WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương Việt Nam trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 22 và 23 Tháng Sáu, đến hội trường nhật báo Người Việt để chiêm ngưỡng các bức tranh của cuộc triển lãm mang tên “Hồi Tưởng.”
“Hồi Tưởng” là chủ đề cuộc triển lãm hội họa và điêu khắc do sáu họa sĩ Dương Văn Hùng, Nguyên Khai, Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Đồng, Ann Phong, và Nguyễn Việt Hùng. Cuộc triển lãm này có nhiều tác phẩm độc đáo, có nhiều nét đặc trưng từng họa sĩ và thu hút nhiều người chiêm ngưỡng.
Một người xem tranh chỉ nói tên là Chánh, cho phóng viên Người Việt biết: “Tui rất thích đi xem tranh, nếu là tranh do người Việt Nam mình vẽ thì lại càng thích hơn. Lâu rồi tui mới có dịp được nhìn thấy những bức tranh đậm nét Việt Nam như vậy. Không biết phải nói gì ngoài cám ơn sáu họa sĩ.”
Ông Chánh cho hay trong thời gian gần đây ông rất thích những tác phẩm của nữ họa sĩ Ann Phong.
“Tui từng đến phòng tranh của bà Ann Phong ở Downtown Santa Ana và rất thích những tác phẩm của bà. Bây giờ bà lại triển lãm ở báo Người Việt nên tui không thể nào bỏ qua được,” ông chia sẻ.

Theo ông Chánh, một điểm làm ông thích những tác phẩm của họa sĩ Ann Phong là cách bà phối hợp tranh vẽ và những vật dụng thường ngày bị người khác bỏ đi.
Hai bức tranh của bà được trưng bày trong “Hồi Tưởng” là “Cá Trong Nước” và “Thuyền Đánh Cá Về Từ Đường Lưỡi Bò,” với chủ đề là biển, một đề tài thường thấy của bà.
Họa sĩ Ann Phong từng chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Tôi thích biển. Từ những nguồn nước mênh mông, tôi cảm được sự tự do của tôi và sự sống lung linh của những vật thể khác xung quanh tôi.”
Không chỉ có ông Chánh, nhiều người đến dự triển lãm cũng bị các tác phẩm này cuốn hút và còn cho rằng họa sĩ Ann Phong thể hiện được sự đau buồn của mình khi thấy rừng và biển của Việt Nam không còn đẹp như ngày trước nữa.
Bà Linh Trần, cư dân Santa Ana, nay đã 80 tuổi, cho hay những tác phẩm nghệ thuật của sáu họa sĩ đã thành công vì làm cho bà có cảm giác “Hồi Tưởng.”
“Tôi đọc bài giới thiệu trên báo Người Việt và quyết định đến xem. Tôi nghĩ sáu họa sĩ đã đạt được mục đích của họ vì các bức tranh này làm tôi nhớ đến tuổi trẻ, nhớ đến một thời ‘chạy nhảy’ của mình,” bà chia sẽ cảm nghĩ.
Một số người đến còn dắt con cháu theo để các em có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm của sáu họa sĩ gốc Việt. (Thiện Lê)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News




































































