Sunday, April 28, 2024

Hai ông gốc Việt ở Little Saigon bị xử tội buôn lậu chim quý vào Mỹ

LOS ANGELES, California (NV) – Hai ông gốc Việt, một sống ở Westminster và một sống ở Garden Grove, đang bị truy tố tội buôn lậu chim họa mi, ít nhất là hai lần, vào Mỹ, theo MyNewsLA.com hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Ba.

Theo lịch ban đầu, ông Quang Trương, 54 tuổi, cư dân Westminster, bị kết án hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Ba, vì buôn lậu chim họa mi quý hiếm từ Việt Nam vào Los Angeles. Nhưng phiên tòa kết án được hoãn tới ngày 12 Tháng Tư.

Chim họa mi Trung Quốc (Hình: Bird Society of Singapore)

Ông Quang Trương năm 2017 nhận tội đồng lõa sau khi bị bắt tại Phi Trường Quốc Tế Los Angeles (LAX).

Khi khám hành lý ông Quang từ Việt Nam sang, nhân viên LAX thấy hơn 20 con chim trong lồng giấu trong vali.

Loài chim họa mi nhỏ bé này giá chỉ vài đô la một con ở Đông Nam Á nhưng có thể bán được tới $1,000 ở một số chợ người Hoa tại Nam California vì người ta cho rằng loài chim này mang lại may mắn.

Năm tháng trước khi bị bắt ở LAX, ông Quang từng bị chính quyền Việt Nam bắt với cáo buộc buôn lậu loài chim quý hiếm này khi ông chuẩn bị bay từ Tân Sơn Nhất đi Đài Loan, theo công tố viên.

Nếu mang số chim đó vô Mỹ trót lọt, ông Quang được trả công $2,000, theo hồ sơ nộp lên tòa liên bang ở Los Angeles.

Ông Quang có thể lãnh từ năm tới sáu tháng tù.

Đồng phạm của ông Quang, ông Sony Đồng, 61 tuổi, cư dân Garden Grove, năm 2018 bị kết án 18 tháng tù liên bang vì buôn lậu loài chim họa mi này vào Los Angeles. Ông Sony bị bắt tại LAX Tháng Mười Hai, 2016, khi đang chờ chuyến bay của ông Quang từ Việt Nam sang.

Trong thỏa thuận nhận tội, ông Sony cho biết, suốt nhiều năm, ông trả tiền cho người khác về Việt Nam mua chim họa mi “good luck” để buôn lậu vô Mỹ. Loài chim này đang có nguy cơ tuyệt chủng và được bảo vệ theo Công Ước Quốc Tế Về Buôn Bán Động Thực Vật Tự Nhiên Có Nguy Cơ Tuyệt Chủng.

Năm 2010, ông Sony bị liên bang kết án bốn tháng tù sau khi bị phát giác có đem 14 con chim họa mi Á Châu từ Việt Nam vô Los Angeles.

Hồi Tháng Năm, 2010, khi đi từ Việt Nam sang Mỹ, ông Sony bị nhân viên quan thuế ở LAX đưa vô phòng riêng.

Ông run lắm. Thế là lông chim cứ từ trong quần ông rớt xuống sàn nhà.

Ông Sony bị yêu cầu kéo ống quần lên, hai bên ống quyển ông, mỗi bên có bảy con chim quý, được cho uống thuốc ngủ, được mặc áo, và áo được móc vô vớ của ông. (Th.Long) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT