Thiện Lê/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – Trong nhiều năm, các cộng đồng thiểu số thường là mục tiêu của những vụ tấn công liên quan đến kỳ thị, và có rất nhiều nạn nhân là phụ nữ. Từ phụ nữ Hồi Giáo đến phụ nữ Châu Á và phụ nữ Latino, ngày càng có nhiều người bị tấn công khắp Hoa Kỳ. Với chủ đề này và nhiều vấn đề liên quan đến bảo vệ phụ nữ thiểu số, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức hội thảo hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Mười, và mời một số chuyên gia thuộc nhiều cộng đồng thiểu số.

Các chuyên gia thảo luận về một báo cáo mới đây cho thấy phụ nữ Hồi Giáo bị tấn công nhiều hơn đàn ông. Nhiều phụ nữ gốc Châu Á và gốc Latino cũng bị tấn công vì kỳ thị nhiều hơn. Không chỉ vậy, các chuyên gia còn dựa theo lịch sử để phân tích tình trạng phụ nữ là mục tiêu của những vụ kỳ thị.
Diễn giả đầu tiên là Giáo Sư Basima Sisemore, chuyên gia nghiên cứu về công lý toàn cầu của đại học UC Berkeley, nói về khảo sát mới của đại học liên quan đến chuyện thù ghét người Hồi Giáo.
Bà nói nhiều người bắt đầu có hiềm khích với người Hồi Giáo sau vụ tấn công 9/11, nhưng sự thù ghét cộng đồng đó đã có từ trước.
Theo khảo sát, có đến 76.7% phụ nữ gốc Hồi Giáo bị thù ghét, trong khi đàn ông chỉ có 58.6% bị, và lý do hầu hết là trang phục của họ dễ nhận diện, làm kẻ gian dễ biết họ là người Hồi Giáo. Họ còn bị tấn công một phần là vì phái nữ khó tự bảo vệ bản thân khi bị tấn công hơn so với nam giới.

Gần 75% số người tham gia khảo sát cho rằng phụ nữ Hồi Giáo ở Hoa Kỳ có nguy cơ bị tấn công nhiều hơn.
Sau khi gặp những chuyện không hay vì tín ngưỡng của mình, 59.6% phụ nữ và 51.3% đàn ông không báo cảnh sát vì cho rằng họ không được giúp đỡ.
Khảo sát của đại học UC Berkeley còn cho thấy những người tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 29 nói họ dễ bị những vụ thù ghét người Hồi Giáo ảnh hưởng đến tâm lý, và có tới 95.1% số người trong độ tuổi đó bày tỏ suy nghĩ như vậy.
Giáo Sư Sisemore còn cho biết liên bang và các tiểu bang cũng có những đạo luật gây khó khăn cho người Hồi Giáo, và 62.7% những người tham gia khảo sát cho biết họ và gia đình bị kỳ thị qua các đạo luật đó.

Diễn giả thứ hai là Giáo Sư Elsadig Elsheik, cũng là một chuyên gia nghiên cứu công lý toàn cầu của đại học UC Berkeley.
Ông nói dân số Hồi Giáo ở Hoa Kỳ chỉ có khoảng 3.5 triệu người, và chỉ là một phần nhỏ của dân số cả nước, nhưng họ vẫn bị kỳ thị và bị tấn công vì thường bị chụp mũ có liên quan đến khủng bố.
Theo ông Elsheik, tình trạng thù ghét người Hồi Giáo ở Hoa Kỳ bắt đầu từ lúc nô lệ ở Châu Phi được đưa đến quốc gia này, và nhiều nô lệ theo đạo Hồi.
Vì tình trạng thù ghét, nhiều người Hồi Giáo quyết định không công khai tín ngưỡng của họ.
Khảo sát của đại học UC Berkeley cho thấy 32.9% tổng số người tham gia bày tỏ suy nghĩ đó.
Ngoài ra, 40.1% người Hồi Giáo sinh ra ở Hoa Kỳ cho biết họ không muốn công khai tín ngưỡng.
Diễn giả thứ ba là bà Helen Zia, một nhà hoạt động bảo vệ người Châu Á và là tác giả sách. Bà dự hội thảo của EMS để nói về tình trạng phụ nữ gốc Châu Á bị tấn công vì kỳ thị.
Theo bà, trong gần hai năm vừa qua, cộng đồng Á Châu, nhất là người gốc Hoa, như bị chìm trong một “làn sóng kỳ thị,” và có nhiều sự việc không hay xảy ra khắp Hoa Kỳ.
Trên trang web của tổ chức Stop AAPI Hate, có đến hơn 9,000 vụ kỳ thị được báo cáo hay kể lại từ Tháng Ba, 2020 đến Tháng Sáu, 2021. Điều đó cho thấy được sự nguy hiểm của tình trạng thù ghét người Châu Á liên quan đến đại dịch COVID-19.
Trong hơn 9,000 vụ kỳ thị đó, 66% nạn nhân là phụ nữ cùng nhiều thiếu nữ trong độ tuổi học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12.

“Đây chỉ là báo cáo của một trang web thôi, chắc chắn còn nhiều chuyện xảy ra, và chắc chắn không báo cáo đủ,” bà Zia nói.
Bà Zia còn nhắc lại vụ bắn người tại các tiệm spa hay massage ở Atlanta, Georgia, vào Tháng Ba năm nay, và nạn nhân chủ yếu là phụ nữ gốc Châu Á.
Bà nhấn mạnh tình trạng thù ghét người Châu Á có từ lâu ở Hoa Kỳ, như trong thời Thế Chiến 2. Lúc đó, những người gốc Nhật phải chịu nhiều khó khăn khi sống trong các trại tập trung, và những người Châu Á khác bị kỳ thị vì bị nhầm lẫn là người Nhật.
Tuy nhiên, bà nói những vụ tấn công phụ nữ thiểu số thường không được chú ý đến, hoặc không được truyền thông đưa tin rộng rãi như đàn ông.
Cũng theo bà, những ngày lễ quan trọng của Hoa Kỳ như Ngày Trân Châu Cảng hay Lễ Độc Lập ngày càng trở nên nguy hiểm với người Mỹ gốc Châu Á, đó là do sách báo của Mỹ đăng nhiều hình ảnh khiêu dâm của phụ nữ Châu Á.
Không chỉ vậy, các cộng đồng Châu Á còn thiếu niềm tin vào hệ thống pháp lý, và cho rằng những vụ tấn công sẽ tiếp tục xảy ra dù họ có báo cảnh sát hay không.
Diễn giả cuối cùng là bà Irene de Barraicua, giám đốc điều hành của tổ chức Lideres Campesinas, nói về tình trạng phụ nữ gốc Latino bị kỳ thị.

Không chỉ ở Hoa Kỳ, mà nhiều phụ nữ ở Mexico hay các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ còn bị kỳ thị ở quê nhà, và khi nhập cư vào Hoa Kỳ lại gặp cảnh kỳ thị.
Phụ nữ gốc Latino thường bị quấy rối và bị tấn công tình dục, thậm chí còn bị đánh đập vì lý do tình dục. Đây là những chuyện hay xảy ra với những người làm nghề nông, và họ phải chịu những đau khổ đó vì tình trạng nhập cư của họ.
Ngoài ra, phụ nữ gốc Latino còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, khiến họ phải chịu đựng tình cảnh bạo hành nhiều hơn.
Với tình trạng phụ nữ thiểu số bị kỳ thị trong nhiều năm, bốn diễn giả kêu gọi các cộng đồng phải mạnh dạn lên tiếng để tự bảo vệ mình, cũng như kêu gọi chính phủ có những biện pháp bảo vệ họ. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































