Thursday, April 25, 2024

Người dân Little Saigon tiếp tục xuống đường chống CSVN

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Vẫn hừng hực lửa đấu tranh chống CSVN bán nước cho Tàu Cộng, đồng hương tại Little Saigon vừa có cuộc biểu tình vào chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Bảy, do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức tại điểm xuất phát Tượng Đài Đức Thánh Trần, Westminster.

Những khẩu hiệu “Đả đảo Cộng Sản bán nước,” “Toàn dân Việt vùng lên cứu nước – đình công – bãi thị – bãi khóa,”  “Luật Đặc Khu là luật bán nước,” “No leasing land to China, evene for one day,” “China get out of Vietnam now,”… được hô vang trên trên đại lộ Bolsa hòa lẫn tiếng còi xe của nhiều người chạy trên đường hỗ trợ cho cuộc biểu tình.

Trong cuộc xuống đường này có rất nhiều phụ nữ, kể cả các cụ già và và trẻ em cũng theo gia đình đi biểu tình chống CSVN bán nước. Đặc biệt, với sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove; Linh Mục Nguyên Thanh; ông Bùi Phát, nghị viên Garden Grove, kiêm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; chiến sĩ Võ Đại Tôn đến từ Úc Châu; ông Josh Lowenthal, ứng cử viên dân biểu tiểu bang địa hạt 72, và còn nhiều người khác.

Đoàn biểu tình tại điểm xuất phát trước Tượng Đài Đức Thánh Trần, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phan Kỳ Nhơn, trưởng ban tổ chức nói: “Như đã hứa là hàng tuần chúng ta đều có cuộc biểu tình để hỗ trợ toàn dân trong nước nên mới có cuộc xuống đường hôm nay. Trong giai đoạn này, Việt Cộng và Tàu Cộng đã chủ trương đàn áp mạnh bạo những cuộc biểu tình trong nước. Nhưng theo tôi nghĩ, đồng bào trong nước đang nghĩ ra kế sách để đối phó với nhà cầm quyền CSVN. Riêng chúng ta ở hải ngoại thì vẫn duy trì những cuộc xuống đường để biểu tình hàng tuần tại Little Saigon.”

Và ông cũng cho mọi người biết thêm là vào tuần tới, cuộc biểu tình sẽ được tiếp diễn vào ngày Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy, thay vì Chủ Nhật tại Little Saigon để cùng đồng hành với những cuộc biểu tình rầm rộ khắp nơi trên thế giới nhằm hỗ trợ cho những cuộc biểu tình trong nước.

Ông Phan Kỳ Nhơn, trưởng ban tổ chức phát biểu, trong cuộc xuống đường biểu tình, tại điểm xuất phát trước Tượng Đài Đức Thánh Trần, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Có nhiều đoàn thể đấu tranh đã có mặt trong cuộc xuống đường này. Ông Bùi Đẹp, trung tâm trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Nam Hoa Kỳ nói: “Đồng hương hải ngoại quyết tâm cùng đứng lên để hỗ trợ đồng bào trong nước để giành lại đất nước của mình sắp bị mất vào tay Tàu Cộng. Hy vọng lần này, quyết tâm của toàn dân trong nước sẽ đòi lại được quyền làm người cùng lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.”

Rất nhiều cụ lớn tuổi không ngại thời tiết nóng bức cũng xuống đường, như bà Lê Thanh Mai đã 82 tuổi, cư dân Santa Ana nói: “Tôi là người Việt Nam thì tôi phải có bổn phận và trách nhiệm phải đồng hành cùng với đồng bào trong nước xuống đường biểu tình chống Việt Cộng và Tàu Cộng. Nhất định không để một tấc đất của Việt Nam lọt vào tay thằng ngoại bang Cộng Sản Tàu.”

Hòa Thượng Thích Chơn Thành (giữa) và chiến sĩ Võ Đại Tôn (bìa phải) trong cuộc buổi tình tại điểm xuất phát Tượng Đài Đức Thánh Trần, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Những cựu tù nhân lương tâm cũng có mặt, trong đó có Tạ Phong Tần. Theo cô kể, “So với những người như chúng tôi đã từng đi biểu tình từ trong nước vào năm 2007 với bây giờ, thì  số người đã và đang tham gia những cuộc biểu tình chống chế độ bất công của CSVN càng ngày càng đông hơn, đó là điều đáng mừng và hãnh diện cho dân tộc Việt Nam đã cùng quyết tâm vùng lên cứu nước. Theo tôi, những gì đã đi ngược lại quy luật tất yếu của xã hội thì điều đó sẽ bị lịch sử xóa sổ, và bây giờ, lớp trẻ Việt Nam đang thực hiện quy luật đó.”

Cựu dân oan Lê Thị Kim Thu, đến từ San Diego cũng biểu lộ cảm nghĩ: “Tôi là một dân oan từ trong nước đã chịu ba lần tù giam của Cộng Sản với tội danh là đòi lại quyền sở hữu nhà đất của chúng tôi bị nhà nước CSVN tịch thu. Tôi muốn nói lên tâm huyết và lời chia sẻ của tôi đến với đồng bào trong nước, nhất là với những em học sinh, sinh viên đang biểu tình.”

Trong khi đó, anh Lê Hùng, cư dân Los Angeles, trên tay anh giơ cao lá cờ vàng VNCH khẳng định: “Bất cứ cuộc biểu tình nào để chống Cộng Sản thì tôi cũng đều có mặt, và tôi cũng không cần biết gì lý do gì cả. Bọn CSVN đã từng hèn với giặc, ác với dân là đủ để mang tội phản quốc rồi, vậy mà, bây giờ chúng nó lại thêm tội bán nước nữa, tội này, tử hình cũng chưa đủ. Trong cuộc biểu tình này, lúc nào tôi cũng vươn cao lá cờ vàng của VNCH để biểu lộ quyết tâm của mình cùng với đồng bào trong nước là cương quyết diệt cộng cứu nước.”

Đoàn biểu tình tuần hành từ điểm xuất phát tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, Westminster đến khu thương mại TK rồi trở về vị trí cũ. Ngoài những tiếng hô to những khẩu hiệu chống CSVN và Trung Cộng, còn có bài hát “Ca Khúc Giữ Đất” của Kiên Thanh vang vội trên vòm trời Little Saigon qua những ca từ: “Một đôi chân xuống đường, vạn đôi chân xuống đường, triệu con tim xuống đường thề quyết giữ đất cha ông. Một người cất tiếng hô vang, vạn người cất tiếng hô vang, triệu người cất tiếng hô vang thành tiếng sóng Bạch Đằng Giang,…” (Lâm Hoài Thạch)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT