Sunday, May 19, 2024

Người bị xe tông chết trên đường Bolsa là Việt gốc Hoa, PTT Kimberly Hồ giúp $3,000

Đằng-Giao/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra tại góc đường Bosla và đường Brookhurst vào chiều 29 Tháng Hai, làm một phụ nữ đi xe đạp điện thiệt mạng, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ của Westminster đã tìm cách liên lạc được với người thân của nạn nhân, là một phụ nữ Việt gốc Hoa, giúp đỡ $3,000 đồng thời lập ra một quỹ GoFundMe để người con gái lo mai táng cho mẹ.

Bà Thái Mỹ Lang. (Hình: Vân Lư cung cấp)

Theo Trung Sĩ Alan Aoki của Sở Cảnh Sát Westminster cho nhật báo Người Việt biết, tai nạn xảy ra khoảng 5 giờ 39 phút chiều Thứ Năm, 29 Tháng Hai, nạn nhân, bây giờ được xác định danh tánh là bà Thái Mỹ Lang, một người Việt gốc Hoa, đi xe đạp điện bị một chiếc xe Mercedes tông từ phía sau, chết tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được người cháu gái là cô Vân Lư, cư dân Anaheim, khẳng định.

Mãi đến sau 12 giờ trưa Thứ Hai, 4 Tháng Ba, nhân viên Phòng Giảo Nghiệm Orange County mới xác nhận với cô Vân Lư tên của nạn nhân là bà Thái Mỹ Lang (Tsai Mei-Lan), sinh năm 1967 sau khi chứng thực dấu tay (vì nhận diện không được).

Tin tức về tai nạn này được nhiều người trong cộng đồng quan tâm.

Phó Thị Trưởng Westminster Kimberly Hồ bỏ ra cả ngày Chủ Nhật, 3 Tháng Ba, để tìm mọi cách liên lạc với gia đình nạn nhân.

“Còn hai ngày là đến cuộc bầu cử [sơ bộ ngày 5 Tháng Ba], nhiều việc vô cùng nhưng vì thấy cái chết của bà Thái Mỹ Lang quá thương tâm nên tôi dẹp tất cả để đến hỏi thăm đứa con gái bà,” bà Kimberly nói.

Theo bà Kimberly, suốt thời gian bà đến thăm, con gái bà Thái Mỹ Lang là Hsin L. Lin (không có tên Việt) không nói gì mà chỉ ngồi xụt xịt khóc.

“Cô bé này không nói tiếng Việt hay tiếng Anh mà chỉ trao đổi rất ít bằng tiếng Tiều với vợ chồng cô Vân thôi,” bà Kimberly nói.

“Biết ý định của bà Thái Mỹ Lang là muốn hai mẹ con ở lại Mỹ, tôi muốn lập quỹ ‘gofundme’ để giúp cô bé này lo chuyện hậu sự cho bà và may ra có thể giúp cô xin được giấy tờ ở lại theo ý mẹ,” bà Kimberly cho hay.

Hôm Thứ Hai, 4 Tháng Ba, vị nữ dân cử gốc Việt đầu tiên của Westminster, dù đang bận việc tranh cử, nhưng cũng lập quỹ ‘GoFundMe” để quyên tiền giúp con gái bà Thái Mỹ Lang.

Để giúp tổ chức tang lễ cho bà Thái Mỹ Lang và con gái bà làm giấy tờ nhập cư, có thể vào đóng góp quỹ GoFundMe do Nghị Viên Kimberly Hồ thành lập: https://www.gofundme.com/f/elderly-woman-killed-riding-ebike-in-wesminster?utm_campaign=p_lico+share-sheet-first-launch&utm_medium=copy_link&utm_source=customer

Bà Kimberly sốt sắng nói: “Tôi tình nguyện đóng góp trước $3,000.”

Hiện trường tai nạn trước khu nhà Chealsea Place trên đường Bolsa, Westminser, tối Thứ Năm, 29 Tháng Hai. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Cô Vân, người gọi bà Thái Mỹ Lang là cô Út,  nói: “Cô Út và người con gái 19 tuổi sang đây thăm gia đình tôi tám tháng trước.”

“Ở Đài Loan, cô Út tôi phải sống với chồng trên núi, làm việc rất cực khổ,” cô Vân kể.

Bà Thái Mỹ Lang là người cần kiệm. Sang Mỹ, được vợ chồng cô Vân tặng một chiếc xe hơi cũ làm phương tiện đi lại thì bà bán đi, lấy tiền mua chiếc xe đạp điện, rồi gởi tiền dư về Việt Nam giúp người chị 80 tuổi.

Hàng ngày, bà làm việc vặt ở các nhà hàng, gom góp chút đỉnh giúp thân nhân ở Việt Nam.

Theo cô Vân, bà Thái Mỹ Lang có cuộc sống gia đình không hạnh phúc ở Đài Loan. Người chồng bà qua đời năm 2016 vì ung thư và hai mẹ con bà bị gia đình chồng ruồng rẫy nên Tháng Bảy, 2023, bà đưa con gái sang Mỹ thăm vợ chồng cô Vân với ý định làm giấy tờ xin ở lại.

Suốt tám tháng nay, bà Thái Mỹ Lang và con gái ở với vợ chồng cô Vân ở Anaheim. Tuy nhiên tai nạn xảy ra quá bất ngờ.

“Thường thì cô Út về tới nhà chừng 11 giờ khuya. Bữa đó (tối Thứ Năm 29 Tháng Hai), tôi ngủ sớm. Năm giờ sáng hôm sau, tôi phát hiện là xe đạp điện của cô không có trong ‘garage’ và tôi hốt hoảng vì cô không bao giờ đi đâu qua đêm mà gọi điện thoại cũng không trả lời. Tôi gọi cảnh sát Anaheim để hỏi thăm mà họ không biết gì,” cô Vân kể.

Nén xúc động, cô Vân tiếp: “Rồi sau đó, một người quen gởi tin nhắn cho tôi cái tin về tai nạn chết người trên đường Bolsa mà báo Người Việt đăng trên Internet, cho biết nạn nhân là đàn bà đi xe đạp điện thì tôi biết ngay là cô Út tôi vì cô thường đến khu Bolsa.”

Cô liên lạc Sở Cảnh Sát Westminster thì được họ cho số diện thoại Phòng Giảo Nghiệm Orange County.

Theo cô Vân, hai mẹ con bà Thái Mỹ Lang vào Mỹ với VISA hợp lệ, có giá trị đến ngày 11 Tháng Năm, 2025.

Bà Kimberly Hồ được cô Vân cho hay sẽ làm lễ hỏa thiêu cho nạn nhân tại nhà quàn An Lạc, Garden Grove, rồi đưa hài cốt đến chùa Bảo Quang, Santa Ana.

Chi phí hỏa thiêu khoảng $10,000.

Bà Kimberly mong quyên góp được $25,000.

“Mong bà con cô bác đóng góp mỗi người $5, $10 để giúp cô bé này,” bà Kimberly thành khẩn nói. “Tôi mong, sau khi trang trải chuyện hậu sự, còn dư một số tiền để thuê luật sư cho cô và giúp cô sống qua ngày trong thời gian đầu ở Mỹ.”

Khu vực xảy ra vụ tai nạn khiến bà Thái Mỹ Lang thiệt mạng thuộc trung tâm Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. [đ.d.]


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT