Tuesday, May 7, 2024

Rằm Tháng Tám đón Tết Trung Thu tưng bừng tại tiểu học Murdy ngay Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Các em nhỏ xúng xính trong bộ quốc phục áo dài truyền thống Việt Nam cùng cha mẹ, ông bà hòa cùng đoàn lân nhảy múa tưng bừng trong tiếng trống vang trời đón Tết Trung Thu tại trường tiểu học John Murdy Elementary School, Garden Grove, vào chiều Thứ Sáu, 29 Tháng Chín, đúng ngày Rằm Tháng Tám Âm Lịch trăng tròn.

Các em học sinh vỡ lòng với tiết mục trình diễn mở màn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Năm nay là năm thứ hai trường tổ chức Tết Trung Thu, với các tiết mục văn nghệ do học sinh gốc Việt từ lớp vỡ lòng đến lớp Năm trình diễn, cũng là dịp giới thiệu cho các bạn bè sắc tộc khác biết thêm về nền văn hóa cổ truyền Việt Nam.

Trong sân trường, học sinh các lớp đều tập trung tại các gian hàng làm đèn Trung Thu với sự hướng dẫn của các cô giáo, những nhóm khác tập dượt lại những tiết mục văn nghệ chuẩn bị trình diễn.

Mở đầu chương trình là màn múa lân do đoàn lân của trung học La Quinta High School trình diễn trong tiếng trống vang trời. Và cô Michele Lương, hiệu trưởng, khai mạc chương trình trong tiếng vỗ tay reo hò nồng nhiệt của các em học sinh, khiến không khí trở nên náo nhiệt vô cùng.

Em Cleo Vũ (trái) và em Audrey Nguyễn, hai MC hướng dẫn chương trình văn nghệ bằng song ngữ Anh-Việt thật lưu loát, giải thích ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em Audrey Nguyễn và em Cleo Vũ, hai học sinh lớp Năm chương trình song ngữ, làm MC cho chương trình văn nghệ Trung Thu, nói tiếng Việt thật lưu loát, giải thích ý nghĩa Tết Trung Thu: “Trung Thu có nghĩa là giữa mùa Thu, Tết Trung Thu rơi vào ngày Rằm Tháng Tám Âm Lịch. Tết Trung Thu đã được biết đến như một ngày lễ quan trọng của tình thân, sự yêu thương và sự sum vầy. Vào ngày Tết Trung Thu, mọi người sẽ trao nhau những món quà ý nghĩa, cùng quây quần bên gia đình của mình, cùng ngắm trăng thưởng thức bánh Trung Thu và tổ chức những buổi tiệc nhỏ ấm cúng. Tết Trung Thu cũng được gọi là Tết đoàn viên, trong ngày này các em thiếu nhi sẽ rước đèn, chơi trò chơi dân gian, xem múa lân, được phá cỗ và được tặng quà. Chính vì điều này mà ngày Tết Trung Thu còn được gọi là ngày Tết Thiếu Nhi. Người Việt tổ chức múa lân trong Tết Trung Thu, tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và điềm lành cho mọi gia đình.”

Gia đình cô Lê Bùi, có hai con học chương trình song ngữ tại trường Murdy, chụp hình với Chú Cuội và Hằng Nga. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Quyên Di, người phụ trách theo dõi chương trình tiếng Việt cho các thầy cô của trường, cho biết chương trình học ở trường tiểu học Murdy là trường song ngữ đầu tiên tại Little Saigon, do các thầy cô phụ trách, từ lớp Mẫu Giáo đến lớp Tám, chia sẻ: “Sau ngần ấy năm học, các em thông hiểu được cả hai ngôn ngữ và hai nền văn hóa, sẽ trở thành những nhà lãnh đạo giỏi trong tương lai của nước Mỹ, đó là mục đích sâu xa của chúng tôi. Và đây là trường tiểu học duy nhất của Học Khu Garden Grove có chương trình này.”

Là người tư vấn cho Học Khu Garden Grove về các chương trình học, gặp các thầy cô giáo để bổ túc thêm những gì nếu cần, Giáo Sư Quyên Di chia sẻ: “Tôi rất vui khi dự Tết Trung Thu với các em, lại càng nhớ về kỷ niệm ngày xưa, không có được nhiều phương tiện như các em ngày nay, lúc ấy chỉ có những lon sữa bò, cắt ra gắn vào ống chỉ bên dưới, gắn đèn cầy bên trong, đẩy đi ngoài đường là vui lắm rồi! Nhưng được sự đầm ấm sum vầy bên gia đình cùng các anh chị em dẫn đi xem múa lân, xem rước đèn rồi về nhà phá cỗ trông trăng. Bây giờ nhà trường cũng làm y như thế, các cô giáo tập văn nghệ cho các em, trong khi phụ huynh bỏ rất nhiều thì giờ đến trường lo dựng sân khấu, thức ăn, dựng các gian hàng dạy các em làm lồng đèn, lo cho con em mình thật chu đáo. Phải kể đến các em học sinh lớn tình nguyện giữ trật tự.”

Cô Michele Lương (phải), hiệu trưởng, và thầy Thảo Tô, hiệu phó trường tiểu học Murdy, trong giây phút khai mạc Tết Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Chúng tôi muốn đóng góp vào văn hóa nước Mỹ một chút gì đó của nền văn hóa Việt qua lễ hội Tết Trung Thu, khi trẻ con các sắc dân khác cũng được mặc áo dài, được coi múa lân, ăn bánh Trung Thu và xem văn nghệ Việt Nam, các em rất thích,” Giáo Sư Quyên Di nói.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove, đến tham dự, cho biết: “Trung Thu là lễ hội của thiếu nhi, cũng là hình thức được hãnh diện chia sẻ nền văn hóa Việt Nam với các bạn đồng lứa mọi sắc dân. Trường Murdy là trường đầu tiên tổ chức lễ hội Trung Thu, chúng tôi luôn hỗ trợ những trường có tổ chức những lễ hội như thế này.”

Quang cảnh Tết Trung Thu tại trường tiểu học Murdy, với đội lân của trung học La Quinta High School múa mở màn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Trên phương diện giáo dục, khi các em học sinh có dịp chia sẻ văn hóa nguồn gốc của mình, các em sẽ có niềm tự hào và tạo nên không khí tôn trọng nhau trong trường lớp. Chính những khía cạnh văn hóa này sẽ làm tăng thêm không khí học đường, giúp các em học tiến bộ hơn. Phụ huynh các sắc dân khác cùng hỗ trợ nhau trong các lễ hội văn hóa sẽ tạo sự cảm thông trong cộng đồng, tạo nên không khí hòa đồng nhiều hơn,” ông tiếp.

Cô Hiệu Trưởng Michele Lương cho biết trường có 670 học sinh thì có hơn 50% theo học chương trình song ngữ, và cũng có các em không phải gốc Việt cũng thích thú tham gia.
Có nhiều phụ huynh giúp trang trí cho Tết Trung Thu, nhà trường lo về tổ chức văn nghệ cho các em trình diễn.

Thầy Thảo Tô, hiệu phó, nói vui: “Nhờ nói chuyện bằng tiếng Việt với ba mẹ và các cậu các chú trong gia đình, ngoài ra coi phim bộ ‘Tề Thiên Đại Thánh’ [Tây Du Ký] hoặc hát karaoke, riết rồi tôi cũng giỏi tiếng Việt. Tết Trung Thu tôi cũng rất thích.”

Tiết mục múa “Em Bé Quê” do các học sinh lớp Ba trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Cường Huỳnh, phó chủ tịch Hội Phụ Huynh Học Sinh và Thầy Cô, bày tỏ: “Chúng tôi muốn các em học sinh biết rằng Trung Thu là gì, tại sao người Việt mình có Tết Trung Thu, có ca hát múa lân và ăn bánh Trung Thu, đó là văn hóa Việt, các em cần phải biết.”

Trời càng tối dần, các tiết mục trình diễn của các em trên sân khấu càng lúc càng sôi nổi hấp dẫn với những tràng pháo tay không dứt.

Cô Vũ Vân Anh, cô giáo lớp Vỡ Lòng tiếng Việt, cho hay: “Năm rồi là năm thứ nhất trường tổ chức Tết Trung Thu, các em chưa biết nhiều, nhưng đến năm nay các em rất thích nên các em tham gia tập văn nghệ nhiều hơn. Các em khác cũng tham gia vì khi các em đã chuyển trường lên các lớp lớn hơn, hôm nay là dịp các em trở về thăm lại các thầy cô giáo của mình. Học sinh gốc Việt ở trường rất nhiều và chăm ngoan học hành, nên thầy cô nào đến dạy ở đây không ai muốn chuyển trường nào nữa.”

Múa “Em Đi Xem Hội Trăng Rằm” do các học sinh lớp Bốn trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Lê Bùi, một phụ huynh ở thành phố Fullerton, có hai con cùng học lớp Một, cho hay: “Khi tôi qua Mỹ năm 1996, lúc đó sống ở Anaheim không có nhiều người Việt, người ta hay chọc ghẹo đến nỗi khi đi học tôi ít nói tiếng Việt nhiều vì mắc cỡ lắm. Khi lớn lên, tôi nghĩ lại mình là người Việt Nam phải biết tiếng mẹ đẻ của mình, phải tiếp xúc với ông bà cha mẹ bằng tiếng Việt, nên bây giờ tôi muốn con tôi học tiếng Việt để gìn giữ nguồn gốc của mình.”

Cô Hana Brosseau, cư dân Garden Grove, cho hay: “Hai con tôi là người Mỹ gốc Pháp, khi học tiếng Việt ở trường, về nhà nói chuyện với ông bà ba mẹ bằng tiếng Việt rất giỏi. Tết Trung Thu với các em nhỏ được mặc áo dài, xem múa lân và ăn bánh Trung Thu rất thích, cũng như tôi ngày xưa vậy, đó là truyền thống của văn hóa Việt, cần phải bảo tồn.”

Cô Hiệu Trưởng Michele Lương (thứ ba từ phải) cùng các thầy cô dẫn đầu đoàn rước đèn Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trước khi kết thúc chương trình Tết Trung Thu, cô Tuyền Trịnh, hội trưởng Hội Phụ Huynh Học Sinh và Thầy Cô, nói lời cám ơn mọi người đến tham dự Tết Trung Thu của trường, cùng quý phụ huynh đã đóng góp nhiều công sức. Và hết sức cám ơn sự ủng hộ của cô hiệu trưởng, cùng chương trình văn nghệ do các thầy cô đã chuẩn bị dạy cho các em trong hai tháng qua.

Khi trăng lên cao, tiết mục sôi động nhất là lúc cô Hiệu Trưởng Michele Lương, Giáo Sư Quyên Di, và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, cùng các thầy cô và học sinh rước đèn Trung Thu, trong khi đoàn lân nhảy múa trong tiếng trống rộn ràng, đi một vòng quanh sân trường, phụ huynh và học sinh cầm lồng đèn đi sau. Mọi người vừa đi vừa ngắm trăng, cùng hẹn gặp lại mùa Trung Thu sang năm. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT