WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt vừa tổ chức phát quà Thanksgiving cho các vị cao niên gốc Việt tại Trung Tâm Y Tế Cao Niên Mission Palms, Westminster, vào chiều Thứ Ba, 21 Tháng Mười Một.
Bà Nguyễn Quỳnh Hoa, hội trưởng, nói: “Mỗi Thứ Ba hằng tuần, từ 2 đến 4 giờ, chúng tôi cùng ban nhạc của nhạc sĩ Đoàn Thảo đến đây trình diễn văn nghệ để giúp vui cho các chú, các bác. Họ lên ủng hộ chúng tôi rất đông.”
“Hôm nay, nhân sắp Lễ Tạ Ơn, với sự hỗ trợ của bác sĩ thẩm mỹ Hanah Hạnh Vũ, chúng tôi muốn tỏ chút lòng cho mấy bác vui,” bà tiếp.
Bác Sĩ Hanah chia sẻ: “Tôi muốn đến giúp các bác vì tôi nghĩ các bác cũng như cha mình. Cha tôi cũng đang ở viện dưỡng lão bên Canada.”
Sau khi phát quà cho những người lên dự văn nghệ tại phòng sinh hoạt, Bác Sĩ Hanah cùng Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt lại đẩy quà đến từng phòng phát cho những vị quá mệt mỏi, không lên được.
Bà Betty Nguyễn, vào săn sóc cha mình, cho biết: “Hôm nay cha tôi vui hẳn lên. Già rồi, ai cũng như con nít, nghe nói có quà là nôn nóng từ trưa tới giờ. Bây giờ tôi mới thấy rằng người già thích quà hơn con nít.”
Bà cho biết những chương trình ca hát ở đây rất có ích cho cha bà. “Cha tôi không chịu đeo máy trợ thính dù tai không còn rõ nữa. Bởi vậy ông thích nghe nhạc ở đây vì âm thanh rất lớn,” bà nói.
Ông Trần Trọng, một người ở Mission Palms nhiều năm, nói: “Quà thì dĩ nhiên tôi thích, nhưng thích hơn ở chỗ có người nghĩ tới mình. Những dịp lễ lạc mà không ai ngó ngàng tới mình thì trống vắng lắm.”
Ông sang Mỹ một mình từ năm 1975. Chị ông hiện vẫn ở Việt Nam. “Không thân nhân ở đây, có những người có nghĩa cử như hôm nay, tôi thấy ấm lòng,” ông tâm sự.
Cô Tracy Trần, thăm bà cô vừa vào đây ít hôm, được thưởng thức “văn nghệ cao niên” lần đầu, nói: “Tôi thấy việc các anh chị làm hôm nay rất có ý nghĩa. Chỉ ở California mới có được như vậy. Ở Chicago, tôi chưa bao giờ thấy người Việt tổ chức được chương trình văn nghệ thiện nguyện như thế này. Tôi rất ngưỡng mộ các anh chị này, đã bỏ công sức và thời gian đến hát, mà lại mua quà nữa.”
Bà Nguyễn Thị Đông, vào đây nuôi chồng, nhìn chồng hí hửng ôm túi quà, cười: “Ông ấy rất muốn lấy quà ra ngay, nhưng lại đợi về phòng coi vì sợ rơi rớt. Già rồi, ông ấy có những suy nghĩ lạ đời. Sao cũng được, nhìn ông ấy vui, tôi cũng vui theo.”
Bà tiếp: “Giả thử mấy cô này hứa phát quà hôm nay mà không có thì ông ấy sẽ thất vọng cả tháng. Tôi biết chồng tôi mà.” (Đằng-Giao)
–—–
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com
Báo động lũ lụt vẫn còn hiệu lực cho hơn 11 triệu dân tại Texas…
Hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, một phái đoàn cao cấp của phe Hamas đã…
Trong phiên tòa sơ bộ hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Năm, các nhà điều tra…
Chiến đấu cơ F-16 do AI lái, gọi là Vista, chở Kendall bay với tốc…
Khoảng bốn tháng trước, giám đốc điều hành (CEO) của Howard Hughes đã gọi năm…
Công trình tạc khắc núi có tên Crazy Horse Memerial đã và đang được tiếp…
This website uses cookies.