Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chiều chưa tắt nắng và không khí se lạnh tràn về nhưng không làm vơi cái ấm áp tình thân khi khán giả ngồi kín khán phòng Viện Việt Học, Westminster, để thưởng thức một chương trình chọn lọc, với 20 tiết mục, do Nhóm Tình Ca trình diễn với chủ đề “Chiều Tương Tư” vào chiều Thứ Bảy, 9 Tháng Ba.

Ca sĩ Minh Ngân chia sẻ: “Khi Xuân về, mọi người đều vui vẻ chào đón, nhưng đối với nhóm, mùa Xuân là bắt đầu qua mùa chay, nên Nhóm Tình Ca có ý tưởng khi thực hiện chương trình về tương tư, để nhớ về quê hương, tình yêu của người em hậu phương với anh lính chiến, tương tư của người hàng xóm với nhau. Mùa chay là để chúng ta sám hối, nghĩ về mình, để sửa đổi con người mình cho hoàn thiện hơn.”
Mở đầu cho chiều nhạc là một bài nhạc hoài niệm nhớ về quê hương, với tam ca Hồng Tước, Minh Ngân và Thiên Nga trong nhạc phẩm “Ngày Về Quê Cũ,” sáng tác Khánh Băng, trong nhịp điệu rộn ràng vui nhộn, mang đến không khí háo hức với giấc mơ trở về quê cũ của người ngoài biên cương tìm về mái ấm gia đình với người em gái ngày nào. Nhưng thật ngỡ ngàng khi người xưa đâu thấy, chỉ biết tiếc nhớ mối tình thuở ban đầu. Đó là tâm trạng của những mối tình thời chinh chiến, là những giấc mơ đẹp của những người trai miền Nam thời tao loạn, chỉ mơ ước được ngày thanh bình, trở về với bao mộng đẹp!

Tiếp đến là ca khúc “Cô Đơn,” sáng tác Nguyễn Ánh 9, do Phillip Dương hát. Cô đơn là sự tĩnh lặng trong tâm hồn hay chỉ là bâng khuâng tiếc nuối cho cuộc tình đã chóng phai, khi hạnh phúc như sương ban mai, như áng mây trôi hay như ánh trăng soi, chỉ một thoáng lên ngôi rồi đi vào phiêu lãng, chỉ còn mộng đẹp của những kỷ niệm xưa. Phillip Dương đã đưa người nghe vào một trời quên lãng, qua tiếng đàn của Mike Minh và Minh Hùng.
“Thuở Ấy Có Em,” một nhạc phẩm để đời của nhạc sĩ Huỳnh Anh mà thuở tình yêu đầu đời ai cũng đều biết, nhất các chàng trai ít nhất cũng có một lần hát lên cho vơi sầu, qua tiếng hát Hoàng Vân. Nhạc sĩ Huỳnh Anh đã sáng tác bài nhạc này để nói lên tâm trạng của một chàng trai khi mới biết yêu với bao ước vọng để rồi thất vọng, khi người yêu đã dần xa mãi! Hoàng Vân đã chuyển hết tâm tư này đến người nghe rất chính xác và đầy nội lực, nhận được tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.

Một nhạc phẩm rất riêng trong chủ đề khi mô tả rất thực sự ích kỷ khi yêu, qua nhạc phẩm “Ghen” do Trọng Khương phổ nhạc theo bài thơ “Ghen” của thi sĩ Nguyễn Bính. Và Thanh Hoài đã diễn tả rất thực khi hát đến nỗi có tính cách bắt buộc của một kẻ si tình, chỉ vì “Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi/ Thế nghĩa là yêu quá mất rồi/ Và nghĩa là cô là tất cả/ Cô, là tất cả của riêng tôi.”
Liên tục chương trình với nhiều bài hát trong chủ đề, khi thì nhớ về quê hương ngày cũ, khi thì nỗi lòng của người xa quê, khi thì tương tư một mối tình,… khiến mỗi người dự thính có được một cảm nhận rất riêng của mình, qua những tiếng hát Ái Liên, Thanh Hoài, Phillip Dương, Hugo, Hoàng Vân, Hồng Tước, Minh Ngân, Thiên Nga, cùng Mike Minh (keyboard), Minh Hùng (guitar), đã làm nên một buổi chiều nhạc ấm cúng.

Ông bà Nguyễn Ngọc Thiệp, cư dân Santa Ana, một cặp luôn ủng hộ các chương trình âm nhạc của Viện Việt Học, chia sẻ: “Các ca sĩ rất có lòng với đồng bào khi mang đến những bài hát thời trước đến cho người yêu âm nhạc thưởng thức. Những âm hưởng ấy luôn gợi nhớ đến những hình ảnh nơi quê nhà nay đã xa vời. Thật ra với tuổi lớn như chúng tôi lại rất thích nghe lại những bài nhạc xưa ở miền Nam, để nhớ đến không khí yên bình mặc dù đất nước đang chiến tranh.”
Ông Nguyễn Đức Nam, cư dân Westminster, ngồi thưởng thức từ đầu đến cuối chương trình, cho hay: “Thật tuyệt vời chương trình nhạc do Nhóm Tình Ca trình bày, chỉ nhắm mắt nghe cũng đủ hình dung ra những không khí lãng mạn qua những tâm tình các ca sĩ trao gởi với dàn âm thanh khá hay.”

“Chỉ tiếc là không gian quá hạn hẹp không đủ sức chứa số người nghe quá đông, lại có một vị cao niên thoải mái nói chuyện lớn tiếng qua điện thoại, làm ảnh hưởng đến không gian âm nhạc mọi người đang lắng nghe,” ông tiếp.
Trong khi đó, ông Võ Ý, cư dân Anaheim, người luôn ủng hộ Viện Việt Học trong các sinh hoạt âm nhạc, cho hay: “Tôi rất tâm đắc câu nói của nhà thơ Cung Trầm Tưởng, ý là phải ‘trăm cay nghìn đắng mới nên một nụ cười,’ như vậy Nhóm Tình Ca và các ca nhạc sĩ, âm thanh và ánh sáng cũng đã chuẩn bị bao nhiêu ngày tháng mới được buổi nhạc này. Tôi rất vui khi nghe bài ‘Ghen’ do Thanh Hoài trình bày, khiến tôi cũng vui lây khi cảm nhận được cái ghen của đàn ông.”
Nhóm Tình Ca đã cùng sinh hoạt chung với nhau nhiều năm qua khi mỗi người có cùng sở thích hát những thể loại nhạc giống nhau, cùng hỏi ý để cùng nhau tập luyện trước khi hát với nhau, nên mỗi khi trình diễn, các thành viên của nhóm luôn chiếm cảm tình của người hâm mộ âm nhạc. [qd]









































































