Nhiều nghệ sĩ ở Little Saigon vinh danh Giáo Sư Dương Ngọc Bầy và hát bội

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi vinh danh Giáo Sư Dương Ngọc Bầy, người suốt đời luôn tận tụy với nghề để giữ gìn hồn Việt nơi hải ngoại, và Câu Lạc Bộ Hát Bội vừa diễn ra tại Thư Viện Việt Nam, Westminster, hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Mười Một.

Giáo Sư Dương Ngọc Bầy (trái) cùng nghệ sĩ Hải Đệ trong trích đoạn hát bội “Bá Lý Hề.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nghệ sĩ Hải Đệ chia sẻ: “Tôi có cơ duyên được ba lần là học trò của Giáo Sư Dương Ngọc Bầy. Lần thứ nhất tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn, khoa Kịch Nghệ trước năm 1975. Lần thứ hai, sau 1975 tại trường Nghệ Thuật Sân Khấu. Và lần thứ ba, khi sang miền Nam California, lại được học lớp hát bội của cô tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ.”

Chính vì vậy, tại buổi vinh danh này, nghệ sĩ Hải Đệ đã cùng thầy của mình trình diễn vở “Bá Lý Hề” và nhận được nhiều cảm xúc từ khán giả.

Khán giả thổn thức khi một chuyện tình ngang trái làm gián đoạn tình vợ chồng qua nhiều năm trôi nổi, đến khi người chồng lên làm quan tể tướng trong triều đình mới được gặp lại vợ hiền, khi ông đã hơn 70 tuổi.

Nghệ Sĩ Hải Đệ đã xuất sắc diễn tả nội tâm đầy kịch tính khi nhận ra người vợ hiền đã bao năm lưu lạc trôi nổi, qua một bản đàn lâm ly não nề!

Ca sĩ Diệu Liên (thứ hai từ phải), học trò mới nhập môn hát bội, dâng tặng Giáo Sư Dương Ngọc Bầy (giữa) giỏ hoa trong buổi vinh danh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trích đoạn hát bội “Quang Trung Bắc Tiến” do các nghệ sĩ Thanh Long, Hồng Nga, Lâm Phương, Ngọc Thiên Thanh trình diễn, nhận được tràng pháo tay vang dội.

Tiếp theo là trích đoạn “Bên Cầu Dệt Lụa,” bản vọng cổ “Kiếp Cầm Ca,” và những bài tân nhạc đã đi vào lòng người qua bao năm tháng.

Bà Thúy Uyển, trưởng đoàn kịch nói Dân Nam Thúy Uyển, tâm sự: “Ngày xưa khi tôi 20 tuổi, ba tôi nói rằng hát bội đã chết rồi, và hàng chục năm sau, cải lương tưởng chừng như cũng chết. Nhưng với sự quyết tâm với lòng đam mê, hát bội được cô Ngọc Bầy gìn giữ như một báu vật, thì nơi hải ngoại hát bội cũng sẽ được bảo tồn xứng đáng. Thật khâm phục cô đã giữ lửa cho bộ môn này, mong tất cả những nét văn hóa cổ truyền sẽ tồn tại mãi.”

Ông Phan Kim Nhựt, cư dân Santa Ana, ngồi thưởng thức từ đầu tới cuối, cho biết: “Chương trình thật hay, tôi vô cùng xúc động khi cô Ngọc Bầy tuy đã lớn tuổi và cũng không dư dả gì, nhưng vẫn miệt mài với bộ môn hát bội. Đó cũng là tấm gương cho lớp trẻ nơi hải ngoại, phải biết gìn giữ những gì hay đẹp của dân tộc.”

Trích đoạn hát bội “Quang Trung Bắc Tiến” do các nghệ sĩ (từ trái) Lâm Phương, Thanh Long, Ngọc Thiên Thanh trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Theo tôi nghĩ rất khó để phát huy bộ môn hát bội tại hải ngoại, nhưng nếu chúng ta nghiên cứu nó như một bộ môn lịch sử trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam thì nên duy trì, không nên để bị mai một. Hát bội là một trong những nghệ thuật hàn lâm, nếu cô Ngọc Bầy còn sức khỏe ngày nào thì nên quy tụ lớp trẻ hợp tác và ủng hộ thì hy vọng bộ môn này vẫn còn có thể giữ được. Còn nếu chỉ trông cậy vào lớp lớn tuổi thì hơi khó!” ông Nhựt nói.

Ông bà Quang Diệp, từ San Diego về tham dự buổi lễ và thưởng thức chương trình hát bội, cho hay: “Hát bội không có nhiều nhạc cụ trình diễn, mà chỉ có diễn viên với điệu bộ, nói cũng ít lời, nhưng chính điệu bộ mới thực sự diễn tả, từ nội tâm nhân vật buồn thương giận ghét, hỉ nộ ái ố đủ cả. Khán giả chỉ cần theo điệu bộ diễn tả là hiểu.”

Nghệ sĩ Ngọc Ân (trái) và Ái Liên trong trích đoạn “Chí Nam Nhi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Tôi nghĩ sự phát triển nghệ thuật hát bội sẽ do sự ủng hộ của khán giả nhiều hay không. Vở ‘Bá Lý Hề’ vừa trình diễn quá hay, nếu được nâng đỡ thêm nhiều hơn nữa thì sẽ thành công,” ông Diệp nói.

Ca sĩ Diệu Liên, một người ái mộ và vừa gia nhập Câu Lạc Bộ Hát Bội, cho hay từ nhỏ đã mê tân cổ nhạc, và cô là học trò của nghệ sĩ Chí Tâm, khi qua Mỹ cô theo tân nhạc.

“Em chưa biết hát bội là gì nhưng tình cờ biết anh Đỗ Thanh, rồi sau này được gặp cô Ngọc Bầy tự nhiên như một ơn trên đã chọn. Em không nghĩ là sẽ theo hát bội, một bộ môn nghệ thuật rất khó, khi cô Bầy cho em thử một đoạn ngắn, học trong một tuần,” cô cho biết.

“Em mới gia nhập Câu Lạc Bộ Hát Bội khoảng hơn hai tuần nay nhưng thấy thấm, rất yêu thương và thích vô cùng. Với niềm đam mê sẽ thành công, em tin như vậy,” cô Diệu Liên nói.

Các nghệ sĩ Câu Lạc Bộ Hát Bội trong buổi trình diễn vinh danh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca Sĩ Ngọc Thiên Thanh, người từng sát cánh trong những chương trình ca nhạc giúp giữ gìn nét đẹp quê hương qua những đêm nhạc dân tộc, cho hay: “Hôm nay chúng tôi kết hợp cùng Trung Tâm Đỗ Thanh trong buổi vinh danh Giáo Sư Ngọc Bầy, người đã gìn giữ bộ môn hát bội từ trong nước cho đến khi ra hải ngoại khi tuổi ngày càng lớn. Cầu mong cô được nhiều sức khỏe để dẫn dắt lớp hậu sinh tiếp tục phát huy bộ môn này. Hơn nữa để bảo tồn bộ môn hát bội, cần phải có sự tiếp sức của lớp trẻ, Câu Lạc Bộ Hát Bội chúng tôi càng hết sức gìn giữ những truyền thống quý báu này.”

Nghệ sĩ Đỗ Thanh cho biết Trung Tâm Đỗ Thanh sẽ hỗ trợ tiếp một buổi diễn hát bội trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, để cống hiến đến cộng đồng một bộ môn nghệ thuật rất đáng gìn giữ nơi hải ngoại.

“Thấy cô Ngọc Bầy dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn tâm huyết với bộ môn hát bội, các anh chị em nghệ sĩ chúng tôi thấy thương quá, nên cũng góp sức giúp cô một tay, đồng thời kêu gọi đồng hương cùng nhau yểm trợ, bảo tồn môn nghệ thuật cổ truyền của dân tộc. Rất mong mọi người cùng chung tay phát huy,” nghệ sĩ Đỗ Thanh chia sẻ.

Toàn thể các ca nghệ sĩ và khán giả trong buổi vinh danh Giáo Sư Dương Ngọc Bầy và Câu Lạc Bộ Hát Bội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi trình diễn với sự đóng góp của các ca nghệ sĩ Thanh Long, Hồng Nga, Lâm Phương, Ngọc Thiên Thanh, Hải Đệ, Đình Hiếu, Ngọc Hà, Ngọc Ân, Ái Liên, Minh Hiền, Quỳnh Thúy, Trường Giang, Diệu Liên, Đặng Vũ, Tammy, Minh Hùng, Huyền Vi, Oscar, Phan Kim Nhựt, Bích Thuận, Diễm Tuyết, Minh Tâm, Ngọc Liên, Ngọc Châu, Quang Vũ, cùng ban nhạc Hoàng Thanh, đã làm nên một buổi diễn tuyệt vời.

Nhiều tuồng tích hát bội được trình diễn, hòa điệu cùng các màn tân cổ giao duyên và tân nhạc, đã níu chân người tham dự tới giờ phút cuối chương trình, để cùng nhau quây quần bên chiếc bánh mừng tuổi Giáo Sư Dương Ngọc Bầy, người luôn gìn giữ hồn dân tộc nơi hải ngoại qua bộ môn hát bội. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT