Thursday, March 28, 2024

Một thanh niên hy sinh mạng sống cứu cậu bé 5 tuổi

NEWHALL, California (NV) – Một thanh niên nhảy xuống dòng sông đang chảy mạnh ở công viên quốc gia Sequoia để cứu sống người nhà nhỏ tuổi của mình. Tuy cậu bé sống sót, nhưng anh hùng trẻ tuổi này phải hy sinh mạng sống của mình.

Theo đài ABC7, danh tánh của thanh niên này là Victor Mozqueda, 22 tuổi, cư dân Santa Clarita. Cậu bé được anh cứu sống có tên là Vincent Gonzalez, 5 tuổi, cháu trai của anh rể của anh Victor. Sự việc xảy ra vào ngày Thứ Bảy, 23 Tháng Sáu.

Ông Humberto Mozqueda, cha của anh Victor, cho rằng con trai mình sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu người khác.

Anh Ivan Gonzalez, anh rể của anh Victor, cho biết: “Cậu bé Vincent trượt chân té xuống sông. Victor thấy vậy rồi nhảy xuống không do dự gì hết, mặc dù anh không biết bơi và bị dòng nước kéo đi ngay sau khi nhảy xuống.”

“Victor lặn xuống để cứu cậu bé và giữ em rất chặt. Việc cuối cùng mà anh làm là đưa Vincent cho anh trai tôi để kéo con mình lên. Anh trai tôi và vợ kéo em lên thì thấy Victor bị cuốn đi nhưng đuổi theo không kịp,” anh Ivan kể tiếp.

Sau khi đưa em bé lên bờ, một người Samaritan hô hấp nhân tạo cho Vincent và giúp em tỉnh lại. Thi thể của anh Victor được tìm thấy sau đó hai tiếng.

Bé Vincent đang hồi sức trong bệnh viện. Trong lúc đó, gia đình đang chuẩn bị làm tang lễ cho anh hùng cứu sống cậu bé năm tuổi này.

Gia đình cho biết anh Victor Mozqueda rất thích túc cầu và có mơ ước trở thành nhạc sĩ. Tuy đây là một sự việc bi thảm, nhưng người nhà cho rằng họ có thể vui vì anh qua đời như một anh hùng.

Mẹ của cậu bé Vincent báo là em vừa xuất viện hôm Thứ Hai, 25 Tháng Sáu. Nhiều cư dân mạng vì nể phục sự hy sinh của anh Victor, nên đã tạo ra một trang GoFundMe để giúp gia đình của anh chi trả cho tang lễ.

Trên trang GoFundMe, cô Maria Mozqueda, em gái của anh Victor, viết rằng, buổi thắp nến cầu nguyện cho anh được tổ chức lúc 8 giờ tối Thứ Hai, 25 Tháng Sáu, tại 22963 16th Street, Newhall, CA 91321. (TL)

MỚI CẬP NHẬT