Đằng-Giao/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Pháp Hội Mạn Đà La Quán Âm do Thầy Hằng Trường, đại diện Hội Từ Bi Phụng Sự, tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 6 và 7 Tháng Giêng, tại Anaheim Convention Center, 600 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802.

Như những lần tổ chức trước đây của Hội Từ Bi Phụng Sự, Pháp Hội Mạn Đà La Quán Âm cũng là Mạn Đà La Hoa Nghiêm độc đáo bằng người.
Pháp Hội Mạn Đà La Hoa Nghiêm bằng người đầu tiên trên thế giới do Thầy Hằng Trường khởi xướng và thực hiện nhằm mục đích đem lại cho mọi người tham dự sự thanh thản tâm hồn, sự an bình nội tại, giải nghiệp cũng như cứu độ chúng sinh.
Thầy Hằng Trường cho biết ông rất phấn khởi và hào hứng khi tìm được ý nghĩa “về nhà” cho Mạn Đà La Quán Âm 2024 này.
“Nhờ trao đổi với 300, 400 Phật tử tu tại gia quanh Orange County mà tôi phát kiến ra ý nghĩa chân chính của pháp hội này. Mạn Đà La nghĩa là ngôi nhà của chư Phật. Như vậy, Phật tử đến pháp hội lập Mạn Đà La là xây nhà cho các vị. Làm như vậy, lòng mọi người sẽ mở ra để đón nhận chư Phật vào,” Thầy Hằng Trường giải thích.
Từ đó suy ra, Mạn Đà La cũng là mái ấm của chúng sinh.
Thầy Hằng Trường tiếp: “Và điều cũng có ý nghĩa không kém là nghi thức tiếp dẫn vong linh vào vòng trong cùng của Mạn Đà La là nơi Phật ngự. Tôi rất hào hứng và hài lòng với phát kiến này.”
Từ ý nghĩa của Mạn Đà La là một ngôi nhà, Thầy Hằng Trường nhận xét: “Đời bây giờ thì đa số người mình bị mất nhà, bị thành vô gia cư, mà chưa để ý tới. Mọi giá trị không còn như trước nữa. Thí dụ, bây giờ gia đình là ‘Facebook,’ bạn bè là mạng thông tin xã hội, văn phòng là ‘Zoom,’ mua sắm là ‘Amazon,’ và giải trí là ‘Netflix.’”
“Do đó, hơn bao giờ hết, người ta nên tham dự Mạn Đà La Quán Âm để cùng ngồi với nhau trong một ngôi nhà tâm linh ấm áp tình người,” Thầy Hằng Trường kêu gọi. “Hãy tham dự để tâm hồn tĩnh lặng bên những đạo hữu khác.”

Các Phật tử thuộc Hội Từ Bi Phụng Sự cũng lên tiếng kêu gọi: “Muốn tìm về ngôi nhà tâm linh của mình? Mong cầu siêu cho người thân, cho tha nhân? Tu tập Mạn Đà La là trở về ngôi nhà tâm linh, giúp hành giả khai mở sự sáng suốt nội tại, hóa giải năm thứ nợ đời, giúp vong linh được giải thoát siêu độ.”
Phật tử Dương Tùng Sơn, đại diện Hội Từ Bi Phụng Sự, cho biết: “Mới hôm nay mà pháp hội Quán Âm đã được hơn 150 chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, thuộc nhiều tông phái Phật Giáo khác nhau như Nguyên Thủy, Bắc Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ, cùng các vị chức sắc trong Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, hưởng ứng. Do Thái Giáo và các tôn giáo khác nhận lời tham dự rồi.”
Một Phật tử thuần thành khác là cô Hoàng Kim Yến trình bày sơ lược về những chương trình đặc biệt của pháp hội.
Cô nói: “Ngoài nghi thức Tam Bộ Nhất Bái cầu nguyện cho thế giới an lành, pháp hội còn có buổi thuyết pháp và tu pháp Tứ Liên Hoa, giúp mọi người có thể khởi phát lòng đại từ, đại bi.”
“Pháp hội còn có lớp thể dục Thân Khỏe Tâm An nữa,” cô cho hay.
Trước khi Pháp Hội Mạn Đà La Quán Âm chính thức diễn ra, Phật tử có thể tham dự khóa Xuất Gia Vị Tha và Bồ Tát 12 ngày, từ 28 Tháng Mười Hai, 2023, đến 8 Tháng Giêng, 2024.
Những Phật tử này sẽ là một phần quan trọng trong bộ phận chính của Pháp Hội Mạn Đà La Quán Âm, theo cô Kim Yến cho biết.

Của Phật tử Việt tại Hoa Kỳ
Pháp Hội Mạn Đà La thực hiện bằng người là một thành tựu độc đáo của người Việt.
Thầy Hằng Trường cười: “Đây là kết quả tim óc của Phật tử Việt Nam tại Mỹ. Tôi suy ngẫm được nguyên lý cốt yếu của Mạn Đà La Hoa Nghiêm là nhờ sự thắc mắc, gạn hỏi và góp ý của rất đông Phật tử gốc Việt trong một thời gian dài. Đây là thành công của chúng ta.”
“Made in USA by Vietnamese,” thầy cười nói thêm.
Được Nhật nể phục
Công trình Mạn Đà La bằng người của Thầy Hằng Trường được chùa Kim Cang Phong Tự ở Cao Dã Sơn, Nhật, mời sang tổ chức năm 2019.
Kim Cang Phong Tự nổi tiếng về hai Mạn Đà La là Thai Tạng Giới và Kim Cang Giới từ hơn 1,200 năm nay.
Tại đây, Thầy Hằng Trường giới thiệu Mạn Đà La “Đại Nhật Như Lai” với trên 300 chư tăng ni từ Mỹ sang.
Chư tăng tại Kim Cang Phong Tự nhận ra cái hay của Thầy Hằng Trường khi dựa vào kinh Hoa Nghiêm là nhờ Giáo Sư Taiko Yamasaki, nhà nghiên cứu hàng đầu của phái Chân Ngôn Tông, chứng nhận sự độc đáo có một không hai của Mạn Đà La Hoa Nghiêm.

Thầy Hằng Trường giải thích: “Mạn Đà La Hoa Nghiêm đã tạo ra con đường tổng hợp viên dung hai Mạn Đà La của họ. Con đường tổng hợp đó gồm con đường Văn Thù khai triển tự tánh quang minh đồng thời kết hợp với con đường giác ngộ từng bước, theo chiều xoắn ốc của Đức Phổ Hiền.”
Chính sự kết hợp độc đáo này khiến Giáo Sư Yamasaki công nhận và khâm phục Mạn Đà La Hoa Nghiêm.
Mọi thắc mắc lớn, nhỏ về Mạn Đà La Quán Âm, vào Facebook, đánh “mandala quan am” hay “tu bi phung su.”
Hội Từ Bi Phụng Sự có tên tiếng Anh là Compassionate Service Society (CSS).
Thầy Hằng Trường tổ chức “Mạn Đà La người” đầu tiên tại Orange County năm 2009 rồi sau đó là mỗi năm trừ vài ngoại lệ vì COVID-19. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]











































































