Lớp Vẽ Cao Niên Người Việt tưng bừng mở hội Xuân

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lúc 10 giờ sáng ngày 18 Tháng Giêng, Lớp Vẽ Cao Niên Người Việt tổ chức Hội Tết tại hội trường Nhật Báo Người Việt, Westminster.

Vừa bước vào hội trường, người ta thấy cả một góc phố mùa Xuân, tưng bừng và nhộn nhịp, ríu rít tiếng nói cười.

Hội Tết có những gian hàng thức ăn ngày Tết, gồm kẹo mứt, bánh chưng, xôi gấc…, có những tà áo dài rực rỡ sắc Xuân làm không gian lễ hội thêm phần sống động, lại có cả con lân và… “bà địa” nữa.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, lớp trưởng, nói: “Lớp vẽ của chúng tôi có được bốn năm rồi. Và năm nay là năm thứ ba chúng tôi tổ chức hội Xuân, trước là để bảo tồn văn hóa Việt, sau là để gây quĩ cho lớp vì chúng tôi không nhận được bất cứ sự trợ giúp gì từ chính phủ. Tất cả thức ăn ở đây do chúng tôi tự tay làm nên rất vệ sinh, tinh khiết và thơm ngon. Năm nào cũng bán hết sạch.”

Chung quanh tường là những bức tranh tươi mát mùa Xuân do chính tay các học sinh vẽ. Trên trần nhà treo những cái dù có vẽ bông hoa, chim chóc rất vui mắt.

Tại một góc, một nhóm đông, cả trẻ lẫn già vây quanh sòng bầu cua, người reo vui, người xoa xuýt thật náo nhiệt.

Ông Chim Vân, người đảm nhận phần âm nhạc, nói: “Tôi mới gia nhập lớp vẽ chừng một tháng thôi. Nhà tôi ở xa, mãi tận El Monte, nhưng thấy vui quá nên tôi xuống đây chơi hoài.”

Cô Lê Bạch Tuyền, cư dân Santa Ana, nói: “Gần một năm nay, tuần nào tôi cũng phải chở má tôi lên đây sinh hoạt, nhiều khi bực mình vì tôi rất bận. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao má tôi thích đến đây. Vui quá mà. Ở đây, mọi người coi nhau như người nhà. Rất ấm cúng, thân mật. Vui nhất là có xin xăm, giải quẻ và coi bói nữa. Tôi thích thầy bói mù vì ông rất khôi hài, làm tôi cười đau bụng.”

Nhiều người ghé “Càn Khôn Đại Nữ Lệ Hoa” xin xăm. Giá ở đây rất đặc biệt: Nếu đúng, chỉ trả $1. Nếu sai thì phải trả tới $2.

Ông Đỗ Kim Thiện, cư dân Westminster, nói: “Tôi đến đây để ủng hộ vợ tôi là Mộng Tâm, cựu hội trưởng cựu nữ sinh Trưng Vương. Tôi thích không khí này, rất giống những ngày gần Tết hồi xưa ở Việt Nam.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 19 tháng 1 năm 2017

Bà Đặng Huệ, cư dân Westminster, nói: “Xa quê, phải có những dịp như bữa nay mới ra ngày Tết.”

Những người theo học lớp vẽ này ngay từ đầu là các ông Đặng Ân, Phạm Hồng Phúc và Lê Chính cũng có mặt ở đây để chung vui cùng mọi người.

“Gọi là lớp vẽ cho tiện thôi, chứ thực ra, ngoài vẽ ra, chúng tôi còn dạy ‘line dancing’, là nhảy tập thể, ‘ballroom dancing’, là nhảy từng cặp, và xướng âm, luyện giọng. Tất cả cùng để mọi người vận động cơ thể cho giãn gân, giãn cốt; và luyện tập đầu óc để giảm thiểu lão hóa. Có vậy, chúng ta mới lâu già và lúc nào cũng yêu đời,” lớp trưởng Minh Hiếu nói.

Mọi chi tiết về sinh hoạt Lớp Vẽ Cao Niên Người Việt, xin liên lạc bà Minh Hiếu (714)580-6519.

—————-

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT