Pháp hội ‘Mạn Đà La Quán Âm’ lan tỏa tình thương đến khắp chúng sinh

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Pháp hội Mạn Đà La “Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn” là chủ đề của “Mạn Đà La Người” độc đáo, do Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 6 và 7 Tháng Giêng, tại Anaheim Convention Center.

Tam Bộ Nhất Bái trong pháp hội “Mạn Đà La Quán Âm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Dương Sơn, Phật tử tu tập trong pháp hội, cho hay: “Đây là Mạn Đà La được thiết lập lần thứ 14, chủ yếu năm nay là xây dựng nhà của Phật, là chỗ trở về, tức trở về tâm chân thật của mình, về với nơi mà mình cảm nhận là nơi an ổn, có thể trụ lại được, với hình tượng ở ngay trung tâm Mạn Đà La là Đức Quán Âm Bồ Tát.”

Bắt đầu là Tam Bộ Nhất Bái, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Thầy Hằng Đức, Thầy Sogan Rinpoche, và Thầy Hằng Trường dẫn đầu đoàn chư tăng ni tiếp theo sau, cùng Phật tử đi ba bước quỳ xuống lạy một lạy, theo hành lang bên ngoài dẫn vào chánh điện.

Tiếp theo là nghi thức Sái Tịnh Đàn Tràng, có nghĩa là nương vào tâm đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát để đem nước tịnh cam lộ rảy lên làm cho thanh tịnh, tươi mát, sống dậy và trị liệu tất cả những gì được nước cam lồ rưới xuống.

Chư tôn đức tăng ni trong nghi thức Sái Tịnh Đàn Tràng tại pháp hội “Mạn Đà La Quán Âm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dùng nước thơm rảy khắp đạo tràng để trừ sạch cấu uế, là biểu tượng của Như Lai dùng hương giới đức hòa hợp với hương từ bi thanh tịnh, rảy vào tâm địa chúng sanh trong pháp giới khiến cho tất cả các hý luận, phiền não được trừ sạch. Khi sái tịnh, biên giới của sự cảm thông được mở ra, cảm thông với nỗi khổ của chúng sanh. Khi làm lễ sái tịnh, mọi người đi theo một vòng tròn, với tình thương lúc nào cũng lan tỏa. Tâm từ bi được khai mở ra với tình yêu rộng lớn bao la.

Thầy Hằng Trường, sáng lập viên Hội Từ Bi Phụng Sự, một tu sĩ Phật Giáo hoạt động từ thiện tích cực với cộng đồng gốc Việt và các cộng đồng khác từ năm 2002 và được rất đông Phật tử khắp nơi nhiệt tình ủng hộ, giảng: “Hãy nhìn ngắm Đức Quán Âm Bồ Tát, và hãy tin rằng ngài cảm thông sự đau khổ của mình nhiều khi không nói cho ai biết được. Xin được ngài cảm thông, xin cõi lòng mình luôn tràn ngập tình thương, và xin ngài truyền đạt lòng tha thứ đó.”

Mỗi tiếng chuông vang lên, mọi người cùng lạy Quán Âm Bồ Tát là để nhớ đến ngài, là người có tràn đầy tình thương, đầy lòng tha thứ.

Chư tôn đức chủ trì trong pháp hội “Mạn Đà La Quán Âm,” từ trái, Thầy Hằng Trường, Thầy Sogan Rinpoche, và Thầy Hằng Đức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong phần thuyết giảng, Thầy Hằng Trường cho hay con người giống như ở trong bùn, với những tham sân si, tranh giành, hận thù đau khổ.

Giảng về ý nghĩa của Liên Hoa Bồ Tát, Thầy Hằng Trường nói: “Bồ Tát là người phát triển cả ba chiều hướng Thiện, hướng Mỹ, và hướng Thượng. Hoa sen tượng trưng cho Tâm Bồ Đề, là tâm thức phát triển cả ba chiều: chiều dọc, chiều ngang, và chiều xoắn trôn. Chiều ngang hướng Thiện, phát triển bản tánh hiền từ, bác ái (bi), rộng rãi, hoan hỉ và tha thứ. Chiều xoắn trôn hướng Mỹ, phát triển tri thức và phương tiện thiện xảo trong đường tu tâm linh. Chiều dọc hướng Thượng, tu tập thiền định phát triển tâm linh.”

Thầy Hằng Trường giải thích: “Mạn Đà La Quán Âm là nhà của Phật. Khi làm Mạn Đà La Quán Âm là xây nhà cho Phật, nhà của Đức Quán Âm Bồ Tát, là nhà của Từ Bi Hỉ Xả, cho nên khi nói chúng sinh khi về đây thăm viếng Mandala tức là về thăm nhà. Khi đến với Mandala, mọi người đều thấy ấm áp như trở về nhà vậy.”

Hai Phật tử Từ Độ (phải) và Thanh Thiên từ Bắc California về tham dự pháp hội “Mạn Đà La Quán Âm” bên Thầy Sogan Rinpoche. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, Phật tử chia theo từng nhóm đều có chư vị tăng ni cùng nhau tu tập theo những bài pháp vừa giảng, cùng nhiều vị cao niên ngồi với nhau, hăng hái tu tập không kém gì giới trẻ.

Đặc biệt trong hai ngày Mạn Đà La, giới trẻ về tham dự từ các tiểu bang Virginia, Texas, và California, với các em vừa tu học vừa làm việc thiện nguyện phục vụ trong pháp hội.

Em Nguyễn Tiết Long Nghi, hướng dẫn khoảng 20 bạn trẻ từ Virginia về, cho hay: “Em đã xuất gia gieo duyên vài lần ở pháp hội này, và đây là lần đầu tiên em dẫn các bạn trẻ về đây tham dự. Rất thú vị khi tham dự pháp hội lần này và rất vui khi được chia sẻ những cảm nhận của em với các bạn.”

Thầy Hằng Trường giảng về “Tâm Bồ Đề” qua pháp tu Liên Hoa, trong pháp hội “Mạn Đà La Quán Âm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong khi đó, em Kenny Lê, đi cùng các bạn ở khắp California về đây, cho hay rất cảm động và náo nức khi gặp các bạn từ các tiểu bang khác cùng gặp nhau để chia sẻ tâm tình trong tình thân ấm áp ở đây.

Đôi bạn trẻ Từ Độ và Thanh Thiên, từ Bắc California về tham dự pháp hội, cho biết đến với Phật pháp đã trên 10 năm. “Đây là lần đầu tiên tôi về dự pháp hội Mandala này. Tôi thấy tha lực của tất cả chư tăng ni và Phật tử đều có sự kết nối tâm từ trong từng lời kinh, lời chú nguyện, tôi cảm nhận được Đức Quán Âm Bồ Tát đang phát những bồ đề tâm lan tỏa ra cho tất cả mọi người trong pháp hội cũng như trên khắp pháp giới chúng sinh trên toàn thế giới,” anh Từ Độ chia sẻ.

Trong khóa giảng, một số câu hỏi do Phật tử nêu ra, được Thầy Hằng Trường cho biết thầy chỉ muốn xây dựng Tâm Bồ Đề cho tất cả mọi người, tức là xây dựng nên con người có Tâm Bồ Đề.

Các sinh viên thuộc ba tiểu bang Virginia, Texas, và California gặp nhau trong pháp hội “Mạn Đà La Quán Âm” do Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phật tử Dương Sơn cho hay: “Khi mọi người hướng vào trung tâm vòng tròn Mạn Đà La, nơi có Đức Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt ngự trên tòa sen ngàn cánh, cùng chuyên chú trì tụng, Phật tử sẽ cảm nhận một niềm vui và sự an định trong lòng, tất cả phiền não sẽ như bị rũ sạch.”

“Đến lúc ra về, Phật tử tham dự pháp hội sẽ mang theo niềm vui, sự an bình nội tại và cảm giác tâm linh lan tỏa đến cho gia đình, thân nhân và những người chung quanh,” ông Sơn chia sẻ thêm.

Hội Từ Bi Phụng Sự có tên tiếng Anh là Compassionate Service Society (CSS). Thầy Hằng Trường tổ chức “Mạn Đà La Người” đầu tiên tại Orange County từ năm 2009 cho đến nay. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT