Wednesday, April 24, 2024

Phạt người phí nước đến $500, nhiều cư dân Little Saigon ‘chưa biết’

Đằng-Giao/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Hầu như đa số cư dân gốc Việt quanh Little Saigon không biết California vừa thông qua quy định sẽ phạt người sử dụng nước một cách phung phí.

Dùng nước để rửa lối đi cũng là hành vi phung phí nước. (Hình minh họa: Đằng-Giao/Người Việt)

Quy định này được thông qua hôm 4 Tháng Giêng.

Đây là lần thứ nhì trong 10 năm, cư dân California sẽ phải hạn chế sử dụng nước ngoài sân giữa lúc tiểu bang đang bị đợt hạn hán mới, theo hãng thông tấn AP.

Quy định mà Hội Đồng Kiểm Soát Tài Nguyên Nước Tiểu Bang (State Water Resources Board-SWRCB) của California thông qua hôm 4 Tháng Giêng khá nhẹ, như cấm tưới cỏ 48 giờ sau khi mưa lớn hoặc để vòi nước chảy tràn ra lề đường.

Quy định này có thể sẽ áp dụng từ cuối Tháng Giêng. Người vi phạm có thể bị phạt đến $500, mặc dù giới chức nói họ dự trù mức phạt đó sẽ hiếm, như trong đợt hạn hán trước.

Ông Toán Nguyễn, cư dân Westminster, hoàn toàn không biết quy định có thể phạt tiền này của tiểu bang bắt đầu có hiệu lực vào cuối Tháng Giêng.

Nhưng sau khi được trình bày, ông bật cười: “Tôi không quan tâm đến chuyện này. Bởi vì từ xưa đến nay, gia đình tôi vốn dĩ đã luôn luôn tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và tiết kiệm cả gas nữa.”

“Chúng tôi tiết kiệm vì không thích phí phạm chứ không phải vì sợ phạt,” ông giải thích.

Bà Quý Nguyễn, em gái ông Toán, hỏi: “Mà họ kiếm người vi phạm bằng cách nào? Có người lái xe vòng vòng coi cỏ phía trước nhà ai xanh tươi thì phạt? Hay vô tận sau vườn nhà người ta đo độ ẩm của đất?”

Cả hai người cùng đồng ý sẽ coi kỹ lại quy định này vì họ thấy có nhiều “vấn đề trúc trắc.”

Vòi sư tử nhỏ bé mà lại “recycle” nước nên không hề tốn nước. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Chung Lâm, ở Santa Ana, nói: “Họ muốn tiết kiệm nước là điều đáng hoan nghênh nhưng họ nên nhắm vô các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất hay nhà hàng đông khách thì hay hơn chứ tư nhân như tôi là ‘tép riu,’ có xài bao nhiêu đâu.”

“Vả lại, bà xã tôi tiết kiệm ‘giàng trời.’ Nước rửa rau, vo gạo, bà ấy thu vô xô rồi chiều đem ra vườn tưới cây. ‘Bả’ làm vậy 20 năm nay rồi mà không có miếng giấy khen thì bây giờ sợ gì tiền phạt,” ông thêm.

Nhiều người thắc mắc cách thức tiểu bang sẽ làm gì để phạt một cách hợp lý những người phung phí nước.

Ông Sách Trương, ở Garden Grove, trố mắt nói: “Tôi có thấy gì đâu. Tôi chưa thấy bất cứ thông tin gì trong hóa đơn nước hết. Đúng ra phải có thông báo là mỗi nhà được xài bao nhiêu mét khối nước một tháng chứ. Xài lố thì cảnh cáo tới lần thứ mấy rồi sau đó mới phạt người ta chứ.”

“Nói chung chung như vậy, không ai hiểu là phải làm gì hết,” ông lắc đầu.

Ở Santa Ana, bà Sandra Nguyễn, lo âu: “Vậy thì phải cầu xin ơn trên đừng bắt mình có đại dịch như năm rồi. Năm rồi, nhà tôi cả thảy chín người bị ‘lay-off’ một lúc, ở nhà hết ăn rồi coi TV rồi ngủ rồi đi vệ sinh. Tiền nước hai tháng một lần tăng lên thấy rõ. Một phần, nấu nướng ở nhà thì phải tốn nước thôi.”

Bà cười: “Đi làm lại là tiền nước giảm ngay.”

Vừa trang trí, vừa thể hiện tự do tôn giáo mà lại hoàn toàn không phí nước. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Có người “nhìn xa, thấy rộng,” cho rằng phung phí nước là căn bệnh xã hội của Mỹ.

“Người dân ở xứ sở tự do này ‘hư’ hết rồi. Vụ này, nếu phạt triệt để thì dân Mỹ trắng sẽ ồn ào phản đối trong lúc người mình và các sắc dân khác thì âm thầm phản kháng. Người Việt mình sẽ rủ nhau nhậu rồi than phiền với nhau nhưng vẫn phí nước,” ông Anndy Dương, ở Westminster, tiên đoán. “Riêng tôi, tôi sẽ căn dặn mấy người mướn nhà phải hết sức tiết kiệm nước vì tôi không thể đóng tiền cho họ nếu họ vi phạm.”

Có người lại nghĩ cơ quan chính phủ nên đóng góp để tránh phung phí nước.

Ông Trần Tất Vượng, ở Santa Ana, than phiền: “Mới hồi Thanksgiving rồi, xóm tôi bị bể ống nước, nước dâng ngập lụt ngã ba gần nhà tôi mấy tuần liền. Trời ơi, tốn nước biết bao nhiêu. Mỗi lần đi qua, nhìn nước lênh láng ‘bao la’ mà tôi ‘xốn bụng.’”

Hơn hai tuần người ta mới sửa xong ống nước ở xóm ông.

Ông hỏi: “Tại sao người ta không khóa nước liền? Đó là nước dẫn vô vòi cứu hỏa chứ không phải vô nhà tụi tôi.”

Để nước chảy không là phung phí nước. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Quy định phạt tiền này được thông qua vì cư dân California không đáp ứng lời kêu gọi năm ngoái của Thống Đốc Gavin Newsom tự nguyện giảm sử dụng nước 15%. Từ Tháng Bảy đến Tháng Mười Một năm ngoái, số lượng nước dùng ở California chỉ giảm 6%.

Tiểu bang thông qua quy định mới nêu trên mặc dù vừa trải qua nhiều ngày mưa lớn hồi Tháng Mười Hai.

Giới chức tiểu bang cảnh báo những ngày mưa như vậy có lẽ sẽ không tiếp tục trong những tháng mùa Đông, thường là những tháng mưa nhiều nhất ở California.

Do biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng khó dự báo, và theo ông Michael Anderson, nhà nghiên cứu khí hậu của tiểu bang, Tháng Giêng, Tháng Hai và Tháng Ba năm nay có thể sẽ ít mưa hơn trung bình.

Quy định này tương tự quy định California ban hành trong đợt hạn hán từ năm 2012 đến 2016.

Nhướng mày, ông Trần Tất Vượng tiếp: “Tôi mà là chính phủ, tôi cho dẹp hết sân chơi ‘golf’ toàn tiểu bang trước hết. Thử nghĩ người ta tốn bao nhiêu nước để giữ cho cỏ xanh mướt như vậy. Nhưng ‘sức mấy’ mà ai dám ‘đụng’ dân nhà giàu. Để cỏ ở phủ thủ California xơ xác thì được chứ để cỏ sân ‘golf’ như vậy là ‘mệt’ nha.” [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT