Nhà văn Vy Thanh báo động ‘Trong Đồng Không Còn Nữa’

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhà văn Vy Thanh, tức Giáo Sư Nguyễn Văn Thùy, vừa ra mắt cuốn sách “Trong Đồng Không Còn Nữa” do nhà xuất bản Sự Thật Thật ấn hành, hồi cuối Tháng Bảy tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Đây là tác phẩm thứ tư của ông, sau ba cuốn là “Lớn Lên Với Đất Nước,” “Lò Đào Tạo Cán Bộ Sách Động của Quốc Tế Cộng Sản,” “Hồ Chí Minh Cứu Nước?”

Ba diễn giả giới thiệu sách đều là những nhà văn, nhà báo, nhà giáo có tên tuổi, đó là Giáo Sư Lê Văn Khoa, nhà báo Đỗ Tiến Đức, và nhà giáo Nguyễn Văn Sâm.

Với những dòng tiểu sử vắn tắt của cựu Trung Tá Hải Quân Nguyễn Văn Hồng giới thiệu, nhắc nhở cho người tham dự rằng những lời giới thiệu sách “Trong Đồng Không Còn Nữa” của các diễn giả này là những nhận định trung thực, không khoa trương, tán tụng.

Ngay trong phần mở đầu, nhà báo Đỗ Tiến Đức thú nhận: “Tôi không biết phải gọi ông với danh xưng nào, vì ông từng là giáo sư của nhiều trường đại học của miền Nam Việt Nam trước năm 1975, trong đó có trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Ông cũng từng là viên chức cao cấp của chính quyền VNCH, từng làm thư ký đại học Cần Thơ và phụ tá thứ trưởng giáo dục của VNCH.”

“Nếu gọi ông là nhà văn cũng không sai vì ông đã viết ba cuốn sách rồi. Gọi ông là nhà biên khảo cũng đúng vì ông đã viết hai tác phẩm đồ sộ là ‘Lò Đào Tạo Cán Bộ Sách Động của Quốc Tế Cộng Sản,’ ‘Hồ Chí Minh Cứu Nước?’ Theo sự hiểu biết của tôi, tôi chưa thấy cuốn sách nào giống cuốn sách này. Vì sao?,” ông nói.

Ông ghi nhận trong 20 truyện của sách có tên là các loài vật ở đồng quê như con Tèng Heng, con Bù Cắt, con chim Vịt… truyện còn lại là tên những loài cây, chẳng hạn Bằng Lăng… “Điểm nổi bật của sách là về nghệ thuật và kỹ thuật trình bày một câu chuyện. Tác giả khảo sát mỗi con vật tìm ra những tính đặc thù của nó. Rồi tác giả lại khảo sát xã hội miền Nam sau năm 1975, tìm xem xã hội đó có những cảnh đổi đời nào giống con vật đó. Ông liên hệ con vật và mảnh đời thành một truyện ngắn, lấy tên con vật làm tên truyện, làm biểu tượng dễ nhớ của nội dung câu chuyện,” ông nhận xét.

Ca sĩ Ngọc Hà thả hồn trong “The Last Time” với nhạc nền của dàn giao hưởng Kiev Symphony Orchestra and Chorus. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Có bốn điểm mà nhà báo Đỗ Tiến Đức nhận thấy là: “‘Trong Đồng Không Còn Nữa’ trước hết là một tác phẩm chính trị, cụ thể là chống Cộng Sản và chống một cách quyết liệt. Thứ hai là một tác phẩm văn chương giá trị. Hai mươi truyện gom lại thành một bài học về tình người miền Nam, đặc biệt là về hậu quả của nạn Cộng Sản đang di hại cho dân tộc. Thứ ba là một tác phẩm khoa học. Cứ cuối mỗi truyện, tác giả lại trình bày những nghiên cứu khoa học về loài vật hay cây cỏ được lấy làm đề tài cho truyện để nhiều truyện tác giả đã phải thốt lên ‘người ta đã chẳng học được lối sống chung hòa bình của loài vật, cây cỏ.’”

Ông cũng thú nhận khi cầm cuốn sách đã phân vân tự hỏi: “Ông Vy Thanh muốn nói cái gì không còn trong đồng quê miền Nam? Và đọc sách mới thấy ngay lời trả lời của tác giả là những gì mà sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, đã biến mất trong đồng quê miền Nam.”

Nhà giáo Nguyễn Văn Sâm cũng đưa ra bốn nhận định, thứ nhất “Trong Đồng Không Còn Nữa” là một tác phẩm mà mỗi truyện đều có những câu ca dao miền Nam mở đầu. Thứ hai là văn phong đơn giản, mộc mạc nhưng làm dao động người đọc. Thứ ba là sự sưu tầm công phu, khoa học về loài vật, cây cỏ nay không còn nữa trong đồng quê miền Nam. Và thứ tư là có phần tóm lược viết bằng tiếng Mỹ để giúp cho các bạn trẻ muốn sưu tầm hiểu biết về đồng quê miền Nam sau khi Cộng Sản chiếm ngự.

“Bốn phần trên phối hợp với nhau trong tác phẩm này của Vy Thanh đã biểu lộ cái tâm ý của tác giả về quê hương đất nước, về tình nghĩa quê hương của người dân Việt. Nó như một tiếng than dài. Cả tác phẩm tuy tác giả không có một lời văn, đoạn văn khích động nhưng người đọc thấy được ngay cái ‘thông điệp’ của tác giả muốn gửi gấm cho chúng ta và các thế hệ sau,” ông nhấn mạnh.

Giáo Sư Lê Văn Khoa trong phần nhận định của mình đã rất vui thích khi thấy tác giả đã trọng tuổi, trên 80 rồi, từng phải ngồi xe lăn, nhưng nay đã ra khỏi tình trạng đau yếu do cái quyết tâm phải “lớn lên với đất nước,” không thể quỵ ngã.

“Ông đã tiếp tục cho chúng ta tâm huyết qua ‘Trong Đồng Không Còn Nữa’ không phải như một tiếng than mà là một lời cảnh báo thiết tha với thế hệ này. Tôi tin là sau cuốn này, tác giả còn tiếp tục viết, viết những điều cần phải viết,” ông khẳng định.

Buổi ra mắt sách của tác giả Vy Thanh được một số anh chị em trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đến giúp vui qua một chương trình nhạc nhẹ, thính phòng rất thích hợp trong một sinh hoạt văn học như buổi ra mắt sách này. Ca sĩ Ngọc Hà, phu nhân Giáo Sư Lê Văn Khoa, thật xuất sắc trong đơn ca “Lần Cuối” (The Last Time), một nhạc khúc ngoại quốc được phối âm của dàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra and Chorus đã thâu vào đĩa, làm nền cho tiếng hát Ngọc Hà.

Phát biểu vào cuối chương trình, tác giả Vy Thanh bày tỏ lòng tri ân đến bạn bè, thân hữu đã đến tham dự, đồng thời cũng bày tỏ tâm ý của mình khi viết cuốn sách này. Đó là lời cảnh báo của nhà tiên tri Nguyễn Bỉnh Khiêm “Đồng khô hồ cạn, búa liềm ra tro” nên thấy rằng phải viết để báo động những cái mà mình bắt buộc phải làm.

Quý độc giả muốn có sách xin liên lạc tác giả Vy Thanh qua email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT