Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều trẻ em và gia đình, cùng các cộng tác viên, thiện nguyện viên và các y tá, bác sĩ, cộng tác trong chương trình Project Vietnam Foundation (PVNF) vừa có buổi họp mặt vào chiều Chủ Nhật, 4 Tháng Mười Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Tại đây, những gói quà Giáng Sinh với ánh đèn lấp lánh vui tươi, những cây thông Noel cùng tấm thiệp chúc mừng và những bản nhạc Giáng Sinh rộn ràng nhắc nhở mùa Giáng Sinh sắp về trên trần thế…
Buổi tiệc ngoài nhìn lại những việc làm trong thời gian vừa qua, còn là dịp để vinh danh những tấm lòng nhân hậu của tập thể các bác sĩ, y tá, những thiện nguyện viên và tất cả những người đã đóng góp công sức cùng với PVNF.
Bác Sĩ Quỳnh Kiều, cánh chim đầu đàn của chương trình PVNF, cho biết: “Buổi họp mặt hôm nay để nhìn lại những hoạt động của PVNF đã làm có kết quả như thế nào, và chiều hướng trong năm tới sẽ ra sao. Trong năm qua, chúng tôi đi hai chuyến về Việt Nam. Một vào Tháng Sáu là phái đoàn huấn luyện do các giáo sư của các đại học lớn ở Mỹ dạy về những chương trình đánh giá các trẻ em tự kỷ rất sớm. Lúc đó phái đoàn đào tạo được ba người huấn luyện quốc gia cho cả nước Việt Nam.”
“Và phái đoàn đi vào Tháng Mười Một do Bác Sĩ Nguyễn Nghị Luận giải phẫu về bệnh hở hàm ếch (sứt môi) trẻ em. Đây là chương trình đào tạo lâu dài, mỗi tháng có bốn lớp dạy khác nhau, cho các bác sĩ nhi, cho cha mẹ, giáo viên và chuyên viên chăm sóc trẻ tự kỷ. Với bệnh hở hàm ếch, sau khi mổ, có thể thấy ngay là các em đã thay đổi cuộc đời,” Bác Sĩ Quỳnh Kiều cho biết.
“PVNF có mục tiêu giúp trẻ em phát triển tốt nhất có thể, như trị sứt môi, hở hàm ếch, giúp các em không bị mặc cảm vì tiếng nói không rõ ràng, phát âm bị ảnh hưởng. Và chương trình huấn luyện cho các em bị chứng tự kỷ chậm phát triển, chúng tôi đề ra mục tiêu để xây dựng lâu dài,” Bác Sĩ Quỳnh Kiều tiếp.

Bác Sĩ Nguyễn Nghị Luận cho biết: “Tôi phụ trách chương trình ‘Smiles for Hope’ (Nụ Cười Hy Vọng) dành cho trẻ em không may mắn, sinh ra bị sứt môi, hở hàm ếch. Thường chương trình đi Việt Nam vào khoảng Tháng Ba hằng năm. Ba năm qua vì COVID-19 không được về, năm nay tôi cố gắng đi vào chuyến vừa qua để tiếp nối công việc từ 1996.”
“Mỗi năm phái đoàn thiện nguyện chúng tôi về Việt Nam, sắp xếp lựa chọn những trường hợp để mổ, những chuyến về sau sẽ đánh giá lại kết quả của những năm trước, thành công hay không. Vì có những trường hợp các trẻ em nghèo ở những vùng xa không đủ dinh dưỡng và chăm sóc sau khi mổ không được tốt, sẽ được vá lại. Lực lượng bác sĩ giải phẫu về càng nhiều, sẽ có nhiều trẻ em được mổ hơn. Nói chung là chúng tôi làm tất cả những gì có thể làm được để giúp các em,” Bác Sĩ Luận cho biết.

Trong buổi tiệc, bà Quyên Trần, đại diện Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, trao bằng khen đặc biệt đến các vị y tá, bác sĩ đã đóng góp công sức vào chương trình PVNF, trong việc tham gia giải phẫu hở hàm ếch cho trẻ em nghèo ở Việt Nam, và chích ngừa COVID-19 trong thời gian vừa qua.
Bác Sĩ Lê Duy Nhất, thuộc bệnh viện Kaiser Permanente Orange County, chuyên viên gây mê trong các ca giải phẫu hở hàm ếch trẻ em ở Việt Nam, cộng tác với PVNF từ năm 1999, cho biết: “Tôi đã đi qua các vùng ở miền Bắc, Quảng Trị và các nơi ở miền Nam. Nếu trong đoàn thiếu bác sĩ gây mê sẽ làm chậm đi công việc khiến các em được mổ ít hơn, và đó là công việc chúng tôi phải làm thường xuyên.”
“Những công việc làm gần đây của PVNF là chuyên giải phẫu về bệnh sứt môi, hở hàm ếch ở trẻ em. Sứt môi khiến trẻ ít muốn ra ngoài giao tiếp với xã hội vì mặc cảm, gây khó khăn cho việc học của trẻ em, đó là yếu tố tinh thần. Các em cũng không nói được rõ, phát âm bị ngọng nghịu, kèm theo việc ăn uống, nhiều khi bị hóc, sặc thức ăn, khó ăn uống hơn. Không sinh hoạt được với xã hội bên ngoài, cuộc sống các em càng khó khăn hơn với nhiều mặc cảm,” ông Nhất nói.

“Những chuyến đi giúp trẻ em nghèo ở Việt Nam tất cả chúng tôi đều tự túc về các khoản chi phí. Ngoài việc giúp cho các trẻ em có một tương lai tốt đẹp hơn, còn là dịp giúp cho cha mẹ các em có được niềm tin yêu hy vọng, một ước mơ cho con mình được có cuộc sống hạnh phúc hơn,” Bác Sĩ Nhất nhấn mạnh.
Cô Pauline Kien, y tá phòng mổ và hậu phẫu tại bệnh viện Kaiser Permanente Irvine, cho hay từ nhỏ cô đã từng sống trong cảnh nghèo nên rất hiểu và thương trẻ em, nhất là con nhà nghèo.
“Em mong ước nhiều người cùng nhau giúp đỡ hơn nữa trong việc cứu giúp trẻ em nghèo bất hạnh lại còn bị sứt môi nữa. Có nhiều người phải bán hết cả những gì có thể bán trong nhà để cho con đi mổ làm em rất xót xa. Giúp thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ, đó là tâm nguyện của em!” cô Pauline kể thêm.
Buổi họp mặt ngày càng vui nhộn, với sự đóng góp tiếng hát của các em học sinh các trường trung học La Quinta, Pacifica, Bolsa Grande, cùng ban nhạc Olive với các ca sĩ Huy Hùng, Trung Nguyễn đã làm nên buổi họp mặt thật tuyệt vời, với những tấm lòng nhân hậu vì trẻ em nghèo Việt Nam. [qd]


















































































































































