Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Buổi chiều thơ nhạc “Một Mảng Tình Treo,” vinh danh và tri ân người lính VNCH, do cô Tâm An của đài VietLife TV tổ chức, diễn ra tại cơ sở của đài, Westminster, hôm Chủ Nhật 29 Tháng Sáu.

Cô Tâm An, trưởng ban tổ chức, giới thiệu chương trình với chủ đề “Một Mảng Tình Treo,” nói về lòng dũng cảm và hy sinh của người lính VNCH, muốn gìn giữ những nét đẹp văn hóa, nghệ thuật, giáo dục của thời trước 1975. Những người lính VNCH là tấm gương hy sinh vì tự do chính nghĩa quốc gia dân tộc.
MC Tường Vy điều hợp chương trình, giới thiệu chủ đề của buổi chiều nhạc được tổ chức trong Tháng Sáu để kỷ niệm 60 năm Ngày Quân Lực VNCH, và 50 năm biến cố 30 Tháng Tư, với những chàng trai xếp bút nghiên, xếp áo thư sinh, lên đường theo tiếng gọi non sông, băng rừng, lội suối… chỉ mong giữ gìn thanh bình yên ấm cho làng quê miền Nam suốt 20 năm.
Hành trang họ mang theo trong chiếc ba lô là sự chiến đấu can trường, tấm lòng hy sinh cho lý tưởng tự do, và chiếc ba lô cũng làm bàn để viết những cánh thư gửi về cho cha mẹ thân yêu, cho em gái hậu phương, cho người vợ trẻ nơi quê nhà…Hành trang của những người lính trẻ, chính là “Một Mảng Tình Treo,”… trên ba lô, trên báng súng…

“Một Mảng Tình Treo” là chương trình thơ nhạc vinh danh và tri ân những người lính VNCH, với dòng thơ nhạc của các tác giả là người lính như Trạch Gầm, Anh Việt Thu, Lê-Minh-Bằng, Song Ngọc, Lê Minh Đảo, Trần Thiện Thanh, Lam Phương, Y Vân, Ngân Giang…
Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ Trọng Thái, Hải Âu, Dương Bá Cơ, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Ngọc Dung, Chế Tùng, Giáng Tuyết, Quý Hà, Hoàng Oanh, Kim Phượng, Yên Ly, Erlinda, Ngọc Thúy, cùng nhạc sĩ Đinh Trung Chính.
Mở đầu chương trình là nhạc phẩm “Trên Đầu Súng,” sáng tác Anh Việt Thu, bản hùng ca đã từng xuất hiện trên làn sóng đài phát thanh Sài Gòn vào khoảng mùa Hè năm 1972 khi CSBV xua quân vào các mặt trận Quảng Trị, Kon Tum, Bình Long, quyết đánh chiếm miền Nam, khi người nhạc sĩ sáng tác đã qua đời lúc còn rất trẻ khi ông mới 36 tuổi. Bài hát này được hai giọng ca Quý Hà và Trọng Thái trình bày, lời ca hùng tráng như tiếng gọi non sông thúc dục bao người chiến sĩ VNCH ra trận chiến đấu cho quê hương có ngày tươi sáng.

Tiếp đến nhà thơ Trạch Gầm, trong hai bài thơ “Vụn Vặt” và “Lời Trước Nghĩa Trang.” Với ông, ước mơ của người lính VNCH là cầm súng bảo vệ tổ quốc nhưng không thành, đành mất quê hương, vẫn canh cánh mang nặng một niềm đau.
Trạch Gầm, người lính làm thơ, tâm sự rằng ban tổ chức chiều nhạc hôm nay với những chương trình hát nhạc lính, mục đích để giới trẻ biết thế nào là đời sống của người lính VNCH, đó là việc làm rất đẹp, có ý nghĩa.

Ông chia sẻ: “Trong những ngày cuối cùng của Tháng Tư, khi đơn vị tôi di chuyển từ Biên Hòa về Sài Gòn, đi ngang qua nghĩa trang quân đội, tôi đã viết bài ‘Lời Trước Nghĩa Trang,’ như lời tâm sự với người vừa nằm xuống. ‘…Mầy đã hơn tao vì mầy đã chết/ Hưởng chút lễ nghi hưởng chút ân cần/ Có được người thăm cho lời nuối tiếc/ Còn tao bây giờ sống cũng như không/ Mầy có tin không quê hương đã mất/ Giữa lúc bọn tao nguyên vẹn hình hài/ Đâu thuở quân trường đâu thời huấn nhục/ Để nhận lấy ngày khốn nạn hôm nay/…’”
Song ca Chế Tùng-Hoàng Anh trong nhạc phẩm “Chân Trời Tím,” sáng tác Trần Thiện Thanh, một ca khúc trong bộ phim kinh điển chiến tranh tâm lý cùng tên, được trình chiếu năm 1971 mà khán giả miền Nam ai cũng biết, là một chuyện tình lãng mạn giữa một người lính VNCH và một ca sĩ phòng trà, luôn mơ ước một ngày hòa bình, chấm dứt chiến tranh để tìm về nơi chân trời tím, hai người sẽ hòa vào nơi tình yêu vĩnh cửu.

Hoàng Ngọc Thúy với ca khúc “Chuyến Đò Vĩ Tuyến,” sáng tác Lam Phương, để lại cho người nghe một cảm giác êm đềm khi người con gái miền Nam mời gọi người lính ở ngoài vĩ tuyến 17 trở về với chính nghĩa quốc gia, sống đời thanh bình nơi phương Nam ngát hương nồng thắm tình yêu.
Erlinda và Hải Âu trong ca khúc “Nhớ Mẹ,” nhạc Lê Minh Đảo và Đỗ Trọng Huề. Trong giai điệu trầm buồn và lời của ca khúc, cô Erlinda chia sẻ: “Khi hát bài này em thật xúc động vô cùng, Bài nhạc không nghe lời cay đắng nhưng chỉ thấy một người con trong cảnh tù đày, mỗi chiều hoàng hôn trên đất Bắc vẫn luôn nhớ về Nam nơi còn mẹ già, với lời nhắn nhủ của người mẹ thân thương khi cầm tay khuyên con ‘Nắng sẽ về đẩy lùi bóng tối và yêu thương, và tự do sẽ còn mãi mãi nhé con…’ Thật là một con người ý chí mạnh mẽ phi thường.”

Ông Dương Bá Cơ ngâm bài “Nói Với Bạn Bè,” thơ Trạch Gầm, với nỗi lòng của một người lính năm xưa, nay đang ở xứ tự do nhưng vẫn luôn nhớ tới đồng đội đã bỏ mình vì lý tưởng tự do, cùng những chiến hữu đang sống vật vờ nơi quê nhà. Lời thơ luôn man mác âm hưởng buồn cho quê hương sau 50 năm vẫn chìm đắm trong khốn khổ điêu linh: “…Nhớ bạn bè không tròn nỗi nhớ/ Ngày Bình Long-Rạch Bắp đến Cây Trường/ Thằng banh xác biết đâu ngày mất nước/ Thằng quặt què chống thêm nỗi tai ương/ Tao bây giờ không tiền mua rượu uống/ Mà vẫn say…Say ngút với nỗi buồn/ Nhìn thiên hạ tranh nhau quyền yêu nước/ Mấy chục năm ròng nước vẫn tang thương.”
“Cờ Ta Bay Trên Thành Phố Quảng Trị Thân Yêu,” sáng tác Lê Kim Hoa, được toàn thể ca sĩ trình bày, chấm dứt chương trình, trong dòng thơ nhạc của người lính VNCH bên đường chiến đấu vẫn ước mong một ngày nắng ấm chan hòa hạnh phúc trên quê mẹ thân yêu. [đ.d.]






























































