm được gì cho đất nước hay không. May mắn thay khi liên lạc được với bạn bè Trưng Vương ở khắp nơi để thành lập Hội Trưng Vương Nam California, và khi biết được cụ Chữ Ngọc Liễn ở Washington D.C đã tổ chức thành công đại lễ Hai Bà Trưng lần đầu tiên tại hải ngoại. Học theo mô hình đó, chúng tôi đã tổ chức được đại lễ Hai Bà đầu tiên tại thành phố Westminster ở Nam California năm 1983, có cụ Liễn qua thăm cùng với rất đông đồng bào và các hội đoàn tham dự, và tiếp tục cho đến ngày nay,” bà Tú nhớ lại.

Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái, hội trưởng Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California, phó ngoại vụ Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt cho hay: “Hàng năm chúng tôi đều tham dự và thắp hương kính viếng Hai Bà, và trong những buổi lễ nhất định không thể thiếu thầy Nguyễn Song Thuận đọc bài văn tế. Mục đích của Hùng Sử Việt là luôn gìn giữ nền văn hóa Việt Nam, nhất là những tinh thần chiến đấu của dân tộc chống giặc ngoại xâm cho mọi người biết.”

“Với lớp trẻ hiện nay, chúng tôi luôn truyền bá những lịch sử hào hùng của nước nhà để các em biết tự hào về đất nước mình, và cũng để khuyến khích các em biết noi gương các bậc ông cha, biết bảo vệ và thực hiện tinh thần bảo vệ cội nguồn dân tộc. Lúc nào có cơ hội, chúng tôi luôn cho các em biết như thế.”

Chung vui trong Lễ Giỗ Hai Bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Phạm Thị Huê, chủ tịch Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt chia sẻ: “Cố Giáo Sư Nguyễn Song Thuận luôn cộng tác với Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương để thực hiện đại lễ Hai Bà trong những năm qua. Chúng tôi luôn cố gắng giữ truyền thống làm lễ giỗ Hai Bà đúng vào ngày Mùng Sáu Tháng Hai âm lịch, hôm nay lại trùng với ngày 8 Tháng Ba nên có ý nghĩa rất trọng đại. Là con cháu của Hai Bà, chúng tôi những phụ nữ Việt Nam nguyện luôn noi gương sáng của Hai Bà. Cầu xin vong linh Hai Bà cho giới phụ nữ Việt luôn biết giữ gìn nền tảng đạo đức văn hóa tốt đẹp Việt Nam.”

Cô Nguyễn Khánh Linh, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California bày tỏ: “Chúng tôi rất cảm kích khi có được đài tưởng niệm các danh nhân Việt Nam tại nơi đây, trong đó có Hai Bà, đó là nhờ công lao rất nhiều của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Giáo Sư Nguyễn Song Thuận và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt đã xin được nơi này.”

“Tuy hàng năm phải tổ chức đại lễ Hai Bà tại Saigon Performing Art Center để cộng đồng được tham dự, nhưng mỗi năm chúng tôi đều đến đây cung kính làm lễ giỗ vì nơi đây là nơi gốc có đài tưởng niệm Hai Bà,” cô Khánh Linh tiếp.

Các cựu nữ sinh Trưng Vương vui mừng gặp lại Giáo Sư Trịnh Thúy Nga trong lễ Giỗ Hai Bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Để nhớ lại lịch sử và cũng để làm gương cho con cháu, nhất là phụ nữ Việt Nam biết noi theo công đức Hai Bà, biết yêu tổ quốc, luôn giữ gìn quê hương dân tộc. Hy vọng nữ nhi Trưng Vương Việt Nam cũng như các thế hệ tiếp nối làm được nhiều điều tốt lành cho đất nước. Chúng tôi cũng thành thật gởi lời xin lỗi đến cộng đồng vì không tổ chức được đại lễ Hai Bà theo như dự định trong năm nay vì tình hình đại dịch vẫn đáng lo ngại. Hy vọng chúng tôi sẽ tổ chức lại được vào năm sau,” cô hội trưởng bày tỏ.

Buổi lễ giỗ Hai Bà Trưng năm nay ngay trong công viên cây xanh bóng mát làm gợi nhớ tới căn cứ Mê Linh của Hai Bà để giành lại độc lập cho đất nước. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT