Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học vừa tổ chức đêm nhạc Tháng Tư với chủ đề “Nước Non Nhìn Lại” vào tối Thứ Bảy, 23 Tháng Tư, tại trụ sở của hội, trên đường Brookhurst, thành phố Westminster.

Trong thính phòng ấm cúng của Việt Việt Học, tuy không lớn, nhưng gói trọn vẹn tinh thần của những người yêu quê hương, gắn bó trong tình đồng hương xa xứ và nỗi cảm thông, thương nhớ những đồng bào ruột thịt còn trong nước.
Qua chủ đề “Nước Non Nhìn Lại” của chương trình đã nhắc nhở cho mọi người trong hoàn cảnh ly hương của mùa Tháng Tư nhớ về quê hương dân tộc.
Người Việt Nam ở hải ngoại vẫn thường nghe câu “chúng ta ra đi mang theo quê hương,” vì thế, quê hương vẫn canh cánh trong lòng.
Thay mặt ban tổ chức, cô Nguyễn Kim Ngân, giám đốc Việt Việt Học nói: “Chúng ta quây quần trong dịp 30 Tháng Tư hàng năm. Có người cho rằng, chắc Việt Việt Học không có văn nghệ đấu tranh. Xin thưa rằng, chúng ta có nhiều hình thức đấu tranh. Đấu tranh bất bạo động, đấu tranh trong văn nghệ…, mà trong 47 năm qua, chúng ta không tìm được lý do để thông cảm cho nhau, đó là lý do có đêm nhạc qua chủ đề “Nước Non Nhìn Lại” sau 47 năm, chúng ta còn những gì.”

Mở đầu chương trình ca nhạc, hai bài nhạc “Tình Hoài Hương” của cố nhạc sĩ Phạm Duy và bài “Bạch Đằng Giang” của Lưu Hữu Phước để nói lên lòng thương nhớ quê hương của người Việt trên đất khách và tinh thần bất khuất chiến đấu chống ngoại xâm của dân tộc, do toàn ban văn nghệ Viên Việt Học đồng hát.
Bài “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi” cũng của cố nhạc sĩ Phạm Duy đã đưa khán giả trong nhiều cảm xúc nhớ về cuộc vượt biên đầy chông gai, hiểm nghèo trong rừng sâu và biển cả để được đến bến bờ tự do qua hai tiếng hát của đôi song ca Ngọc Diệp và Mạnh Hùng.

Rồi trong những khoảnh khắc khán giả đang nhớ thương về nguồn cội, ca sĩ Nam Trân, với tiếng hát được ươm mầm trong vườn hoa âm nhạc tại Little Saigon: “Cho tôi lại ngày nào, trăng lên bằng ngọn cao. Mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao. Cha tôi ngồi xem báo. Phố xá vắng hiu hiu. Trong đêm mùa khô ráo, tôi nghe tiếng còi tàu…”. Đó là lời ca khúc “Kỷ Niệm” cũng của Phạm Duy.
Bài nhạc “Việt Nam Niềm Nhớ” của Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ đã có lúc cho khán giả hải ngoại không quên những hình ảnh của quê mẹ thân yêu, những đau thắt trong lòng của đồng hương mỗi khi Tháng Tư về trên đất khách. Ca khúc này đã được Trung Tâm Asia trình làng hải ngoại trong dịp 30 Tháng Tư hơn 12 năm về trước tại Little Saigon. Đêm nay, một lần nữa, bài nhạc này được khơi động qua tiếng hát mượt mà của Chế Tùng và Thu Hà.

Trong đêm nay, bài thơ “Cuối Đường Mẹ Đi” của Võ Đại Tôn, có nội dung miêu tả người mẹ đi từ Gio Linh cho đến Cà Mau, trên hành trình theo bước chân mẹ đã có nhiều xác của các chiến sĩ VNCH và đồng bào. Rồi, mẹ lại đau lòng nhìn đàn con rời bỏ quê hương. Nỗi đau này đã khiến nhạc sĩ Võ Tá Hân soạn thành ca khúc, xem như sự tạ ơn mẹ Việt Nam, và tạ ơn những ai đã nằm xuống vì quê hương dân tộc. Toàn ban văn nghệ Việt Viện Học đồng ca bài nhạc này.
Nhắc đến bài nhạc “Nhớ Mẹ” thì ai cũng nhớ đến cựu tù nhân Lê Minh Đảo, vị tướng của QLVNCH. Ngày chiến sĩ gãy súng, ngày không còn súng nổ đạn bay, những tù nhân chiến sĩ có người đã khóc cho quê hương mình, có người đã nhục vì không thể làm tròn nhiệm vụ của thời trai thế hệ, nhưng, ai cũng không thể quên được hồn mẹ Việt Nam, trong đó có mẹ ruột của mình đã khóc vì những người con anh hùng ngã ngựa.

“Mẹ ơi, mẹ biết không! Còn cháy mãi trong con những lời mẹ cầm tay nói/Nắng sẽ về đẩy lùi bóng tối/Và yêu thương, và tự do sẽ còn mãi nhé con.”
Lời bài hát “Nhớ Mẹ,” sáng tác Lê Minh Ðảo, lời nhạc buồn da diết nhưng đầy hào khí được trình bày qua nhóm tứ ca nam gồm Trọng Thái, Hoàng Tuấn, Trần Thạch và Quý Hà.
Cô Hạnh Nhung, thành viên trong ban tổ chức chia sẻ: “Nói đến sự mất mát của dân tộc Việt Nam sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, đây là một ký ức khó quên của tôi, vì tôi cũng là một thuyền nhân, nên tôi hiểu được sự khó khăn, nguy hiểm trên đường tìm tự do và nỗi đau của đồng bào còn ở lại trong nước.”

Từ những ký ức khó quên đó, nhiều đồng hương đến tham dự đêm ca nhạc “Nước Non Nhìn Lại” bày tỏ suy nghĩ của mình với những đồng bào còn trong nước.
Ông Nguyễn Quang Đạt nói: “Sau hơn 45 năm ly hương, thì đêm nhạc này cũng là dịp để chúng ta cùng nhớ lại những đau thương chung cho dân tộc Việt Nam.”
Ba Mai Trần, cư dân Garden Grove tâm tình: “Tôi xa quê hương đã 16 năm, xem như tôi được thoát nạn cộng sản, nhưng khi nhớ đến quê hương, thì mình cũng có nhiều xúc cảm về nỗi đau của nhiều người trong nước.”

Ông Ngô Khải, cựu giảng viên Đại Học Y Khoa Sài Gòn kể: “Năm 1954, chúng tôi đã di cư từ miền Bắc vào trong Nam. Đến Tháng Tư, 1975 thì chúng tôi lại rời xa quê hương cho đến bây giờ. Xa quê hương mà ai không nhớ về quê nhà, tuy rằng, mình đã có được sự tự do sống trên xứ người, nhưng mình cũng phải cảm thông cho những ai còn ở lại.”
Chương trình ca nhạc Tháng Tư “Nước Non Nhìn Lại” với 27 tác phẩm của các nhạc sĩ Phạm Duy, Trần Tử Thiêng, Trúc Hồ, Lưu Hữu Phước, Võ Tá Hân, Nguyễn Đức Quang, Phan Văn Hưng, Anh Bằng Việt Dzũng, Ngân Khánh, Nam Lộc…, với những tiếng hát Ngọc Quỳnh, Lâm Dung, Hương Thơ, Mỹ Tú, Qúy Hà, Đào Tâm, Ngọc Diệp, Mạnh Hùng, Chế Tùng, Thu Hà, Nam Trân, Trọng Thái, Hoàng Tuấn, Trần Thạch… Một đêm nhạc đầy sắc thái hồn quê dân tộc và chia sẻ tình người ly hương hướng về đồng bào trong nước. [kn]





























































































