Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo các giáo dân và đồng hương đến dự đêm ca nguyện vinh danh các thánh tử vì đạo Việt Nam tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, thành phố Santa Ana, vào tối Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Một.

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam kiêm trưởng ban tổ chức, nói: “Đêm nay, chúng tôi thực hiện đêm ca nguyện vinh danh các thánh tử vì đạo, một chương trình rất mới trong cộng đồng của chúng ta.”
Ông tiếp: “Những buổi ca nguyện và những đêm trình diễn văn nghệ trước đây phần nhiều cho đêm Giáng Sinh hoặc những lễ hội lớn, nhưng đặc biệt đêm nay hoàn toàn khác từ những bài hát; các hoạt cảnh; trình diễn thời trang đều có nội dung vinh danh các thánh tử vì đạo, để cho chúng ta cảm nhận được sức hào hùng của các thánh cha ông đã sống đạo như thế nào. Đồng thời cũng để khích lệ tinh thần của người Kitô hữu trong xã hội mới đã có nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng chúng ta nhìn vào gương của các thánh tử đạo, thì chúng ta sẽ thấy lên tinh thần.”

Nói về tổ chức đêm nhạc, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng cho hay: “Lần đầu tiên chúng tôi thực hiện có khoảng bốn ca đoàn và một số anh chị em thích ca nhạc và yêu mến các thánh tử đạo hợp tác với chương trình. Người đầu tiên là nhạc sĩ Vũ Đình Ân, anh là người đã đến gặp tôi và hỏi rằng là mình có thực hiện được chương trình này hay không, thì tôi đã đồng ý. Trong quá trình thực hiện thì có rất nhiều người đã hỗ trợ và khuyến khích chúng tôi nên thực hiện chương trình có ý nghĩa này, trong đó có một số ca đoàn và những anh chị em ca sĩ chuyên nghiệp đóng góp.”
Nhạc sĩ Vũ Đình Ân nói với nhật báo Người Việt: “Tôi được Linh Mục Vinh Sơn Phạm Ngọc Hùng trao trách nhiệm biên tập chương trình này. Trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam đã được hiển thánh, thì hầu như các tác giả Việt Nam mình thường hay soạn những bài nhạc để ca tụng những vị thánh này với tính cách trung trung thôi. Nhưng đặc biệt lần này, Linh Mục Hùng đã có sự kết hợp với tôi trong chương trình văn nghệ đặc biệt này. Chúng tôi sẽ giới thiệu hết 117 vị thánh tử vì đạo của Việt Nam, và mỗi vị chúng ta sẽ có một bài riêng nói về vị thánh đó.”

Cũng theo nhạc sĩ Vũ Đình Ân, trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam trải dài trên ba miền Bắc, Trung và Nam nơi nào cũng có các vị thánh tử đạo. Đặc biệt nữa là trong các vị ấy thì có 11 vị thánh là người gốc Tây Ban Nha, 10 vị là người Pháp. Khi các ngài sang Việt Nam truyền giáo thì đương nhiên các ngài cũng hòa nhập với cộng đồng Việt Nam của mình. Ngoài tên riêng, các ngài còn có tên Việt Nam, như thánh Garcia Sampedro có tên Việt Nam là Xuyên. Trong phần nói về tiểu sử của các vị thánh tử vì đạo thì có vài bài nhạc, và những MC, những nhạc cảnh, hoặc ca sĩ sẽ nói lên nội dung của tiểu sử của họ.

“Khi tôi đặt bút để soạn 117 ca khúc thì các anh chị em mình cũng có suy nghĩ rất là khó, lý do là mình soạn những bài nhạc này sẽ bị trùng với nhiều bài khác có nội dung vinh danh các thánh tử đạo. Nhưng nhờ sự hướng dẫn của một số giáo sư và các nhạc sĩ bậc thầy, nên tôi khai triển những dòng nhạc của mình là vị nào thuộc dân miền Bắc thì tôi viết theo cung của miền Bắc. Các vị ở miền Trung thì tôi soạn theo cung của miền Trung và miền Nam thì tôi viết theo cung điệu của miền Nam. Vì vậy, trong 117 vị thánh tử đạo đó, mọi người sẽ được thưởng thức về âm nhạc mà còn thưởng thức về những cung điệu của nhạc Việt Nam qua bóng dáng của các vị thánh tử đạo trên ba miền đất nước.”

Ca sĩ Mỹ Lan nói: Đêm nay, ban tổ chức chọn cho tôi được hát bài ‘Đừng Bỏ Con Chúa Ơi,’ sáng tác của Linh Mục Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Tuyên. Việt Nam có đến 117 thánh tử đạo, nhưng thật ra cũng có các vị chân phước vẫn chưa được phong thánh. Bản thân tôi là người Công Giáo, mà vẫn chưa biết hết lịch sử của 117 vị được phong thánh, mà phần nhiều mình chỉ nghe nhắc đến họ mà thôi, nên tôi mong rằng, qua chương trình này, mỗi năm chúng ta sẽ có đêm ca nguyện để chúng ta tìm hiểu thêm về lịch sử của các thánh tử đạo Việt Nam.”
Ca sĩ Kim Thúy cho biết: “Hôm nay tôi hát bài ‘Người Dẫn Con Đi’ của Linh Mục Nhạc Sĩ Hoàng Đức. Bài này tuy không có nội dung lịch sử của những thánh tử đạo của Việt Nam, nhưng ý nghĩa của bài này, chúng ta ta sẽ được cảm nhận là Chúa đã đồng hành với chúng ta trong những gian truân thử thách, mình phải giữ vững niềm tin như các thánh tử đạo. Vì nhờ có sự đồng hành của Chúa đã giúp cho các ngài vượt qua những thử thách khó khăn và kiên trì giữ vững đức tin cho đến hơi thở cuối cùng.”

Tín hữu Hoàng Yến cho hay: “Ngày xưa, tôi cũng là một ca viên trong ca đoàn của nhà thờ tại Việt Nam và cũng đã từng hát những ca khúc vinh danh những vị thánh tử đạo của Việt Nam mình. Tại hải ngoại, nhiều năm qua chưa ai tổ chức ca nguyện vinh danh các thánh tử đạo. Vì thế, đêm ca nguyện này sẽ giúp cho những giáo dân hiểu biết thêm về lịch sử của các thánh tử đạo Việt Nam.”
Ca sĩ Mai Thiên Vân cho biết: “Mỗi khi tôi đọc tiểu sử của các vị thánh tử đạo thì tâm hồn tôi được thánh hóa hơn. Khi tôi đọc tiểu sử của Thánh Nữ Ane Lê Thị Thành thì tôi khóc rất nhiều và cảm thấy rất tự hào. Vì theo tôi, ngài là vị thánh can đảm và có lòng yêu thương Chúa rất nhiều. Vì thế, đêm nay, tôi hát bài ‘Thánh Nữ Ane Lê Thị Thành.’”

Đêm ca nguyện vinh danh các thánh tử vì đạo tại Việt Nam với những ca sĩ góp mặt như Mai Thiên Vân, Mỹ Huyền, Mỹ Lan, Minh Khoa, Tấn Đạt, Cam Thơ, Kim Thúy, Trần Ngọc, Song Thương, cùng với các ca đoàn Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, ca đoàn Saint Columban cùng ca trưởng Khải Nguyễn, ca đoàn Xin Vâng (nhà thờ Westminster) cùng ca trưởng Quốc Vĩnh, và phần độc tấu đàn tranh của nghệ sĩ Liên Tâm.
Theo ban tổ chức, đêm ca nguyện đầu tiên vinh danh các thánh tử vì đạo tại Việt Nam diễn ra đúng một tuần trước buổi lễ tưởng niệm các vị thánh tử đạo Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 26 Tháng Mười Một, 2022, tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange. [kn]





















































































































































