Văn Lan/Người Việt
STANTON, California (NV) – Đông đảo cựu học sinh Quốc Học-Đồng Khánh tham dự buổi hội ngộ “Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Người” hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Mười Một, cùng với các vị giáo sư, các hội đoàn, các trường bạn, cùng thân hữu và đồng hương xứ Huế, sau bốn năm không gặp vì đại dịch COVID-19.

Một ngày họp mặt đầy đủ sum vầy các cựu học sinh, các chàng trai cô gái ngày nào nay đã trở thành ông bà nội ngoại, dù mái tóc đã nhuốm màu phong sương vẫn vui mừng chuyện trò tíu tít mãi không thôi.
Tham dự buổi hội ngộ có các quý vị giáo sư và cựu học sinh đồng môn các trường Quốc Học, Đồng Khánh, Hàm Nghi, Nguyễn Tri Phương, Kiểu Mẫu, Nguyễn Du, và đồng hương Thừa Thiên Huế. Họ đến từ các vùng phụ cận Little Saigon, từ San Jose, San Diego, Riverside, San Francisco, các tiểu bang Colorado, Florida, và Việt Nam. Cùng hội đoàn các trường bạn, các thân hữu và cựu học sinh các trường trung học VNCH cùng các cựu quân nhân, các vị dân cử, và giới truyền thông báo chí.
Sau nghi thức khai mạc là phút giây tưởng nhớ đến Quân, Dân, Cán, Chính và quân đội Đồng Minh đã hy sinh để bảo vệ tự do no ấm cho Miền Nam Việt Nam, các quý vị giáo sư, các cựu học sinh đã gắn bó với Hội Quốc Học- Đồng Khánh Nam California, vừa mới vĩnh viễn ra đi: thầy Thái Doãn Ngà, Giáo Sư Lữ Bá Diệp, cựu học sinh Huy Phương Lê Nghiêm Kính, Thái Hà Bùi Bích Hà, Lê Văn Thạnh, Nguyễn Quang Cách, Mệ Bửu Hạp, Mệ Bửu Tập.

Bác Sĩ Võ Đình Hữu, hội trưởng Hội Quốc Học-Đồng Khánh Nam California, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona, cũng là đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, phát biểu: “Chúng ta họp mặt vui vẻ đông đủ nơi đây, nhớ về bạn cũ trường xưa, nhưng cũng phải ‘Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Người’ vì mọi người đều vui vẻ bình an khi còn gặp lại nhau nơi đây với nhiều sức khỏe sau bốn năm đại dịch, đó cũng là chủ đề hôm nay.”
Ông Hữu tiếp: “Ngày 23 Tháng Mười 1898, vua Thành Thái ký một đạo dụ thành lập trường Quốc Học, 20 năm sau trường Đồng Khánh được thành lập. Đây là hai trường lâu đời nhất của Việt Nam, do đó trong suốt chiều dài lịch sử, hai trường này luôn cống hiến nhiều nhân tài cho đất nước.”
“Ngay sau 1975, chúng ta ra hải ngoại với nhiều cựu học sinh của hai trường, đã đóng góp rất nhiều trong sự phát triển cộng đồng và đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam cho đến tận hôm nay. Đến năm 1983, Giáo Sư Thân Thị Hảo, cựu hiệu trưởng Đồng Khánh, đã sáng lập Hội Ái Hữu Quốc Học-Đồng Khánh Nam California, chúng tôi vô cùng nhớ ơn dù bà đã ra đi, đã để lại một sự liên kết chặt chẽ tình thân trong tình đồng môn và thân hữu của người con xứ Huế.”

“Chúng ta gặp nhau nơi đây để ôn lại những kỷ niệm trường xưa bạn cũ. Mục tiêu của hội đề ra là, ‘Tương trợ cùng nhau nơi quê người, giúp các thầy cô và bạn hữu nơi quê nhà, và giúp con cháu hiếu học với học bổng.’ Tôi mong ước sẽ gặp lại bạn hữu, đồng hương và con cháu đông vui trong nhiều năm tới, và xa hơn nữa, một ngày nào đó chúng ta có dịp trở về trên đất nước Việt Nam thanh bình tự do, trong ngày hội ngộ Quốc Học Đồng Khánh tại Huế.”
Các cựu học sinh đồng ca bài “Quốc Học Trường Xưa” sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, đưa mọi người về những kỷ niệm xưa, với tinh thần Quốc Học Đồng Khánh yêu thương đời đời.
Tiếp theo các cựu nữ sinh Đồng Khánh đồng ca “Cô Gái Việt” sáng tác Hùng Lân, để luôn nhớ rằng dù là nữ lưu vẫn luôn hướng về quê hương đất nước, do ca trưởng Bạch Lan điều khiển.

Tiếp nối chương trình là toàn ban đại diện Hội Ái Hữu Quốc Học-Đồng Khánh Nam California trình diện, gồm trưởng ban tổ chức buổi hội ngộ, ông Nguyễn Minh Trì, phó hội trưởng Hội Quốc Học-Đồng Khánh; cô Kim Chi, phó chủ tịch đặc trách Đồng Khánh; ông Lê Hiếu Nghĩa, tổng thư ký; bà Trần Tư Hiền, thủ quỹ; cô Trần Bạch Lan phó tổng thư ký đặc trách văn nghệ; ông Tôn Thất Bảo phó đặc trách khánh tiết; bà Như Hảo, phó tổng thư ký đặc trách truyền thông báo chí.
Trong dịp này, ông Trần Dật, cựu học sinh Quốc Học, cựu trung tá Không Quân, trao cho ban đại diện Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh một chi phiếu $1,000 để hội có thêm phương tiện hoạt động hữu hiệu hơn, với những việc làm có ý nghĩa.
Nói với nhật báo Người Việt, ông Trần Dật cho hay: “Tôi luôn nhớ lời dặn của ba tôi khi ở tù Việt Minh mới về, đã nói rằng ‘Các con chống Cộng nhưng đừng bao giờ ghét người dân trong chế độ Cộng Sản vì ba ở trong tù cực khổ mười thì họ ở ngoài cực khổ bảy’. Và hình ảnh mẹ tôi nấu cháo phát cho người trong làng mỗi người một chén mỗi buổi chiều, để qua cơn đói năm Ất Dậu đã ghi đậm trong tôi. Xét cho cùng, người dân nào dưới chế độ Cộng Sản cũng đều là nạn nhân cả!” ông Dật tiếp.

“Nếu có một nơi thân mật, gặp nhau hàn huyên trong cuộc sống để cảm thấy gần gủi hơn nơi xứ người, người xứ Huế có dịp nối lại tình cảm như ở quê nhà, thì nơi đó chính là Hội Quốc Học Đồng Khánh Nam California. Đặc biệt trong những năm đầu còn khó khăn, quý thầy cô và nhân viên của trường ở trong nước đang tuổi già sức yếu trong khi chúng tôi được có cơ hội kêu gọi giúp đỡ một chút tịnh tài qua những cuộc họp mặt đông đủ như thế này. Một lý do nữa là cũng để giúp đỡ các học sinh nghèo hiếu học được tiếp tục con đường học vấn, đó là cơ duyên để Hội Quốc Học-Đồng Khánh ra đời,” ông Dật, cũng là một sáng lập viên, trưởng ban tổ chức thành lập Hội Ái Hữu Quốc Học-Đồng Khánh, chia sẻ.
Buổi họp mặt có rất đông các cựu học sinh hai trường tham dự với nhiều tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn gây không khí sôi nổi hào hứng dưới sự điều hợp của MC Nguyễn Minh Trì.
Cô Kim Chi, cựu nữ sinh Đồng Khánh ra trường năm 1971, cho biết nhà ở đường Nguyễn Du, Gia Hội, một ngày đi bộ với đôi guốc mộc hai vòng qua cầu Gia Hội, rồi qua cầu Trường Tiền để tới trường.

“Trường Đồng Khánh là một kỷ niệm không bao giờ quên được với tình nghĩa thầy trò sâu đậm, các thầy cô rất thương yêu học trò khi dạy những giờ cuối tuần hoặc dạy luyện thi miễn phí. Nhờ vậy học trò học rất giỏi. Tôi may mắn được thầy dạy Toán rất kỹ, nên lớp B1 chúng tôi có 15 người đều đậu hết, cả Ban B2 cũng vậy. Học trò cố gắng học chăm chỉ nên được các thầy cô rất thương, mỗi dịp hội ngộ chúng tôi đều mời trân quý mời thầy cô để tạ ơn, rất tiếc năm nay vắng bóng nhiều vị giáo sư đã ra đi!,” cô Kim Chi xúc động nói.
Giáo Sư Tôn Nữ Tiểu Bích, cựu hiệu trưởng trường Thành Nội, từ Sacramento về tham dự, cho hay: “Lâu ngày được dự buổi họp mặt đông vui như thế này, rất cám ơn ban tổ chức. Ngày xưa tôi dạy Đồng Khánh từ 1960 đến 1963, sau đó cô Tịnh Nhơn, hiệu trưởng trường Đồng Khánh giao tôi về trường Thành Nội luôn, đó là trường nữ thứ hai của Huế. Học trò thời đó trường nào cũng dễ thương, học giỏi, hôm nay gặp lại vẫn chào hỏi lễ phép như ngày nào dù nay đã lớn tuổi. Tôi nghĩ chưa chắc lần sau tôi sẽ tham gia được nữa.”

Giáo Sư Nguyễn Hoàng Oanh, cựu học sinh Quốc Học và Đồng Khánh, vô Sài Gòn học tiếp đại học, trở về dạy tại trường, cho biết: “Rất nhiều kỷ niệm với hai ngôi trường này, từ thời thiếu nữ cho đến sau này, chúng tôi đều kính thầy mến bạn. Hôm nay từ Irvine về tham dự tuy sức khỏe rất hạn chế, nhưng với trường cũ bạn xưa, tình cảm rất mặn nồng những khi học trò gọi điện thoại về hỏi thăm, hoặc từ xa về đây cũng ghé thăm cô là vui rồi, đó là niềm an ủi cho tuổi già.”
Buổi hội ngộ Quốc Học Đồng Khánh ấm tình thầy trò, đồng môn và thân hữu diễn ra hết sức sôi động vui vẻ từ đầu đến cuối chương trình, với nhiều tiết mục văn nghệ ‘cây nhà lá vườn,’ dù rời xa trường mẹ đã hiện diện hơn một thế kỷ nhưng vẫn để lại nơi bao thế hệ học trò niềm thương nhớ khôn nguôi. [kn]
















































































































