‘Sắc Thu Màu Nhớ’ của nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm ôn lại Thu xưa

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương có mặt tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Mười, để dự chương trình ca nhạc “Sắc Thu Màu Nhớ” do nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm tổ chức.

Nhóm hợp ca của Sắc Màu Kỷ Niệm hát ca khúc “Thu Vàng.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Cũng như mọi chương trình khác của Sắc Màu Kỷ Niệm, “Sắc Thu Màu Nhớ” là chương trình phục vụ cộng đồng, hoàn toàn miễn phí. Theo thông lệ, Sắc Màu Kỷ Niệm mỗi năm gặp gỡ cộng đồng bằng hai chương trình văn nghệ, một lần vào mùa Xuân và một lần vào mùa Thu.

Bà Bích Thủy, trưởng nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm, nói với nhật báo Người Việt về chương trình: “Xuân Thu nhị kỳ, nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm cố gắng mỗi năm tổ chức ít nhất hai chương trình để giúp vui cho các vị cao niên thích nghe nhạc tại Little Saigon. Mà mùa Thu trong âm nhạc Việt Nam có một cái gì đó vô cùng lôi cuốn người ta, từ lời ca đến nét nhạc.”

Khán giả ngồi kín hội trường. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Như bà trưởng nhóm nói, chương trình này có mục đích giúp vui cho các vị cao niên ở Little Saigon, nên đa số khán giả đến xem “Sắc Thu Màu Nhớ” là những người lớn tuổi.

Bà Ngọc Lê, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi thấy họ đăng thư mời trên báo nên tìm đến đây xem ca nhạc. Tôi đã dự mấy chương trình của nhóm này, và lúc nào cũng ủng hộ họ vì hát hay và còn tổ chức miễn phí cho cộng đồng đến dự. Tôi đọc báo thấy những nhạc phẩm mà họ chọn lần này rất hay, nên càng phải tìm đến.”

Ông Huỳnh Thanh Chính, cư dân Westminster, chia sẻ: “Tôi rất thích chương trình ca nhạc cộng đồng như vậy, tổ chức miễn phí cho những người lớn tuổi như tôi và những người không khá giả trong cộng đồng. Ai cũng có thể đến xem ca nhạc vui tươi vào ngày cuối tuần như vậy là một điều rất quý. Vì vậy, tôi xin cám ơn ban tổ chức đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho chương trình.”

Bà Bích Thủy, trưởng nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm, hát “Buồn Tàn Thu.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Như ông Chính nói, nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm mất nhiều tháng để chuẩn bị cho mỗi chương trình, nhất là phải tập dượt công phu. Bà Bích Thủy cho biết nhóm lúc nào cũng muốn mọi chương trình hoàn hảo nên phải cẩn thận vì “muốn phục vụ khán giả thì phải tôn trọng khán giả.”

Chương trình “Sắc Thu Màu Nhớ” bắt đầu đúng 2 giờ chiều, và hội trường đã đầy người bên trong, ai cũng nóng lòng được lắng nghe những ca khúc về mùa Thu do nhiều ca sĩ trình bày.

Ca sĩ Phạm Gia Chúc trình diễn “O Sole Mio.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trước khi bắt đầu chương trình, bà Bích Thủy, trưởng nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm và còn là một ca sĩ của chương trình, cho biết bà rất cảm động vì đồng hương có mặt đông đảo và cám ơn các ca sĩ và những người đã đồng hành với Sắc Màu Kỷ Niệm trong mấy năm vừa qua.

Nhóm được thành lập vào năm 2019, lần đầu ra mắt khán giả với chương trình “Mùa Xuân & Tình Yêu” được đón nhận nồng nhiệt.

Hai người dẫn chương trình là ông Ngô Ngọc Vĩnh và bà Mai Chi chào đón khán giả, và cám ơn sự thương nhớ khán giả dành cho Sắc Màu Kỷ Niệm, tin chắc cộng đồng sẽ thích mọi ca khúc được trình diễn.

Ca sĩ Xuân Quỳ hát “Biết Nói Gì Đây.” (HÌnh: Thiện Lê/Người Việt)

Những nhạc phẩm được nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm tuyển chọn cẩn thận cho chương trình “Sắc Thu Màu Nhớ” trực tiếp nói về mùa Thu, còn là những tình ca da diết mang đến cho khán giả những giai điệu óng ả sắc Thu, ngan ngát hương Thu và man mát gió Thu như “Thu Vàng” (Cung Tiến), “O Sole Mio” (Eduardo di Capua), “Biết Nói Gì Đây” (Huỳnh Anh), “Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn” (Văn Phụng), “Tiếng Hát Nửa Vời” (Trần Trịnh), “Cõi Vắng” (Diệu Hương), “Buồn Tàn Thu” (Văn Cao), “Gửi Nhau” (Ana Xuân Vũ), “Đêm Thu” (Đặng Thế Phong), “Nhạt Nhòa” (Tuấn Khanh), “Bây Giờ Tháng Mấy” (Từ Công Phụng), “Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay” (Đoàn Chuẩn-Từ Linh), “Seranade” (Franz Schubert), “Hương Quê” (Huỳnh Tiếu-Nhật Bằng), “Dưới Giàn Hoa Cũ” (Tuấn Khanh), “Dân Ca Quan Họ,” “Tưởng Niệm” (Trầm Tử Thiêng), “Em Ơi Hà Nội Phố” (nhạc Phú Quang, thơ Phan Vũ), “Như Mây Như Mưa” (Lê Tín Hương), “Biết Nói Gì Đây” (Huỳnh Anh), “Thu Sầu” (Lam Phương), “Suối Mơ” (Văn Cao), “Từ Giọng Hát Em” (Ngô Thụy Miên), “Riêng Một Góc Trời” (Ngô Thụy Miên), “Mưa Trên Ngày Tháng Đó” (Từ Công Phụng), “Em Lễ Chùa Này” (Phạm Duy), “Ngày Vui Qua Mau” (Nhật Ngân-Đinh Việt Lang), “Yêu Em Dật Dờ” (Vũ Thư), “Hoài Cảm” (Cung Tiến), và “Thoi Tơ” (nhạc Đức Quỳnh, thơ Nguyễn Bính).

Ca khúc nào cũng được trình diễn xuất sắc, đầy những cảm xúc và màu sắc của mùa Thu, giúp khán giả thấy được vẻ đẹp của mùa này, cũng như ôn lại những kỷ niệm của Thu xưa, như các thi nhân gọi mùa Thu là mùa của hoài niệm, thương nhớ và bâng khuâng. [kn]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT