Thiện Lê/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhà từ thiện Trần Dật ra mắt phim tài liệu “Quê hương muôn thuở” tại chùa Điều Ngự, Westminster, hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Năm, với nhiều hình ảnh về quê hương Việt Nam và các thương phế binh còn kẹt lại ở quê nhà.

Ông Trần Dật là một nhà hoạt động từ thiện xã hội hơn 30 năm, và có nhiều chương trình giúp đỡ cho quê nhà Việt Nam như xây dựng viện dưỡng lão, cô nhi viện, trường học ở khắp nơi, và giúp những thương phế binh VNCH vơi bớt những cơ cực nhọc nhằn sau chiến tranh.
Ông tổ chức tiệc sinh nhật thứ 88 tại chùa Điều Ngự, với sự tham dự của nhiều người thân và bạn hữu, cũng nhân dịp này để ra mặt phim tài liệu “Quê hương muôn thuở.”
Về ý nghĩa của phim, ông chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Quê hương rất quan trọng và ai cũng hỏi mình làm gì được cho quê hương. Nhà Lý 13 đời cũng về lại quê hương, và tôi muốn các con cháu biết mình có quê hương là Việt Nam.”
Ông cho hay muốn giúp các thương phế binh VNCH, và kể cha ông từng bị tù chế độ Cộng Sản từ năm 1949 đến 1954.
Ông kể lại một câu nói của cha sau khi ra tù: “Các con có ghét Cộng Sản, nhưng đừng ghét người dân phải sống trong chế độ Cộng Sản.”
Về lý do chọn chùa Điều Ngự để làm nơi ra mắt phim, ông Dật cho biết chùa là một nơi tốt, chống Cộng Sản nhiều năm, và ông có quan hệ thân thiết lâu năm với Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ sáng lập chùa.
Hòa Thượng Thích Viên Lý cho biết ông đã xem qua một số đoạn của phim “Quê hương muôn thuở,” và những hình ảnh trong phim gợi lên cho ông nhiều cảm xúc.
Hòa thượng còn chia sẻ cảm nghĩ về ông Trần Dật qua phim tài liệu này: “Bác Dật có một cuộc đời khả kính, khả ái, lại hy hiến tuổi thanh xuân của mình đối với sự mệnh bảo quốc an dân. Bác có một lòng vị tha vô ngã với đồng đội và các thương phế binh, lại làm tròn trách nhiệm của chồng và cha. Bác là một người chồng tốt, và nuôi nấng được những người con hữu ích với xã hội.”

Tại tiệc sinh nhật và ra mắt phim, ông Trần Dật cho hay những hình ảnh mẹ ông nấu cháo, những lời căn dặn của cha, những lá thư từ bạn hữu và đồng đội luôn thúc đẩy ông giúp đỡ những đồng đội và các thương phế binh còn kẹt lại ở quê nhà.
Trong phim có những hình ảnh thương phế binh VNCH phải đạp xích lô, lê lết bán vé số để sống qua ngày, đêm ngủ đình mai ngủ chợ, và cũng có những hình ảnh của nhiều đồng hương đang sống đói khổ.
Trong tâm thư đọc trước quan khách, ông Dật cho biết: “Kính thưa quý vị, cuốn video này được gửi đến quý vị như là tấm lòng của những người dù xa quê nhưng vẫn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đã cùng đồng bào sống và chiến đấu cho miền Nam tự do, và cũng là để con cháu thấy được phải luôn nhớ đến và giúp đỡ quê nghèo.” [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





























































































