Trà Nhiên/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Santa Ana tưng bừng khai mạc chương trình “Santa Ana Winter Village” để mừng Giáng Sinh và Năm Mới, với khu trượt băng đầu tiên cho cộng đồng vào tối Thứ Năm, 9 Tháng Mười Hai.

“Santa Ana Winter Village” tổ chức từ ngày 8 Tháng Mười Hai đến ngày 2 Tháng Giêng, 2022, ngay kế tòa nhà Hội Đồng Thành Phố ở Civic Center Plaza.
Đông đảo cư dân nô nức xem màn thắp sáng cây Giáng Sinh và thử sức với màn trượt băng đầy thú vị và độc đáo.
Thị Trưởng Santa Ana Vicente Sarmiento có mặt từ sớm để trò chuyện cùng cư dân, cho biết ông rất vui khi thấy nhiều người đến tham dự “Santa Ana Winter Village.”
“Chào mừng quý vị đến với ‘Santa Ana Winter Village,’ chúng tôi rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức chương trình,” ông Sarmiento nói với nhật báo Người Việt.
“Chúng tôi có khu trượt băng và nhiều hoạt động giải trí cho cộng đồng để thổi một chút không khí mùa Đông cho Orange County,” ông cười nói.

Vị thị trưởng cho biết thêm rằng sau hai năm đại dịch, Santa Ana có nhiều chương trình hỗ trợ đời sống và tinh thần cho cư dân như “Santa Ana Winter Village” và cấp thẻ visa trị giá $300 cho 20,000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Sau đó, Thị Trưởng Sarmiento phát biểu tri ân các nghị viên Hội Đồng Thành Phố cho những đóng góp cũng như việc gấp rút chuẩn bị chương trình mừng lễ Giáng Sinh trong vòng ba tháng.
Tiếp đến, ông già Noel, Hội Đồng Thành Phố, cùng các dân cử khách mời phấn khởi thắp sáng cây Noel trước sự hò reo của cả trăm cư dân.
Được biết, chỗ đặt khu trượt băng lúc trước là đất trống, rất tối và không an toàn, nên các dân cử bày tỏ niềm phấn khởi khi Santa Ana trưng dụng khu đất này để tổ chức đón Giáng Sinh.

Càng về tối, càng nhiều người hí hửng đến “Santa Ana Winter Village” chơi.
Đứng trước ngôi nhà North Pole kế cây Giáng Sinh, ông già Noel vui vẻ chụp hình và cùng trò chuyện với các em nhỏ.
“Chúc mừng Giáng Sinh các cháu nhỏ, ông mong được gặp các cháu! Nhớ gửi thư để ông biết điều ước của các cháu nhé,” ông già Noel cười nói.
Rạng rỡ chụp hình bên cây Giáng Sinh cùng đồng nghiệp, Nghị Viên Thái Việt Phan (Địa Hạt 1) hào hứng cho hay cô rất vui khi lần đầu tiên Santa Ana có chương trình giải trí này.
“Chương trình mừng lễ mùa Đông không chỉ cho cư dân Santa Ana mà cho tất cả ở Orange County, cho nên tôi hy vọng nhiều người Việt đến đây chung vui với chúng tôi,” nữ nghị viên bày tỏ.
“Hai năm vừa rồi rất khó khăn cho cộng đồng Việt Nam, nhất là các cơ sở kinh doanh như tiệm nail và nhà hàng. Nhưng giờ đây mọi thứ sẽ tốt hơn vì Santa Ana có nhiều chương trình hỗ trợ tài chính cho người dân,” Nghị Viên Thái cho biết thêm.
Anh Mustafaa Islam, cư dân Orange, cho biết anh dẫn gia đình đi chơi để thưởng thức không khí lễ.
“Chúng ta ở nhà và tránh tiếp xúc với mọi người lâu quá rồi nên đây là cơ hội tốt để chúng ta hít thở không khí ngoài trời và là dịp để mọi người cùng nhau vui chơi sau thời gian tù túng trong nhà. Khu trượt băng và chương trình mừng lễ của Santa Ana là một bước ngoặt để tiến gần hơn đến ‘sự bình thường’ sau đại dịch,” anh Islam cho hay.

Gần đó, cô Jessica Gillam, ở Orange, đứng tạo dáng để cậu con trai 4 tuổi chụp hình một cách điệu nghệ.
“Tôi yêu thích Giáng Sinh nên rất vui khi cộng đồng có khu giải trí ngay địa phương cho cư dân. Tôi hào hứng khi dẫn bé đến đây để cháu thưởng thức các hoạt động lễ mà năm rồi không được chơi. Tôi phấn khởi với những điều mới lạ mà con trai sắp được khám phá,” cô nói.
Gia đình và trẻ em có cơ hội mướn giày trượt băng để thử tài ở khu trượt ngoài trời độc đáo này.
Người từ 3 tuổi trở lên được trượt băng trong 90 phút. Có thể mua vé trước ở trang web https://santaanawintervillage.simpletix.com/.
Một số ít vé sẽ bán tại cổng cho mỗi khung giờ. Giá vé là $12 cho người từ 13 tuổi trở lên, $8 cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi.
Cư dân Santa Ana được giảm giá vào mỗi Thứ Hai với giá vé $10 cho người lớn và $5 cho trẻ em.
Trừ một số hoạt động phải mua vé như trượt băng, gian hàng lưu niệm, xe food truck… và các hoạt động khác là miễn phí.

Một số vận động viên chuyên nghiệp địa phương cũng tham gia trình diễn trượt băng nghệ thuật uyển chuyển theo điệu nhạc du dương dưới tiết trời se lạnh, cùng sự vỗ tay tán thưởng của người dân.
Không chỉ các em nhỏ mà người lớn cũng rạng rỡ và thích thú trượt băng dưới ánh đèn lung linh.
Có người trượt giỏi, có người chưa quen phải bám vào thành chắn tập tễnh từng bước, còn các em nhỏ thì được ngồi lên thú trượt nên không lo té mà chỉ lo vui. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































