Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam vừa có buổi họp ra mắt tại phòng họp của khu Royal Garden Estates, thành phố Westminster, vào chiều Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Một.

Buổi họp với sự chủ tọa của các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị của phong trào, gồm các ông Phó Thịnh Trương, chủ tịch; và các sáng lập viên gồm ông Michael Đào CPA; Bác Sĩ Michael Đào; nhà giáo Vũ Hoàng; Giáo Sư Phạm Thị Huê; bà Cindy Trần, phó thị trưởng Garden Grove; và ông Lộc Đỗ, tổng thư ký.
Ông Phó Thịnh Trương bộc bạch: “Ca dao, tục ngữ là một di sản quý giá của dân tộc Việt Nam, ngày hôm nay chúng ta phải tiếp tục duy trì và phát động phong trào dạy dỗ con em chúng ta học hỏi về ca dao, tục ngữ. Nếu không, chúng ta đắc tội với tổ tiên khi ca dao tục ngữ là sản phẩm văn hóa của tổ tiên để lại.”
Ông cũng giới thiệu cuộc thi “Viết Tri Ân Nhau,” thi đua ca dao, tục ngữ, thi trang phục của 54 sắc tộc Việt, và các sắc tộc bạn trong Hội Tết Sinh Viên 2025, và những chương trình nâng cao tinh thần xây dựng cộng đồng, gồm có:

1. Giới thiệu những tài liệu, các cuộc thi ca dao, những khóa học hỏi và tìm hiểu ca dao cho mọi lứa tuổi (từ sơ cấp đến cao học).
2. Làm sống lại phong trào tuổi trẻ phục vụ vì cộng đồng (trẻ trung hóa những sinh hoạt cộng đồng).
3. Liên kết tất cả những cộng đồng bạn nhằm tôn vinh, tôn trọng, học hỏi văn hóa tốt đẹp của cộng đồng chung toàn cầu. Với tinh thần không kỳ thị, học hỏi và tôn trọng lẫn nhau qua những cuộc thi tuyển đậm nét văn hóa, mang nặng đặc trưng sắc tộc tại địa phương và từ khắp nơi trên toàn cầu (nhằm mục đích nâng tầm thế giới ca dao, tục ngữ Việt Nam và lan tỏa văn hóa nhân bản đích thực của người Việt đến các cộng đồng bạn trong thời đại toàn cầu hóa này).
Ông cho biết chương trình Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam gồm có:
1. Ca Dao Tục Ngữ, Túi Khôn và Di Sản lớn nhất của dân tộc Việt. Truyền khẩu từ thời sơ khai hơn 5,000 năm trước; có trước khi Kinh Dương Vương khai sinh nước Việt đầu tiên 2879 Trước Công Nguyên, tới nay đã 4,903 năm. Đúc kết những cách thức sống của một người Việt truyền thống, là kho tàng những Đặc Trưng, Tinh Túy và Thuần Túy nhất của dân tộc Việt.
2. Duy Trì, Phát Huy và Nhân Lên truyền thống văn hóa người Việt tại hải ngoại. Cách hay nhất, dễ nhất và hữu hiệu nhất là dạy Ca Dao Tục Ngữ. Dạy học thuộc lòng những câu đơn giản và ý nghĩa, sử dụng liên tục thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày với tần số cao, đồng nghĩa với nâng cao sự Ham Học và Kích Thích tìm hiểu Việt Ngữ: “Tiếng Việt còn, người Việt còn.”

Những kinh nghiệm sống tổ tiên truyền lại, có thể áp dụng ngay thời nay, như:
Tấm lòng biết ơn: “Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây.” Hiểu giá trị quan trọng của tập thể: “Một Cây Làm Chẳng Nên Non, Ba Cây Chụm Lại Nên Hòn Núi Cao.” Tôn vinh giá trị hòa đồng và tôn trọng giá trị khác biệt; không kỳ thị sắc tộc: “Bầu Ơi Thương Lấy Bí Cùng, Tuy Rằng Khác Giống Nhưng Chung Một Giàn”
Ông cũng cho biết giá trị đích thực của dân tộc Việt là Đức Đạo, Đức Hạnh và Đạo Nhân Văn.
1. Đức Đạo luôn được tôn trọng bậc nhất: “Tiên Học Lễ Hậu Học Văn.”
2. Đức Hạnh với ơn nghĩa sinh thành: “Công Cha Như Núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra, Một Lòng Thờ Mẹ Kính Cha, Cho Tròn Chữ Hiếu Mới Là Đạo Con.”
3. Đạo Nhân Văn qua ghi nhớ ơn thầy cô, người dẫn dắt: “Con Ơi Ghi Nhớ Lời Này, Công Cha, Nghĩa Mẹ, Công Thầy Chớ Quên.”
Tự hào là người gốc Việt. Kiềng ba chân với Học Hiểu, Duy Trì, và Phát Huy. Học và hiểu văn hóa Việt sẽ biết thế nào là một người gốc Việt đích thực. Duy trì truyền thống Việt sẽ có tư duy vững chắc với bản sắc dân tộc riêng của mình. Phát huy văn hóa truyền thống Việt là góp công xây dựng nền văn hóa đa sắc tộc, là chung tay thăng hoa nền văn hóa đa dạng với hơn 600 sắc tộc bạn trên toàn thế giới, và nhân lên nền giá trị tốt đẹp chung của nhân loại.

Trong buổi ra mắt Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam, Giáo Sư Trần Ngọc Dụng cũng trình bày một công trình biên soạn công phu, ba quyển “Ca Dao Việt Nam,” bằng song ngữ Anh-Việt, với ước mong truyền lại cho thế hệ sau hiểu rõ về văn chương bình dân của Việt Nam, nói lên được văn hóa xã hội nông nghiệp, với tính chất “Duy Tình,” của người Việt.
Ông phân tích, người Tây phương thuần dùng tính “Duy Lý,” để phán xét lợi hại, đúng sai, rồi làm theo. Còn người Trung Quốc thì dùng tính cách “Duy Ý Chí,” có nghĩa là muốn gì thì họ quyết chí phải làm như vậy, thí dụ câu họ hay nói là “Trả thù 10 năm cũng không muộn.” Nhưng với tính cách “Duy Tình,” thì người Việt có nhiều tình cảm hơn khi nói “Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình.”
Buổi giới thiệu Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam tiếp tục sôi nổi qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi Hoa Hậu Từ Thiện trình diễn các vũ điệu trong nhiều sắc màu của 54 sắc tộc Việt Nam. [qd]





































































