Monday, April 29, 2024

Say rượu tông chết 4 người ở Santa Ana, một ông bị 30 năm tù tới chung thân

SANTA ANA, California (NV) – Một ông bị kết án 30 năm tù tới chung thân hôm Thứ Ba, 9 Tháng Tư, vì say rượu lái xe tông chết bốn người ở Santa Ana, theo nhật báo The Orange County Register.

Hôm 28 Tháng Ba, bị cáo Vincent Michael Calvo, 33 tuổi, cư dân Buena Park, nhận bốn tội giết người cấp độ hai.

Hình chụp ông Vincent Michael Calvo lúc bị giam. (Hình: Santa Ana Police Department)

Theo đơn truy tố hình sự, nồng độ cồn trong máu của bị cáo Calvo lúc xảy ra vụ tông là 0.29, hơn gấp ba mức cho phép.

Ngày 17 Tháng Hai, 2019, bị cáo Calvo đang lái xe Jeep hướng Tây đường Fourth thì tông chiếc pickup Chevrolet Silverado tại ngã tư với đường Tustin, cảnh sát cho hay. Theo điều tra, ông Calvo vượt đèn đỏ ở ngã tư đó.

Cú tông mạnh tới mức cả hai chiếc đều lộn nhiều vòng, cảnh sát cho biết.

Ông Calvo xuống xe ngay lúc hai vợ chồng đi đường – người chồng là lính cứu hỏa còn người vợ là y tá – dừng lại để cố giúp đỡ bốn người bị kẹt trên chiếc pickup lúc đó đang bốc cháy, cảnh sát cho hay. Cả bốn người đều được công bố thiệt mạng ở hiện trường.

Bốn nạn nhân gồm ông Jose Alberto Avila-Rosas, 31 tuổi, tài xế, cư dân Santa Ana, và ba người đi chung xe với ông là cô Zimoara Zaragoza, 23 tuổi, cư dân Garden Grove; anh Antonio Alonso Santibanez, 23 tuổi, cư dân Orange; và bà Prisma Yuliana Montoya, 34 tuổi, cư dân Santa Ana.

Người lính cứu hỏa dập tắt được đám cháy, còn vợ ông sơ cứu ông Calvo, người duy nhất trên chiếc Jeep.

Ông Calvo dường như “say mèm,” được đưa đi bệnh viện điều trị rồi bị bắt sau đó, theo cảnh sát. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT