Văn Lan/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Với chủ đề “Xuân Yêu Thương – Xuân Đoàn Kết,” tiệc Tất Niên và mừng năm mới do Hội Cựu Học Sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền Hải Ngoại tổ chức hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Giêng, tại Greenbrook Clubhouse, Fountain Valley, diễn ra trong không khí ấm cúng và vui vẻ, với sự tham dự của các giáo sư và cựu học sinh từ khắp nơi về tham dự.

Sau thời gian vắng bóng, lần này nhiều tà áo dài tươi thắm xuất hiện trở lại, tíu tít rộn ràng trong trời xanh nắng ấm bên các cựu giáo sư, thầy trò tay bắt mặt mừng chuyện trò mãi không thôi.
Cô Ngô Thu Thủy, đại diện các giáo sư, phát biểu chúc mừng năm mới, chúc mừng sự đoàn kết làm việc của ban tổ chức cùng các nam nữ học sinh dưới mái trường thân yêu.
“Cây có cội nước có nguồn, các em hãy nhớ công lao của các vị giáo sư ngày xưa, đã làm con đò đưa các em sang sông để ngày hôm nay chúng ta được hội ngộ và tham dự những buổi liên hoan gặp gỡ rất vui và đầy hạnh phúc này,” cô Thu Thủy nói.
Và cô chúc thêm: “Năm nay Tất Niên có nhiều tiết mục đặc sắc thấm đẫm tình quê hương dân tộc và văn hóa Việt Nam, là điều cô rất ca ngợi đối với ban tổ chức cũng như sự hợp tác của các em học sinh. Xin chào mừng nhiệm kỳ mới do Nguyễn Tiến Hồng Vinh làm hội trưởng, và mong muốn được thấy bước tiến nổi bật của Hội Cựu Học Sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền trong tương lai. Xin mến chúc tất cả các thầy cô đồng nghiệp và cựu học sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền một năm mới vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.”

Hội Tết năm nay có các gian hàng bầu cua cá cọp, gian hàng lô tô, đặc biệt là gian hàng thư pháp và câu đối Tết, với sự giúp đỡ của họa sĩ Mạc Chánh Hòa, người xem và xin chữ cũng khá đông.
Các gian hàng thực phẩm do cựu học sinh đảm trách, đưa mọi người trở về với không khí Tết truyền thống, với các món bánh chưng bánh tét, mứt bánh, xôi vò, và các loại trái cây.
Cựu học sinh Mỹ Hảo, người phụ trách bếp núc, cống hiến cho buổi tiệc những món ăn đậm đà hương vị ngày Tết của ba miền. Ngoài bánh chưng bánh tét còn có các món chạo tôm, chả giò, và bánh mứt truyền thống Việt Nam.
Món ăn quá phong phú đến nỗi ban tổ chức kêu gọi mọi người đừng dừng chân quá lâu ở một nơi nào, kẻo bị no không kịp thưởng thức hết tài nghệ của các đầu bếp tài hoa.

Cô Mỹ Hảo “bật mí:” “Bánh tét phải nấu trong 12 tiếng đồng hồ, chưa kể những công đoạn chuẩn bị lá chuối để gói bánh, làm nhân đậu. Em nấu bánh tét đúng hương vị miền Bắc nhưng phải đúng kỹ thuật gói và nấu bánh của người miền Nam, do mẹ chồng em là người miền Nam truyền nghề.”
“Ngoài ra, trang phục trong những hoạt cảnh trình diễn, do em tự cắt may với sự giúp đỡ của các bạn đồng môn. Có những tiết mục ‘Trống Cơm,’ ‘Trăng Sáng Vườn Chè,’ phải mặc theo kiểu miền Bắc nên em tự thiết kế với sự giúp đỡ cắt may của các bạn. Ngoài ra, phải khâm phục các chị em dành rất nhiều thì giờ tập luyện các tiết mục này,” cô Mỹ Hảo chia sẻ thêm.
“Những trích đoạn trình diễn này sẽ gợi lại cho thế hệ sau hiểu biết về thuần phong mỹ tục của người phụ nữ xưa, luôn gánh chuyện gia đình cho chồng yên tâm học hành, mong mai sau đỗ đạt ra làm quan giúp ích cho xã hội. Hoặc hoạt cảnh ‘Trống Cơm,’ theo lời nhạc của nhạc sĩ Y Vân, mà mọi người cứ ngỡ là bài dân ca, sẽ được trình diễn với trang phục miền Bắc, với áo tứ thân, khăn mỏ quạ, và nón quai thao, hoặc áo của ông quan khi vinh quy bái tổ, cũng phải tự cắt may. Tất cả đều là những nét văn hóa Việt Nam,” cô Mỹ Hảo bày tỏ.

“Một năm có một lần được gặp lại các thầy cô, ai cũng nao nức trong những phút giây này, để nhớ lại công ơn của thầy cô đã dạy dỗ cho chúng em có được ngày hôm nay, và cũng là dịp để chúng em vinh danh các thầy cô, tình thầy trò là như thế!” cô Mỹ Hảo hào hứng nói tiếp.
Ban tổ chức cũng mời mọi người dừng chân lại gian hàng thư pháp để thưởng lãm những nét chữ như phượng múa rồng bay của họa sĩ Mạc Chánh Hòa. Đây là nét văn hóa đặc biệt ngày Tết trong văn hóa Việt.
Cựu học sinh Kathy Hồ, khóa 78, rất vui cho hay năm nào mẹ cô cũng đi dự Tất Niên của trường.
“Rất vui và xúc động khi gặp lại thầy cô và các bạn cũ, thật đúng như người xưa nói: ‘Tha hương ngộ cố tri.’ Ở nơi xa xứ mà gặp lại được thầy cô và bạn học cũ, thật là một hạnh phúc lớn của đời người. Ngày xưa bạn bè rất thân nhau, không những thế mà các thầy cô nhiều khi ngồi đàn hát cùng học trò rất dễ thương. Thầy trò rất thân tình như các anh chị lớn của mình,” cô Kathy chia sẻ.

Trong khi đó, bà mẹ của cô Kathy Hồ, năm nay dù đã 95 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh, đi cùng các con gái đến chung vui tiệc Tất Niên của trường.
Bà cho hay rất vui và thích thú khi được thấy lại cảnh sinh hoạt ngày Tết Việt Nam, tuy không trọn vẹn, cũng đầy đủ những nét truyền thống ngày Tết ở quê nhà.
Không những các cựu học sinh náo nức với không khí Tất Niên, mà các thầy cô cũng cùng tâm trạng khi tham dự.
Cô Bùi Mỹ Dương, giáo sư dạy Quốc Văn đệ nhị cấp (lớp 11 và 12), từ 1969 đến 1975, cho hay: “Các học sinh ngày xưa rất thích thú khi học môn này, để biết về nguồn gốc tổ tiên, văn chương chữ nghĩa. Tôi có bốn con, từ 11, 9, 7 đến 11 tháng tuổi, khi sang Mỹ, tôi đều dạy các con tiếng Việt, nên từ lúc còn nhỏ đã biết làm thơ song thất lục bát, hát nói, biết cả thơ Đường Luật.”

“Bố tôi từng nói: ‘Chỉ sợ đàn con quên Việt Ngữ/Đừng lo lũ trẻ kém Anh Văn.’ Điều này thật chính xác vì tiếng Anh học ở trường hằng ngày làm sao quên được, trong khi tiếng Việt bỏ qua không nói thường xuyên chắc chắn sẽ quên! Khi qua Mỹ là tôi đã dạy các con tôi tiếng Việt, khi hiểu được tiếng Việt, hiểu văn hóa Việt mới biết yêu nước Việt Nam,” cô Mỹ Dương chia sẻ.
“Lớp thầy cô chúng tôi nay đã già, học trò thương quý năm nào mời chúng tôi đều hăng hái tham dự, để giúp ý kiến cho thế hệ sau và cũng để nối lại tình thầy trò ngày xưa,” cô Mỹ Dương nói.
Cô Trần Thị Chương, dạy môn Hóa Học trường Quốc Gia Nghĩa Tử và Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền, từ Anh lặn lội qua tham dự, chia sẻ: “Tôi rất thương mến các học trò, năm nào các em cũng mời dự Tất Niên, tôi cùng chồng đều qua tham dự. Không khí Tết ở đây quá đầy đủ, không khác chi ngày Tết ở quê nhà. Chúng tôi sẽ ăn Tết với bà con ở California đến sau Tết mới về. Gặp đồng hương nói tiếng Việt, được nhìn lại các sinh hoạt ngày Tết thật là vui.”

Cựu học sinh Phạm Thanh Thu, khóa 78, cùng nhóm bạn từ San Jose đến từ rất sớm, cho hay: “Bảy năm học ở trường, từ lớp 6 đến lớp 12, để lại nhiều kỷ niệm khó phai trong đời, lúc nào cũng mong được gặp lại các thầy cô để tri ân và gặp các bạn bè ngày xưa để ôn lại những kỷ niệm đẹp thời học sinh.”
Chương trình Tất Niên năm nay thật hào hứng sôi nổi, kéo dài với nhiều tiết mục vui tươi khi nàng Xuân cận kề. Mọi người cùng chúc nhau nhiều điều tốt lành trong năm mới, và hẹn gặp lại mùa sau. [đ.d.]
























































































