Nhật báo Người Việt đón Xuân Nhâm Dần bận rộn, nhưng đầy hy vọng

WESTMINSTER, California (NV) – Như hàng chục năm qua, năm nay nhật báo Người Việt đón Xuân Nhâm Dần 2022 bận rộn với công việc, nhưng đầy hy vọng.

Trong năm qua, cũng như tất cả những nơi khác, và dù bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng, nhật báo Người Việt vẫn cố gắng đứng vững trên con đường hoạt động truyền thông và duy trì công việc kinh doanh.

Từ trái, nhà báo Khôi Nguyên (tổng thư ký), anh Nguyễn Công Chiến (phát hành), bà Minh Phú (tiếp thị), và bà Hoàng Vĩnh (tổng giám đốc) thắp nhang cúng tổ tiên vào lúc giao thừa. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Đó là nhờ sự cố gắng của tất cả mọi thành viên công ty nhật báo Người Việt biết chia sẻ gánh nặng, cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn, và vẫn duy trì đầy đủ các sản phẩm như nhật báo Người Việt, Người Việt Online, Người Việt TV, và hệ thống tuần báo Sài Gòn Nhỏ.

Gần ngày Tết, các phóng viên vẫn bôn ba đi nhiều nơi khắp nước Mỹ để có những phóng sự phản ảnh cuộc sống của cộng đồng người Việt tại các nơi khác.

Từ trái, Nghị Viên Ted Bùi, Tổng Giám Đốc Hoàng Vĩnh, Dân Biểu Janet Nguyễn, và Nghị Viên Tài Đỗ tại nhật báo Người Việt ngày Mùng Một Tết. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Thậm chí, có phóng viên vừa đáp máy bay xuống Orange County chiều 28 Tết thì đêm 29 Tết đã lại “lên đường” đến các chùa trong vùng Little Saigon để “live stream” các hoạt động giao thừa.

Các phóng viên khác, thay vì ở nhà với gia đình đêm Giao Thừa, thì lại có mặt tại các chùa để viết những bài phóng sự hoặc quay những đoạn phim “nóng hổi” phục vụ độc giả ngày hôm sau.

Nhà báo Khôi Nguyên (phải) giúp Phó Thị Trưởng Diedre Thu-Hà Nguyễn đốt pháo trước nhật báo Người Việt sáng Mùng Một Tết. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Dù vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt, nhân viên công ty nhật báo Người Việt hy vọng năm Nhâm Dần tình hình sẽ khá hơn và tràn trề nhiều hy vọng.

Ngay trước lúc giao thừa, một bàn thờ được chuẩn bị sẵn ngay bên trong cửa chính, với đầy đủ nhang đèn, mâm ngũ quả, bánh trái,… để cúng.

Đúng giờ giao thừa, hai tràng pháo được đốt, tiếng nổ giòn giã, ồn ào cả khu phố cuối đường Moran, thường được gọi là “phố báo chí” của Little Saigon.

Một số nhân viên công ty nhật báo Người Việt chụp hình ngày Tết. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Sau đó, bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc kiêm chủ nhiệm, cùng một số nhân viên thắp nhang cầu mong tổ tiên phù hộ mọi chuyện hanh thông trong năm mới.

Sáng hôm sau, Mùng Một Tết, gần như tất cả nhân viên công ty đều có mặt, quần áo lượt là, điệu đà, mới toanh, để đón năm mới và nhận lì xì của tổng giám đốc.

Lại thêm hơn một chục tràng pháo được rải xung quanh mặt tiền tòa soạn nhật báo Người Việt và tuần báo Sài Gòn Nhỏ.

Một số nhân viên nhật báo Người Việt và tuần báo Sài Gòn Nhỏ chụp hình lưu niệm ngày Tết. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Pháo nổ đì đùng, nhân viên và một số đồng hương nơi xa về ăn Tết vùng Little Saigon cũng có mặt, người thì bịt lỗ tai, người thì cầm điện thoại quay phim, người thì “live stream” sự kiện.

Trước đó, một số vị dân cử trong vùng cũng đến thăm và chúc Tết nhật báo Người Việt như Dân Biểu Janet Nguyễn (Địa Hạt 72, Hạ Viện California), Phó Thị Trưởng Diedre Thu-Hà Nguyễn (Địa Hạt 3, Garden Grove), Nghị Viên Tài Đỗ (Westminster), và Nghị Viên Ted Bùi (Fountain Valley).

Nhật báo Người Việt được cố nhà báo Đỗ Ngọc Yến sáng lập năm 1978, nay đã bước sang năm thứ 44, vẫn được coi là một trong những tờ báo được nhiều người đọc nhất ở hải ngoại hiện nay. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT