Friday, March 29, 2024

Sinh viên CSU Long Beach học về Việt Nam, thăm báo Người Việt

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Giáo Sư Quyên Di, lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Mười Hai, đưa sinh viên Đại Học CSU Long Beach đến thăm tòa soạn nhật báo Người Việt, Westminster.

Đây là chuyến đi thăm khu Little Saigon của nhóm sinh viên. Lớp học có tên chính thức là ASAM-333, một lớp chuyên sâu về Việt Nam.

Ngoài những sinh viên gốc Việt và gốc Chàm, một phần của lớp là những sinh viên du học từ nhiều quốc gia đến, như Malaysia, Philippines, Nhật và Đài Loan.

“Đây là những sinh viên lớp ASAM-333. Nói một cách bình thường là ‘Vietnamese-American Experience’ của Đại Học Long Beach. Lớp này thuộc loại cao cấp nên tôi nghĩ họ nên biết về tòa soạn nhật báo Người Việt,” ông Quyên Di trình bày.

“Các sinh viên lớp này được học hỏi rất kỹ về lịch sử, văn hóa và triết lý Việt Nam để thực sự có tầm hiểu biết sâu rộng về đất nước và con người Việt Nam,” ông thêm.

Sau khi sinh viên có nền tảng căn bản về Việt Nam rồi, Giáo Sư Quyên Di mới giảng giải về những kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt đời thứ nhất phải trải qua, từ những mất mát do chiến tranh gây ra cho đến chặng đường chông gai họ gặp phải khi trở thành thuyền nhân, đến trại tị nạn rồi đến lúc hội nhập vào xã hội trên quê hương thứ hai ở khắp nơi trên thế giới.

Ông nói: “Dĩ nhiên mỗi sắc dân đến Mỹ đều có hoàn cảnh riêng, nhưng người gốc Việt có một hoàn cảnh hết sức đặc biệt mà tôi muốn truyền đạt cho các em với tư cách của một người trong cuộc.”

Trong buổi nói chuyện thân mật với phóng viên Người Việt, các sinh viên cùng đồng ý là họ được học hỏi rất nhiều về văn hóa Việt Nam.

Cả lớp cùng chia sẻ cảm nghĩ về văn hóa Việt. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Em Charlene Võ nói: “Tuy là người gốc Việt nhưng em chỉ có kiến thức rất mơ hồ về nguồn gốc mình. Trong gia đình, mẹ em là thuyền nhân nhưng bà không bao giờ muốn nói về chuyện này. Nhờ học lớp này mà em biết nhiều hơn về gốc rễ của mình.”

Em Charlene cũng nhận thấy rằng không phải chỉ mẹ em mà rất nhiều người gốc Việt đều không sẵn sàng nhắc về quá khứ.

Cả lớp cùng cười xòa khi em nói: “Cũng nhờ lớp này mà em mới có hứng thú mà học nấu những món ăn Việt Nam.”

Em Jillianne Cristobal chia sẻ: “Em rất thích học lớp này vì càng học nhiều, em càng thấy sự phong phú và đặc thù của mỗi nền văn hóa và mỗi sắc dân. Nhưng tựu trung, con người rất giống nhau.”

Em Gabriel Pahati góp lời: “Lớp này cho em thấy văn hóa Việt Nam và văn hóa Philippines rất giống nhau. Cả hai cùng có Tết Âm Lịch và cùng kiêng cữ, không quét nhà vào những ngày đầu năm. Ngay cả thức ăn của hai nước cũng rất giống nhau.”

Ngoài cuộc viếng thăm tòa soạn báo Người Việt, các sinh viên còn được thăm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và hai cơ quan truyền thông là Little Saigon Radio và Saigon TV.

“Sau cùng là nhà hàng Brodard ở Fountain Valley,” ông Quyên Di nói. (Đằng-Giao)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT