Monday, May 20, 2024

‘Sắc Thu’ níu chân khán thính giả Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, Garden Grove (NV) – “Sắc Thu” vừa nở rộ trong đêm nhạc do Nhóm Tình Ca gửi đến khán thính giả Little Saigon hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Mười, tại hội trường nhật báo Người Việt, Westminster với đông người mến mộ đến tham dự.

“Những sắc màu rất đẹp của mùa Thu đã đến từ Tháng Chín, và lòng người cũng đang chớm nở tình yêu theo tuần hoàn của thiên nhiên, nhóm của chúng em cũng muốn đưa đến cho người nghe những cảm xúc ấy, nhất là với mục đích nuôi dưỡng nền âm nhạc dân tộc Việt nơi xứ người,” Ty Ty, người MC duyên dáng trong tà áo dài đậm sắc Thu, mở đầu chương trình.

Mở màn là tứ ca Minh Ngân, Thanh Hoài, Ngọc Hà, và Hồng Vân trong nhạc phẩm “Anh Đã Quên Mùa Thu” (nhạc Tùng Giang, lời Nam Lộc) một sáng tác được yêu thích vào thập niên 60 ở Sài Gòn trong phong trào nhạc trẻ, đêm nay lại xuất hiện tại Little Saigon khi mùa chớm sang Thu.

Ban Gió Núi đến với thính giả qua nhạc phẩm “Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội” trong đêm nhạc “Sắc Thu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Với âm nhạc thì cho dù Thu không nhìn thấy được, nhưng qua những giai điệu cùng hòa quyện khi các bè đuổi theo nhau trong nhạc phẩm này, cùng sắc màu của các tà áo dài rực rỡ sắc Thu trên sân khấu của nhóm tứ ca, khiến Thu như đến thật gần, làm tăng cảm hứng cho người nghe qua tràng pháo tay nồng nhiệt tán thưởng.

“Thu Quyến Rũ” (Đoàn Chuẩn-Từ Linh), một nhạc phẩm ra đời từ năm 1950, đêm nay vẫn tiếp tục quyến rũ tâm hồn người nghe với tam ca Thanh Hoài, Thiên Nga, Nguyễn Minh.

Trong nhạc phẩm “Nhìn Những Mùa Thu Đi”, song ca Ty Ty và Duy Minh tiếp tục đưa người vào những phiêu bồng trong cõi riêng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khi ‘Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè và gió hôn tóc thề’, để ‘Rồi mùa Thu bay đi/Trong nắng vàng chiều nay/Anh nghe buồn mình trên ấy…’, không biết đâu là thực và hư giữa cõi nhân gian, chỉ còn 2 tiếng hát quyện vào nhau trong nỗi bâng khuâng nơi cõi tạm.

Khi Minh Ngân, cánh chim đầu đàn của Nhóm Tình Ca, cùng Hoàng Vân song ca hai nhạc phẩm “Mắt Thu” (Từ Công Phụng) và “Tuổi Xa Người” (Ngô Thụy Miên), có điều gì rất riêng trong âm hưởng, ca từ và giai điệu của hai nhạc sĩ tài hoa này, để lại trong lòng người nghe nhiều cảm xúc khi nhận ra tình yêu trong cuộc đời rất bao la và thi vị trong âm nhạc mà nhiều khi không cảm nhận được trong thực tại.

Song ca Minh Ngân và Hoàng Vân trong 2 nhạc phẩm “Mắt Thu” và “Tuổi Xa Người” trong đêm nhạc “Sắc Thu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Với 22 tiết mục được trình bày, chương trình đã đưa thính giả đi từ nỗi thổn thức, bâng khoâng, qua đến những mùa Thu nhẹ nhàng trong mơ, xen kẽ trong những tình ca muôn thuở, do các ca sĩ Duy Minh, Hoàng Vân, Minh Ngân, Mỹ Hòa, Ngọc Hà, Nguyên Minh, Thanh Hoài, Thanh Sơn, Thiên Nga, Ty Ty Nguyễn, cùng ban nhạc gồm Ngô Quốc (guitar), Dương Quang (piano, guitar), Danh Vũ (keyboard), Minh Hùng (percussion), cùng hai MC Ty Ty và Bá Hùng, đã đưa người nghe đi vào mùa Thu với tất cả tâm tình trọn vẹn.

Trong đêm nhạc cũng có các giọng ca khách mời gồm Hồng Tước, Thanh Trang, Ban Gió Núi, và Bác Sĩ Ngô Bá Định.

Nhà nhiếp ảnh Bằng Nguyễn đến từ Arizona, có nhận xét hết sức thú vị khi ông cho rằng: “Nào ai diễn tả được mùa Thu như nhiếp ảnh và hội họa, khi thấy bằng mắt cảnh mùa Thu với cây phong đủ các sắc màu… Thế còn trong thi ca, mọi người chỉ biết tưởng tượng theo lời thơ của tác giả, đặc biệt trong âm nhạc, người nghe còn thấm đượm mùa Thu qua từng ý trong lời nhạc, cộng hưởng cùng âm thanh của giai điệu đẹp trên các nốt nhạc, tôi cho rằng âm nhạc đủ cho các yếu tố gợi hình bằng âm thanh, nhất là duy trì được nền âm nhạc Việt qua những bản nhạc bất hủ này.”

Cô Bích Thủy ở Garden Grove đến xem chương trình, cho hay: “Cả đêm Thu se lạnh cùng những tâm trạng đều hiện diện cả trong đêm nhạc quá tuyệt vời, khán thính giả đã yên lặng thưởng thức, cùng những tràng pháo tay nhiệt liệt tán thưởng, nhất là ngồi đến giờ chót, thật dễ thương và đáng trân trọng.”

Toàn ban nhạc và ca sĩ trong đêm nhạc “Sắc Thu” trình bày bài “Thu Ca” chia tay khán giả. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Còn cô Terresa, bạn đi cùng Bích Thủy, nhận xét: “Tất cả những bản nhạc về mùa Thu đều về đây cả, và các nhạc sĩ sáng tác đã để lại cho đời biết bao những tình yêu tuyệt vời, mà chỉ có âm nhạc mới nói lên được. Bài nào trong đêm nay tôi cũng thích, nghe mà nhớ về những mùa Thu đầy sắc thái tình yêu của tôi ngày trước.”

Bác Sĩ Ngô Bá Định chia sẻ chút tâm tình: “Hát bài ‘Giấc Mơ Mùa Thu’ trong đêm nay là để nhớ về bố tôi đã mất vào mùa Thu. Khi ấy tôi bàng hoàng lắm, tiếp đến Tháng Mười Hai mẹ tôi lại ra đi, mặc dù nội dung bài này hát cho người tình đã khuất xa, nhưng tôi lại muốn mượn bài này để nhớ lại song thân, ‘Dù biết ngày mai/Ngày mai nắng Xuân không về/Trên cành lũ chim vẫn u mê/Dù biết người đi, người đi vẫn không quay về sao tôi còn nhớ ai, đợi chờ ai.’ Bài này buồn lắm, nếu có thêm tiếng violin thì càng thêm nhức nhối cõi lòng.”

Quả thật âm nhạc đã vượt qua khỏi rào cản về ngôn ngữ, khi anh Kurt Nelson đi cùng bạn đến thưởng thức đến giờ cuối, cho hay, “Lần đầu tiên chúng tôi đến nghe nhạc ở đây, mặc dù không hiểu hết được nhạc Việt Nam, nhưng tình yêu trong âm nhạc là vô biên giới, khi biết được chủ đề là mùa Thu, chỉ cần nghe âm thanh cũng có thể cảm nhận được Thu rồi.”

Thính phòng chợt rộn ràng hẳn lên trong điệu tango với nhạc phẩm “Thu Ca” (Phạm Mạnh Cương) khán thính giả cùng vỗ tay hòa nhịp để kết thúc chương trình.

Quả thật “Sắc Thu” đã đến trong thính phòng đông kín người tham dự trong chiều cuối tuần ở Litlle Saigon, khi bên ngoài những cơn gió đầu Thu se lạnh như còn muốn níu chân người đến giây phút cuối cùng. (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT