Tưởng niệm Tháng Tư Đen với cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh VNCH

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Từ ngày thành lập Ái Hữu cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh VNCH (SVQGHC) đến nay đã trên 10 năm nay, năm nào hội cũng tổ chức lễ tưởng niệm ngày đen tối 30 Tháng Tư, 1975 cho đất nước và dân tộc. Năm nay, vẫn theo thường lệ, hội sẽ có một buổi tưởng niệm được tổ chức tại Thư Viện Việt Nam trên đường Westminster, Garden Grove, vào đúng ngày Chủ Nhật, 30 Tháng Tư.

Ba thành viên chủ chốt trong buổi tổ chức này là ông Trần Ngọc Thiệu, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, ông Trần Bạch Thu, chủ tịch Ban Chấp Hành, và ông Ngô Ngọc Vĩnh, phó chủ tịch ngoại vụ.

Ông Trần Ngọc Thiệu cho biết, “Tháng Tư, với người Việt tị nạn cộng sản thì không ai có thể quên được thời gian đen tối này. Đó là thời gian cả triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do, lánh nạn cộng sản. Một cuộc ra đi ồ ạt với muôn ngàn gian khổ, nguy hiểm, chết chóc, tang thương. Mọi chuyện xẩy ra đến mức kinh hoàng khó tin, nhưng đối với người Việt tị nạn cộng sản chúng ta, đó là chuyện thực 100% trong Tháng Tư Đen của dân tộc. Nên, cứ vào Tháng Tư hàng năm, hội Cựu Sinh Viên QGHC chúng tôi đều có tổ chức lễ tưởng niệm để nhắc nhở mọi người về tư cách tị nạn cộng sản của mình, nhất là năm nay đang có những dự trù về luật di dân của chính quyền TT Trump thì tư cách tị nạn cộng sản cần phải làm nổi bật. Việc chúng ta phải bỏ nước ra đi, không phải là một cuộc di cư kinh tế hay một cuộc trốn chạy vĩnh viễn, mà lúc nào cũng nuôi ý chí tranh đấu không ngừng cho quê hương sớm chấm dứt chế độ cộng sản độc tài và phải luôn luôn có trách nhiệm tiếp tay yểm trợ cho các phong trào đòi dân chủ thật sự ở trong nước.”

Ông Trần Ngọc Thiệu cũng cho biết nội dung buổi tưởng niệm năm nay, ý chính là để cùng nhau nhắc nhớ đến nỗi đau chung của đất nước và dân tộc. Chỉ có một bài diễn văn ngắn của Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trần Ngọc Thu đề cập đến hai điểm, thứ nhất là nhắc lại biến cố 30 Tháng Tư và điểm thứ hai là nói về hệ quả tai hại của biến cố ấy vẫn còn kéo dài cho đến tận ngày nay, qua 42 năm.

Về phần văn nghệ thì nội dung của nó không là buổi ca hát mừng vui, mà là những tâm tình của người dân Việt qua các giai đoạn thanh bình, giai đoạn CS phá hoại gây chiến tranh chết chóc, đó là nhạc thời chinh chiến và giai đoạn đấu tranh với những khúc hùng ca, những tâm khúc của người hải ngoại gửi về trong nước, và của người trong nước sáng tác đánh thức tinh thần tranh đấu chống cường quyền, tham nhũng, bán nước, đàn áp nhân dân của nhà cầm quyền Hà Nội.

Những ca sĩ thân hữu với cựu Sinh Viên QGHC nam California như Ngọc Quỳnh, Lâm Dung, Túy Hoa, Thanh Nguyên, Bích Huyền, Bích Thủy và những “cây nhà lá vườn” Vân Phương, Phương Thảo, Chu Tất Tiến, Vũ Anh v.v… đều có mặt.

Cựu sinh viên QGHC là những người đã từng làm việc trong các cơ chế của chính quyền VNCH trước năm 1975, sau khi ra trường. Họ là những công chức, được đào tạo trong một Viện hành chánh quốc gia trong thời gian miền nam dồn mọi sức lực để xây dựng một chế độ lấy dân làm gốc đồng thời phải đương đầu với cuộc phá hoại quy mô của CSBV với sự hỗ trợ to lớn của đế quốc CS gồm Liên Xô, Trung Cộng và các nước chư hầu CS Đông Âu. Do đó tinh thần làm việc của họ không phải “sáng vác ô đi, tối vác về” như thời thực dân Pháp cai trị, mà là một tinh thần phục vụ với ý thức một chiến sĩ của tự do, dân chủ. Những chức vụ họ được giao như Phó Tỉnh, Phó Quận là những đối tượng của cộng sản muốn tiêu diệt trong cuộc chiến tranh xâm lược của CS. Ngày 30.4.1975 năm 1975 đến đã như một đổ vỡ lớn lao, ít người có thể tưởng ra được. Nó đã xóa đi biết bao công sức, tâm huyết mà họ đã đổ ra để xây dựng một quốc gia tự do, dân chủ là VNCH mà có đến hơn 150 quốc gia trên thế giới công nhận. Sự mất mát, đổ vỡ đó không chỉ cho riêng họ mà cho cả toàn thể dân tộc, kể cả cho người dân miền Bắc.

Tháng Tư Đen lại đến, những người chiến sĩ hành chánh của VNCH tổ chức tưởng niệm không phải để nhớ lại một thời gian đầy mộng ước, mà để cùng chung nỗi đau của đất nước và dân tộc, nhắc nhở nhau và nhắc nhở con em đất nước còn trong tay cộng sản độc tài, toàn trị, áp bức bóc lột người dân và đã bán nước dần dần cho kẻ thù phương Bắc.

Quý độc giả muốn tham dự buổi tưởng niệm này xin liên lạc tới (714) 943-2445 hay (714) 588-9598 để biết thêm chi tiết.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 6 tháng 4 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT