Friday, April 19, 2024

North Carolina: Một cô gái gốc Việt bị truy tố trong vụ kéo đổ tượng đài ở Durham

DURHAM, North Carolina (NV) – Cô Trần Ngọc Loan vừa trình diện tòa án ở Durham, North Carolina, hôm Thứ Năm, vì bị tố cáo tham dự vụ kéo sập bức tượng người lính Confederate tại Durham hôm Thứ Hai, theo tin của đài truyền hình WRAL.

Ngoài cô Loan, còn có hai người khác bị ra tòa với cùng tội danh, đó là anh Dante Emmanuel Strobino, 35 tuổi, và anh Peter Hull Gilbert, 39 tuổi. Cả ba người này đều là cư dân Durham.

Hôm Thứ Tư, cô Loan, 24 tuổi, và anh Dante đến tòa để ủng hộ cô Takiyah Fatima Thompson, 22 tuổi, cư dân Garner, và là người leo lên bức tượng, rồi cột dây để những người khác kéo sập.

Sau đó, cô Loan và anh Dante bị cảnh sát kéo ra khỏi phòng xử, rồi bị còng tay.

Đền chiều, cả ba cùng được tạm tha để tại ngoại hậu tra.

Bản tin không cho biết anh Peter bị bắt như thế nào.

Những người này chỉ bị kết tội nhẹ vì phá tượng và gây thiệt hại cho tài sản của người khác.

Tuy nhiên, ba người này bị kết tội hình vì lý do tham gia bạo động, và gây thiệt hại tài sản lên đến $1,500.

Ngoài ra, họ còn bị kết tội khuyến khích người khác tham gia bạo động, và gây thiệt hại $1,500.

Những người bị bắt cho rằng việc phá các biểu tượng Confederate (quân đội miền Nam trong cuộc Nội Chiến Mỹ) đáng lẽ phải được làm từ lâu rồi.

Nhiều người đến nhà tù Durham County để ủng hộ cô Loan và những người khác. (Hình: Facebook Ngọc Loan Trần)

Sau khi được thả hôm Thứ Tư, cô Loan nói: “Chúng tôi chỉ đi theo một đường lối trong lịch sử, và chống lại những hệ thống phát xít, và phân biệt sắc tộc. Cảnh sát và tù tội không hù dọa được chúng tôi đâu.”

Cô Loan và cô Thompson là thành viên của tổ chức có tên Workers World Party.

Việc tháo dời các tượng đài Confederate ngày càng được nhiều người kêu gọi trên khắp Hoa Kỳ.

Nhưng tại North Carolina, một dự luật được đưa ra hồi năm 2015 giới hạn việc tháo dời các tượng đài này.

Ông Roy Cooper, thống đốc tiểu bang North Carolina, cho rằng sẽ rất nguy hiểm cho nhiều người nếu những tượng đài này còn hiện hữu, và ông đang kêu gọi bỏ các tượng này càng sớm càng tốt.

“Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ người dân North Carolina,” ông Cooper viết trong một bài viết trên mạng. “Khả năng những người biểu tình bị thương trong lúc phá các tượng đài này làm tôi rất lo lắng. Tôi sợ là sẽ có những hành động của các thành phần ủng hộ da trắng thượng đẳng, như ở Charlottesville, xảy ra tại đây, và gây nguy hiểm cho nhiều người.”

Sau khi được thả vào hôm Thứ Tư, cô Loan cho biết cô muốn thấy ông Cooper bắt tay ngay vào việc tháo dời các tượng đài Confederate tại tiểu bang.

“Rõ ràng là chúng tôi đã cho Thống Đốc Roy Cooper thấy rằng nếu ông không làm thì chúng tôi sẽ làm,” cô Loan nói. “Chúng tôi chỉ muốn nói với ông Cooper, ‘Không có chi,’ vì việc tháo dời các tượng đài này không phải là ý tưởng của ông. Chúng tôi muốn xem ông ấy sẽ làm gì tiếp theo.”

Cô Loan nói thêm: “Chúng tôi coi việc kéo sập tượng đài ở Durham là một chiến thắng cho phong trào này.”

Hiện chưa biết ngày nào cô ra tòa lần thứ nhì. (TL)

Florida hủy thăm tù nhân vì lý do an ninh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT