Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang và buổi ‘recital’ mùa Thu 2016

Tiếp theo là Lan Anh với bài “Bàn Tay Mẹ,” sáng tác Trần Văn Trụ và Nguyễn Thị Quỳnh Như. Với làn điệu trong và cao vút, em đã chiếm cảm tình của người nghe qua những tràng pháo tay. Em cho biết em thường xuyên được cha tập dợt và cùng nhau hát ở nhà trong những giờ rảnh rỗi.

Em Kenrich Khải Bùi làm thính giả hết sức thích thú khi hát bài “Ngày Ðầu Tiên Ði Học,” sáng tác Nguyễn Ngọc Thiện. Với vóc dáng nhỏ xíu, phong cách thật vui tươi mạnh dạn lanh lẹ, trong bộ áo dài khăn đóng, đứng thấp hơn chiếc đàn dương cầm và giữ nhịp thật chính xác trong phần trình diễn của mình. Em nhận được tràng vỗ tay không dứt.

Những tác phẩm liên tục được các em trình diễn như “Bụi Phấn,” Thằng Cuội,” “Em Bé Quê,” “Qua Cầu Gió Bay,” “Hãy Yêu Nhau Ði,” “Tuổi Hồng,” mà theo lời kể thật có duyên sau khi hát.

Các em cho biết khi thì tập hát ở nhà với cha mẹ, khi thì chị em cùng luyện giọng, với các em Lan Anh, Thảo Uyên, Bảo Hân, Lộc Trần liên tục hấp dẫn người nghe qua cách trình bày thật điêu luyện, và qua sự khổ luyện với kết quả đáng khích lệ trong buổi biểu diễn lần nay.

Nếu phần đầu chương trình hấp dẫn với sự ngây thơ mộc mạc trong cách trình bày của các em thiếu nhi, thì trong phần hai dành cho các học viên lớn tuổi lại êm ái, mang phong cách trữ tình hơn với các nhạc phẩm được chọn lọc cẩn thận.

Quỳnh Giao mở đầu với nhạc phẩm “Thu Vàng,” sáng tác Cung Tiến, một bài hát thật nhịp nhàng sôi nổi trong điệu tango, vui tươi trong ca từ và không kém phần khó diễn tả trong tình cảm của người hát, làm không khí trong thính phòng thật nhẹ nhàng, êm ả, trong không gian mùa Thu. Thính giả cũng ngạc nhiên khi nghe giới thiệu Quỳnh Giao là bà mẹ trẻ của hai em Bảo Hân và Bảo Ân, cả ba mẹ con đều là học trò của lớp nhạc Lê Hồng Quang.

Tiếp theo là những học viên Kim Liên, Thùy Liêm, Mỹ Khang, Quốc Việt, Phạm Thanh, Diễm Hồ, Thu Nguyệt, Lâm Ngọc Dung, Huyền Chiêu, và nhiều nữa học viên học viên cũ và mới, trong chủ đề “Lời Ru Mùa Thu,” làm thính giả thật sự chìm đắm trong không gian thật lãng mạn qua phần trình diễn những nhạc phẩm Việt bất hủ.

Bé Kenrick Khải Bùi trong bài “Ngày Đầu Tiên Đi Học.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Bé Kenrick Khải Bùi trong bài “Ngày Đầu Tiên Đi Học.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Những nhạc phẩm được chọn lọc và tập luyện hết sức chu đáo trong thời gian qua, nay được đưa ra trình diễn, mà theo lời thầy Lê Hồng Quang cho biết, việc đầu tiên mà anh mong ước là vì dòng nhạc thính phòng rất khó thể hiện, và cũng chỉ dành cho những người yêu thích thưởng thức, nhưng nó cũng không khó lắm nếu người ca sĩ càng trau dồi tập luyện nhiều thì kết quả tốt cũng sẽ đến, và những buổi “recital” như thế này là một cách rèn luyện cho học viên tự tin, bước lên sân khấu và hát trước người nghe.

Cũng theo nhạc sĩ Lê Hồng Quang, “Ðây là lớp dạy nhạc, chuyên luyện cho học viên hát bằng tiếng Việt, cũng là cách bảo tồn văn hóa Việt Nam, nhất là giữ gìn và phát huy tiếng Việt. Các em thiếu nhi khi vào lớp nhạc, ngoài việc luyện kỹ thuật, luyện âm thì thầy còn dạy các em nói, giải thích cho các em hiểu được chữ đó trong bài nhạc nghĩa là gì, dạy phát âm tiếng Việt một cách thật chuẩn để các em hát một bài hát bằng tiếng mẹ đẻ thật dễ dàng.”

Thầy Quang chia sẻ thêm: “Cộng đồng người Việt mình bây giờ phát triển ngày càng mạnh trên mọi mặt, cho nên ở đây như đang sống trong mọi lãnh vực của một quốc gia với linh hồn của mẹ Việt Nam. Các lãnh vực về nghệ thuật căn bản của dân tộc đều phát triển, vì thế chúng tôi mong đồng hương khi nghe các chương trình văn nghệ mang tính cách bảo tồn văn hóa Việt tại hải ngoại thì hãy tham gia để ủng hộ, giúp cho công đồng ngày càng lớn mạnh thêm.”

Cô Vũ Ngọc Mai, vị giáo sư thường xuyên đến với các chương trình Việt ngữ trong cộng đồng, cho biết bà đi cùng gia đình gồm con trai, con dâu, và ba cháu nội của bà đều là học trò của lớp nhạc Lê Hồng Quang. Bà cho biết sở dĩ các cháu của bà đều hát tiếng Việt thật chuẩn, trên hết là tình yêu âm nhạc mà thầy Quang truyền thụ, một phần nữa cũng nhờ vào chương trình kèm các cháu ở nhà, thường xuyên nói chuyện bằng tiếng Việt với các cháu, giải thích và hát bằng những tiếng mà cháu chưa hiểu, giúp các cháu phát âm thật chính xác tiếng Việt, một loại ngôn ngữ được cho là khó trên thế giới.

Còn cô Quỳnh Giao thì nói rằng hai con gái của cô, nhờ vào sự giúp đỡ thường xuyên, giải thích và tập phát âm tiếng Việt ở lớp thầy Quang mà các em nói và hát được tiếng mẹ đẻ một cách dễ dàng.

Xem thêm video: Kinh tế tư nhân Hoa Kỳ tạo 177,000 việc làm trong tháng Tám 
Ðược thành lập vào năm 2003, qua thời gian hoạt động đến nay, lớp nhạc Lê Hồng Quang ngày càng có nhiều học viên hơn, cả các em thiếu nhi và người lớn tuổi, mà ca hát là một thú vui, một phần không thể thiếu trong tinh thần sống lạc quan và yêu đời.

Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang tọa lạc tại số 12600 Brookhurst Street, Suite 104, Garden Grove, CA 92840, điện thoại 714-515-9655, trang webwww.lehongquang.com.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT