Văn Lan/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Buổi công chiếu ra mắt phim “Bóng Quá Khứ” tại Little Saigon của nữ đạo diễn trẻ Thanh Tâm ở rạp Saigon Grand Center, Fountain Valley, nhận được sự đồng cảm với những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên những gương mặt đã nhuốm màu thời gian của khán giả.

Phim “Bóng Quá Khứ” là câu chuyện kể về ba nhân vật nữ gốc Việt, trong đó có bà mẹ chồng, người tình đầu tiên của Khoa – con trai bà, và người con dâu. Cả ba đều là những nạn nhân đáng thương trong cuộc chiến Việt Nam và trong suốt cuộc đời ở xứ người sau chuyến vượt biên hãi hùng.
Đạo diễn Thanh Tâm kể tại đêm công chiếu phim vào tối Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Một, rằng qua cuốn phim, cô muốn ghi lại hình ảnh những người thuyền nhân tị nạn để lớp trẻ ở hải ngoại cần biết đến sự hy sinh của ông bà cha mẹ đã can đảm đánh đổi rất nhiều, bỏ lại cả quê hương đất nước ra đi tìm tự do, để lớp con cháu ngày nay có được hơi thở tự do.
Nói với nhật báo Người Việt, đạo diễn Thanh Tâm chia sẻ: “Tôi rất mong giới trẻ gốc Việt hiểu rõ lịch sử Việt Nam, một sự thật lịch sử khi thế giới đã lãng quên, và người Mỹ làm phim chiến tranh Việt Nam theo góc nhìn của họ. Tôi mong muốn giới trẻ gốc Việt có thể hiểu thêm lịch sử Việt Nam qua góc nhìn của người Việt Nam, đây là lần công chiếu duy nhất và không trở lại California nữa, nhưng sẽ tiếp tục đi các tiểu bang khác ở Mỹ.”
Trước giờ chiếu phim, chương trình văn nghệ “Thuyền Viễn Xứ” với những nhạc phẩm nói về những đêm chôn dầu vượt biển, những chuyến vượt biển hãi hùng, với những xác người nổi trôi trên biển cả, cùng tâm trạng u uẩn nhớ về quê nhà đã nghìn trùng xa cách.

Đa số các ca sĩ từ Canada sang, cùng góp tiếng hát trong buổi trình chiếu phim, gồm có Đoan Nguyên, Khánh Ly, Châu Hạnh, Khánh Lan, Quỳnh Chiêu, Lê Uyên, Ái Phương, Lê Quốc Tuấn, Từ Lê, Trần Thái Hòa, cùng hai MC Nam Lộc và Khánh Lan, ban nhạc The Two Man Band gồm Quang Phúc violin, Hữu Vũ keyboard đã khiến khán giả thêm bùi ngùi xúc động.
Khán giả Huy Đức có lời ngợi khen đạo diễn Thanh Tâm khi bộ phim này đã lấy đi nhiều nước mắt của anh: “Tuy tôi qua Mỹ theo diện con lai, nhưng hôm nay thật sự rất xúc động và khóc như một cậu bé khi nhìn thấy những cảnh hãi hùng bi thảm của người vượt biển tìm tự do. Xin góp ý nhỏ là nếu có cảnh người vợ sau cho hai đứa con gọi người vợ trước bằng mẹ thì thật là một kết thúc đẹp và có hậu.”
Bà Kim Hạnh, cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Georgia, đã ủng hộ đoàn phim $100 trước đó, và sau khi xem phim, bà ủng hộ tiếp $900 nữa, với lý do: “Rất ngưỡng mộ một người trẻ dù rất chật vật về tài chính, đã dốc sức làm một bộ phim để lại cho các thế hệ trẻ sau này biết được giá trị của hai chữ Tự Do.”
“Cái đáng nói ở đây không phải là kỹ thuật của phim, mà là nhìn thấy được giá trị của hai chữ Tự Do để làm bộ phim cho mọi người nhìn thấy chế độ Cộng Sản như thế nào mà người dân phải từ bỏ chính quê hương đất nước mình, để trốn chạy ra khỏi nước. Tuy lần đầu gặp nhau, nhưng tôi xin bái phục đạo diễn Thanh Tâm, đã làm cuốn phim thật ý nghĩa,” bà Kim Hạnh chia sẻ.

Bà Kim Trang, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego, và Giáo Sư Phạm Thị Huê, hội trưởng Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Nam Calfornia, đã trao bằng tưởng lục đến đạo diễn Thanh Tâm,
Bà Kim Trang nói: “Rất cảm phục nữ đạo diễn Thanh Tâm và ê kíp làm phim với tấm lòng cho quê hương và nỗi đau của người Việt tị nạn qua cuốn phim này. Tôi nghĩ rằng cuốn phim này sẽ được trình chiếu nhiều hơn nữa để các thế hệ trẻ Việt Nam biết sự đau khổ của những người ra đi tìm tự do.”
Giáo Sư Phạm Thị Huê tiếp lời: “Câu chuyện phim này đưa đến một tâm tình là người Việt chúng ta dù ở tuổi nào, dù đi tới đâu cũng đều mang một bóng quá khứ, dù chỉ lờ mờ nhưng ẩn chứa đầy những nỗi đau da diết thấu tận tâm cang. Ai cũng có những nỗi đau về chính mình hay những người liên hệ qua cuộc tị nạn. Cuốn phim đã ăn sâu và lắng đọng trong lòng mọi người, chúng ta có thể tha thứ được những người làm cho chúng ta đau khổ, nhưng không bao giờ quên được nỗi đau đó!”
Nhạc sĩ Nam Lộc cho hay: “Cuộc ra đi vĩ đại của người Việt tìm tự do mang nhiều bi thương nhưng không kém hào hùng, đối diện với cái chết để đổi lấy hai chữ Tự Do. Mỗi người trong chúng ta đều có một câu chuyện riêng, mỗi gia đình tị nạn có một hoàn cảnh riêng, một bi kịch riêng, những điều đó cần phải nói lên. Chúng tôi hy vọng các đạo diễn trẻ có quan tâm nhiều hơn nữa đến ý nghĩa của cuộc ra đi tìm tự do.”

“Chúng tôi mong quý vị hỗ trợ cho cô Thanh Tâm cũng như nhiều bạn trẻ khác để chúng ta có thể được tiếp tục xem những hình ảnh trung thực, đặc biệt giữ lại cho những thế hệ sau. Hôm nay con gái tôi đã học được bài học lớn và hiểu biết thêm là tại sao bố mẹ lại bỏ nước ra đi,” nhạc sĩ Nam Lộc tiếp.
Nói với nhật báo Người Việt, ca sĩ Từ Lê, từ Canada về, cho hay: “Nhạc sĩ Lê Quốc Tuấn khi sáng tác bản nhạc ‘Lạc Lối Về’ đã nhờ tôi hát hộ, sau khi nghe qua, đạo diễn Thanh Tâm đã chọn bài này làm bài nhạc nền cho phim với tiếng hát của tôi, từ đó phim ‘Bóng Quá Khứ’ đi đâu thì tôi đều đi theo để giúp phần văn nghệ. Rất tiếc chuyến trình chiếu phim ở Úc và Châu Âu vừa rồi, tôi không đi được.”
“Đây là lần thứ tư tôi xem phim này. Qua sự trình bày cuốn phim, quả là một sự đánh động lương tâm con người. Tôi thật sự không nén được nỗi xúc động mỗi khi xem phim, phải có cái gì đó chứ, nhất là lúc cuối buổi chiếu hôm nay, có một anh khán giả trẻ đã chia sẻ cảm nghĩ của mình trong nước mắt ngậm ngùi,” ca sĩ Từ Lê cho biết thêm.
Anh cũng kể câu chuyện vui của một ca sĩ trong lần chiếu phim tại Montreal, Canada. Sau khi phim chiếu xong, cô ấy cho biết đã khóc từ đầu đến cuối đến nỗi rớt mất một kính áp tròng (contact lens) hồi nào không hay, báo hại không thấy đường đi, làm ai nấy cười lên ruột!
Cô Tina Thủy Nguyễn, đóng vai nữ thuyền nhân trong phim, là người chứng kiến cô gái bị hải tặc hãm hiếp, sau đó ném xuống biển.

Cô Tina cũng là một thuyền nhân năm xưa, xuất phát nhiều nơi từ Sóc Trăng, Bạc Liêu hoặc Cà Mau, từng bị bắt ở tù trại Hàm Tân và trại Cây Gừa. Sau đó được người chị ở Canada bảo lãnh.
Cô kể: “Cho đến tận hôm nay, vẫn có những người Việt bỏ nước ra đi, không phải là ‘thuyền nhân’ thì cũng là ‘thùng nhân’ qua vụ 39 người Việt chết trong thùng container ở nước Anh năm 2019. Đây là một hiện tượng lịch sử mà đảng và nhà nước Việt Nam không muốn ai nhắc đến. Tôi nhận lời mời của đạo diễn Thanh Tâm để đóng phim này, qua đó muốn mọi người trên khắp thế giới thấy rõ tình trạng của Việt Nam hiện nay, vì sao người dân lúc nào cũng muốn bỏ xứ ra đi. Những người Việt di tản tìm tự do cần phải nhớ, nhất là các em trẻ gốc Việt, cần phải hiểu rõ tại sao mình lại có mặt ở khắp nơi trên thế giới, và hai chữ Tự Do quý báu như thế nào!”
Đạo diễn Thanh Tâm nói lời kết khi cám ơn cộng đồng người Việt ở khắp nơi đã ủng hộ những buổi chiếu phim “Bóng Quá Khứ” và nhất là người đàn anh Nam Lộc đã cùng đồng hành trong suốt thời gian qua.
Những khán giả ngồi đến giờ phút cuối chương trình là phần thưởng lớn nhất cho nữ đạo diễn trẻ Thanh Tâm, và đêm lạnh về khuya vẫn còn vương vấn đâu đây những hình ảnh và âm thanh cuồng nộ của những chuyến vượt biên, luôn ẩn chứa trong tâm thức của người Việt tìm tự do. [qd]





















































































































































