- Quý trọng sự ủng hộ Ukraine của cộng đồng gốc Việt
Đằng-Giao/Người Việt
ORANGE COUNTY, California (NV) – Hai phụ nữ Mỹ, Veronika Mudra (gốc Ukraine) và Anastasia Andryuschenko (gốc Nga) ở Nam California, cùng lên tiếng phản đối Tổng Thống Putin khi trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt về cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine kể từ ngày 24 Tháng Hai đến nay.

Là một trong những người Mỹ gốc Ukraine ở Hoa Kỳ lên tiếng phản đối sự xâm phạm lãnh thổ Ukraine của quân đội Nga, cô Veronika Mudra, cư dân Los Angeles, mạnh mẽ lên án ý định cướp nước này của Tổng Thống Vladimir Putin.
“Đó là một hành động man rợ chưa từng thấy. Đến thế kỷ 21 rồi mà người ta còn tấn công thường dân và vi phạm mọi hiệp ước hòa bình và an ninh quốc tế.”
Cô khẳng định rằng đây là hành động chống lại nhân loại và là một ví dụ về những gì thế giới phải cực lực phản đối.
Cô nhấn mạnh: “Chủ quyền của mỗi quốc gia, của mỗi dân tộc cần được cộng đồng quốc tế bảo vệ.”

Veronika cho hay, mẹ ruột của cô vẫn đang bị mắc kẹt ở thủ đô của Ukraine.
Cô kể: “Mẹ tôi vẫn ở Kyiv, hay còn gọi là Kiev. Bà không kịp chạy và bây giờ thì quá nguy hiểm. Lính Nga tấn công vào thường dân cũng như phương tiện giao thông của Ukraine nhằm ngăn chặn họ di tản đến các nước láng giềng.”
Có được thông tin từ thân nhân, bạn bè ở Ukraine, cô Veronika nói: “Không thể chấp nhận được khi quân đội chuyên nghiệp được trang bị bom đạn tối tân lại tấn công không ngưng nghỉ vào đàn bà và trẻ em.”
Tuy nhiên, cô rất hãnh diện trước tinh thần bất khuất của Ukraine.
“Tất cả đàn ông trong nước đều tham gia lực lượng vũ trang. Họ là những người yêu nước chứ không phải quân nhân chuyên nghiệp. Họ chỉ muốn bảo vệ Ukraine mà thôi.”
Ngoài ra, phụ nữ Ukraine cũng như cựu quân nhân và tình nguyện viên từ các quốc gia khác cũng tham gia vào “Quân Đoàn Quốc Gia Gruzia,” chống lại lực lượng quân sự khổng lồ của Nga, Veronika cho hay.
Những người yêu nước này, cô kêu gọi, cần vũ khí phòng không để bảo vệ thường dân. Họ cũng cần cộng đồng quốc tế làm trung gian đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh lập tức.
Trước hiện tình này, mọi cộng đồng ở khắp nơi trên thế giới cùng đóng góp để hỗ trợ Ukraine.
Cô Veronika nói: “Cộng đồng gốc Việt là một điển hình tốt nhất về sự ủng hộ dành cho Ukraine đang trong thời điểm khủng hoảng nhất. Tôi rất quý trọng sự ủng hộ này!”
Ngoài việc kêu gọi người Ukraine trong nước vững tay súng và hết lòng ủng hộ vật chất, cộng đồng gốc Ukraine còn vận động chính trị cho cuộc chiến đầy chính nghĩa này.
“Chúng tôi đã đệ trình “Joint Emergency Humanitarian Plea”(Lời Kêu Gọi Nhân Đạo Khẩn Cấp Chung) lên Quốc Hội và Thượng Viện Hoa Kỳ với lời kêu gọi hành động tới đại diện Hoa Kỳ tại Ukraine cung cấp dịch vụ cho những người tị nạn và hy vọng sẽ được cung cấp các dịch vụ cho nạn nhân chiến tranh càng sớm càng tốt.”

* “Nga sẽ thất bại”!
Cô Anastasia “Ana” Andryuschenko, một “y tá cao cấp” (Nurse Practitioner) hoàn toàn phản đối hành động hiếu chiến của ông Putin.
Cô Ana sinh ra tại St. Petersburg và sống tại Moscow, Nga rồi sang Mỹ từ năm 1995, hiện đang sống tại Woodland Hills, Nam California.
Cô nhận xét: “Ông Putin từng là gián điệp KGB và là một nhà lãnh đạo khắc nghiệt với khuynh hướng toàn trị. Giờ đây, vì cuộc chiến này, với luật mới cản trở quyền tự do ngôn luận, Nga ngày càng giống Bắc Hàn hơn.”
Cô cho hay, những người gốc Nga mà cô biết đều lên án cuộc xâm lược này.
Theo cô, Nga tuyên bố rằng họ đang “giải phóng” người dân Nga khỏi chủ nghĩa dân tộc tại Ukraine. Nhưng trên thực tế, ông Putin muốn có vị trí chiến lược mạnh mẽ hơn trong khu vực với khả năng tiếp cận các hải cảng.
Chồng cũ của cô Ana là người Ukraine, nên theo cô, người dân Ukraine chỉ muốn sống trong hòa bình, bảo tồn văn hóa và di sản của họ. Do đó, cô ủng hộ Tổng Thống Volodymyr Zelensky, người được dân Ukraine bầu lên.
Cô tiên đoán: “Nga sẽ thất bại và ông Putin sẽ mất nhiều thời gian để kết thúc cuộc chiến.”
Cô bất bình trước sự mất mát sinh mạng vô tội của cả hai bên.
“Thật không may cho dân Nga vì nhà cầm quyền Nga đang cố gắng làm mọi cách để ngăn chặn các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh.”
Những người biểu tình phản đối chiến tranh đang bị giam và bị đối xử tàn ác, vẫn theo cô Ana.
Cô nói: “Cách nay vài hôm, tôi sửng sốt khi Nga thông qua luật kết án 15 năm tù bất kỳ ai nói đến cuộc chiến tranh này.”
Tất cả các phương tiện truyền thông tại Nga đều bưng bít thông tin và tẩy não mọi người.
Tiếp xúc với thân nhân, cô nhận thấy phần đông người dân Nga trong nước không biết gì về cuộc chiến đang xảy ra. Họ không tin ông Putin có thể làm chuyện này.
Trong khi đó, hàng trăm ngàn thanh niên bị nhập ngũ. Họ được cho biết rằng họ đang tham gia “một số khóa huấn luyện quân sự” chứ không biết là họ đang bị gửi sang Ukraine để chiến đấu, cô nói trong chán nản.
Hơn 6,000 lính Nga trong độ tuổi từ 18 đến 21 thiệt mạng trong tuần rồi, cô cho biết.
Cô buồn bã nói: “Sáu ngàn bà mẹ mất con trai.”
Dĩ nhiên, người khổ nhất vẫn là dân Ukraine.
“Người dân Ukraine đều phải ẩn náu dưới hầm và ga tàu điện ngầm trong thời gian bị oanh tạc hàng ngày. Khắp nơi bị cúp điện nên không có máy sưởi trong khí hậu mùa Đông buốt giá,” cô tiếp. “Nước và thức ăn cũng bị thiếu hụt nữa.”

Cô ta thán: “Cuộc chiến quá tàn khốc.”
“Không có điện, mọi người phải sạc điện thoại trong xe. Mới hai tuần mà hơn một triệu người chạy khỏi Ukraine,” cô nói.
Cô Ana còn một người chú và một người chị em họ ở St. Petersburg. Hai người cùng là bác sĩ.
Theo cô, người gốc Nga trên toàn thế giới lên án chiến tranh.
Trước khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine là một quốc gia láng giềng với hai ngôn ngữ Nga và Ukraine, nơi có nhiều người Nga sinh sống.
Cô Ana thở dài: “Tôi lo lắng về những khó khăn mà người dân Nga sẽ phải chịu do các lệnh trừng phạt kinh tế.”
Cô nhận định: “Ngày nay thế giới có vũ khí giết người hàng loạt, do đó cả thế giới phải cùng bảo vệ hòa bình vì chiến tranh, dù ở một quốc gia nhỏ bé như Ukraine, cũng có thể dẫn đến những sự kiện thảm khốc cho toàn nhân loại.”
Cô hy vọng: “Chúng ta nên có một nền ngoại giao vững chắc và lãnh đạo mạnh mẽ để giữ cán cân hòa bình thế giới.”
Theo hai cô Veronika và Anastasia, chiến tranh chỉ gây thiệt hại và đau khổ cho thường dân của cả hai bên. [kn]
——-
Liên lạc tác giả: [email protected]


























































































