Thursday, April 18, 2024

Ngồi trong xe tuyên thệ nhập tịch Mỹ, lần đầu thấy ở Orange County

Thiện Lê/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Vì đại dịch COVID-19, Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) không thể tổ chức lễ tuyên thệ nhập quốc tịch cho mấy ngàn người cùng lúc tại một nơi trang trọng như trước đây, có phát biểu của tổng thống Hoa Kỳ… Do đó họ phải tổ chức lễ theo kiểu “drive-thru,” tức là ngồi trong xe tuyên thệ nhập tịch Mỹ. Tuy nhiên, “drive-thru” vẫn có nét riêng. Buổi lễ đặc biệt này vừa được tổ chức vào sáng Thứ Tư, 29 Tháng Bảy, tại đại học Santa Ana College.

USCIS cho biết lễ tuyên thệ trong bãi đậu xe này có khoảng 260 người đến dự, và sẽ làm lễ hoàn toàn trên xe.

Từ 9 giờ sáng, bãi đậu xe số 7 của Santa Ana College được biến thành nơi để nhiều người đến tuyên thệ trở thành công dân mới của Hoa Kỳ.

Nhân viên của USCIS dựng lều để có chỗ đựng giấy chứng nhận quốc tịch cho những công dân mới và có chỗ để nghỉ ngơi trong lúc giúp đỡ từng người.

Ông Trung Võ, người điều hành lễ tuyên thệ “drive-thru” ở Santa Ana, giải thích cách thức hành lễ với nhật báo Người Việt: “Các cư dân sẽ dừng ở trạm đầu tiên để ghi danh, sau đó lái lên trạm ở trên. Họ phải tắt máy xe, ngồi yên trong xe và nhân viên của chúng tôi sẽ đến làm lễ tuyên thệ cho họ.”

Như ông Trung nói, những cư dân đến Santa Ana College để làm lễ phải ngồi yên trong xe, phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với nhân viên của Sở Di Trú theo các quy định an toàn trong đại dịch COVID-19. Sau khi trình các giấy tờ cần thiết, họ phải cởi khẩu trang vài giây để nhân viên di trú nhận dạng.

Nhiêu xe xếp hàng chờ làm lễ tuyên thệ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bình thường, USCIS tổ chức lễ tuyên thệ nhập tịch tại những nơi chứa được cả ngàn người như trung tâm hội thảo Los Angeles Convention Center hay nhà hát City National Grove of Anaheim. Buổi lễ thường có những lời chào đón, phát biểu của tổng thống Hoa Kỳ và một số dân cử khác.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 làm nhiều công dân mới không được dự buổi lễ long trọng đó, phải ngồi trong xe để làm lễ.

Sau khi ghi danh và được nhân viên di trú nhận dạng, những người đến nhập tịch sẽ giơ tay phải lên và trả lời các câu hỏi, cũng như thề trung thành với Hoa Kỳ.

Ngồi trong xe vẫn tuyên thệ nhập quốc tịch được. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trong số 260 người có mặt để nhập quốc tịch tại đại học Santa Ana College là nhiều cư dân gốc Việt. Hầu hết ai cũng vui vì được thành công dân Mỹ, nhưng cũng phần nào cảm thấy buổi lễ không trọn vẹn vì phải làm trong xe.

Bà Ngọc Phạm chia sẻ cảm nghĩ với phóng viên Người Việt: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng vì được nhập quốc tịch, thành công dân Hoa Kỳ. Dù trong hoàn cảnh nào, đứng với cộng đồng tuyên thệ hay ngồi trong xe, tôi cũng rất vui vẻ.”

“Là một người sinh sống và làm việc ở Hoa Kỳ, tôi thấy mình có quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước này. Tôi mong mình sẽ trở thành một công dân tốt để phục vụ cho Hoa Kỳ,” bà Ngọc nói.

Ông Bảo Nguyễn cho hay: “Vì COVID-19, tôi phải ngồi trong xe, nhưng cũng cảm thấy an toàn cho mọi người và cộng đồng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và phấn khởi. Tôi thấy lễ tổ chức an toàn như vậy an toàn cho mọi người lắm.”

“Nếu được tuyên thệ chung với cộng đồng, mọi người ở cùng nhau thì tôi thấy long trọng hơn. Còn hôm nay thì tôi thấy hơi vắng vẻ, hơi nhanh chóng. Nhưng vì có đại dịch nên tôi thấy như vậy cũng tốt rồi, an toàn cho mọi người là trên hết,” ông Bảo nói.

Chỗ cho các công dân mới chụp ảnh với gia đình. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Không chỉ giúp từng công dân tuyên thệ đàng hoàng, Sở Di Trú còn có chỗ cho họ có thể ra khỏi xe và chụp hình với gia đình.

Vì vậy, tuy không tổ chức được lễ tuyên thệ long trọng như bình thường, nhưng lễ “drive-thru” vẫn giữ được tầm quan trọng và ý nghĩa đối với công dân Hoa Kỳ. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT