Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Buổi hội ngộ “Quốc Học 1959-1962, 60 Năm Gặp Lại” của trường Quốc Học Huế với bao kỷ niệm thân thương của một thời học sinh hoa mộng vừa diễn ra hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Sáu, tại khách sạn Doubletree-Hilton, Santa Ana.

Hơn nửa thế kỷ, chính xác là 60 năm sau khi rời trường mẹ, những chàng trai cô gái ngày xưa tay bắt mặt mừng trò chuyện tíu tít mãi không thôi, những tiếng “mày tau, mi tớ” thân thương làm sao dù đã lên chức ông bà nội ngoại.
Quốc Học là tên gọi chung bạn đồng môn của trường, chính là Khóa 1959-1962, với những mái đầu pha màu sương gió, nhưng chỉ cần nghe giọng nói là nhận ra ngay bạn học, từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ như Virginia, Florida, Texas, Washington DC và từ Canada về tham dự.
Trên sân khấu là tấm phông thật lớn, với hình ảnh cầu Tràng Tiền “sáu vài, mười hai nhịp” bắc qua dòng Hương Giang lững lờ trôi, điểm xuyết bằng những cánh phượng rực đỏ ngày Hè.
Mở đầu buổi họp mặt, ban hợp ca Bắc California đã gợi lại bao kỷ niệm khi trình bày bản nhạc “Nhớ Trường Xưa” do cựu học sinh Quốc Học Nguyễn Mậu Hưng sáng tác, đưa mọi người trở về khung trời hoa mộng ngày nào.
Bà Như Hảo, cựu học sinh Quốc Học, giám đốc Đài Mẹ Việt Nam, trưởng ban tổ chức buổi hội ngộ, cho biết: “Thời chúng tôi học trường nữ trung học Đồng Khánh, dù nằm kế bên trường Quốc Học, nhưng không có chương trình trung học đệ nhị cấp. Lúc đó chúng tôi chỉ học chương trình đệ nhất cấp (từ lớp 6 đến lớp 9) và thi bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp thôi. Sau đó học chương trình đệ nhị cấp, từ lớp 10, qua lớp 11 để thi Tú Tài I. Khi lên lớp 12 để chuẩn bị thi Tú Tài II, phải qua học trường Quốc Học. Sau đó là con đường đại học rộng mở.”
“Dù học ở Quốc Học chỉ một năm ngắn ngủi, kỷ niệm với Quốc Học tuy không nhiều, nhưng ‘Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò’ câu ấy quả không sai. Tôi nhớ mãi cô giáo Tôn Nữ Diệu Trang dạy môn Triết, đẹp và rất trẻ, chỉ lớn hơn bọn tôi khoảng 3 tuổi,” bà Như Hảo nhớ về ký ức của 60 năm trước.

“Con gái bọn tôi hay cột một góc tà áo dài của cô, những khi cô ngồi trên mép bàn học của bọn tôi, xoay lưng lại để giảng bài, trong khi đó bọn con trai thì đặt nhiều câu hỏi để chọc phá cô. Điểm đặc biệt lúc bấy giờ, đối với các cô giáo trẻ không xa cách tuổi với học trò là bao, thì học trò được phép gọi bằng chị trong lúc xưng hô, tạo không khí thân mật như người chị trong gia đình,” bà Hảo tiếp.
Bác Sĩ Võ Đình Hữu, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Quốc Học-Đồng Khánh Nam California, cho hay trường Quốc Học Huế được thành lập ngày 23 Tháng Mười, 1896, đến nay đã được 126 năm, và trường Đồng Khánh thành lập 20 năm sau đó.
“Trong chiều dài lịch sử, trường Quốc Học và Đồng Khánh đóng góp rất nhiều trong sự thành công của Việt Nam trong nhiều lãnh vực. Từ bên này hay bên kia, những nhân vật thành công đều là cựu học sinh Quốc Học và Đồng Khánh, cho đến hôm nay, tại hải ngoại các cựu học sinh hai trường này vẫn luôn đóng góp cho sự phồn thịnh của đất nước Hoa Kỳ, nhất là những thế hệ hậu duệ giữ những chức vụ rất quan trọng trong chính quyền,” Bác Sĩ Hữu nói.
“Tất cả nơi nào trên thế giới có người Việt, sẽ có hậu duệ Quốc Học-Đồng Khánh, cùng nhau đoàn kết để cộng đồng vững mạnh, hỗ trợ cho các nguồn tranh đấu tại Việt Nam. Hy vọng rằng khi đất nước tự do thanh bình, thế hệ hậu duệ cùng chúng tôi trở về phục vụ đất nước, mong rằng ngày ấy không xa,” Bác Sĩ Hữu tiếp.
Bà Trần Tư Hiền, cựu học sinh Đồng Khánh 1957-1961, đến 1961-1962 qua Quốc Học, chia sẻ: “Thời gian vùn vụt qua nhanh, tuổi còn nhanh hơn nữa. Hôm nay gặp lại sau 60 năm, tôi thật xúc động khi những mái đầu xanh đã điểm sương, nhưng ai cũng còn khỏe mạnh thật là hạnh phúc vô cùng. Những kỷ niệm buồn vui thời học sinh, chọc phá thầy cô cũng lắm, và trong các mùa Hè khóc lóc chia tay cũng nhiều. Hôm nay tôi không được gặp nhiều thầy cô vì sức khỏe không đến dự, chỉ gặp lại bạn đồng môn từ khắp nơi về là vui lắm rồi.”
“‘Thuyền lui về cửa Tư Hiền/ Trăm vui về bạn làng thuyền về ta/ Thuyền về đậu bến sông Hương/ Nghe câu mái đẩy chạnh lòng nhớ thương.’ Đó là những kỷ niệm khi ba mẹ tôi dung dăng dung dẻ, gặp nhau ở cửa Tư Hiền, nên đặt tên này cho tôi,” bà Tư Hiền kể vui.
Trong buổi họp mặt, bà Tôn Nữ Khánh Niệm với những ngón tay vi vút lướt trên phím đàn Hạ Uy Cầm, gợi nhớ đến những buổi chiều vàng ở Huế, qua bài “Chiều Vàng” sáng tác Nguyễn Văn Khánh. Tiếng đàn du dương réo rắt như đưa mọi người về với sông Hương núi Ngự những buổi chiều vàng trên dòng Hương Giang êm đềm.

Ông Trúc Chi Tôn Thất Kỳ tâm sự rằng ông rất xúc động khi gặp lại nhiều đồng môn, dù có người vào trường sau ông khá xa.
“Tôi năm nay đã 90 tuổi rồi, nhưng tình đồng môn đối với trường Quốc Học và Đồng Khánh thật thiêng liêng vô cùng. Ở hải ngoại mấy chục năm không dễ gì gặp lại được bạn cùng lớp cùng trường, nhắc lại thời học trò nghịch ngợm, trêu thầy chọc bạn, và những kỷ niệm khi ra đời kẻ còn người mất, thật dễ thương vô cùng,” ông nói.
Trường Quốc Học là niềm hãnh diện của đất Thần Kinh, cùng với những đồng môn Đồng Khánh, nơi đào tạo bao nhân tài của đất nước. Trong ngày mừng 60 năm hội ngộ nơi đây, mọi người nhắc nhau xin đừng quên sẽ có 70 năm hội ngộ tại quê hương Việt Nam khi đất nước có tự do thanh bình và thịnh vượng.
Tiếp nối chương trình văn nghệ với những ca sĩ của Quốc Học Đồng Khánh, kéo dài với những tiết mục “cây nhà lá vườn” thật đặc sắc. [qd]


































































































