South Coast Plaza và Westminster Mall, hai thương xá lớn gần Little Saigon, mở cửa lại

Đằng-Giao/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Hôm Thứ Hai, 31 Tháng Tám, hai thương xá lớn gần khu vực Little Saigon là South Coast Plaza và Westminster mở cửa hoạt động lại sau khi bị đóng cửa lần thứ nhì kể từ hồi giữa Tháng Sáu.

South Coast Plaza vừa mở cửa đã có người mua sắm ngay. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Tại thương xá South Coast Plaza, chưa đến 11 giờ sáng đã có đông người người xếp hàng chờ. Những người trong hàng chuyện trò râm ran, cười đùa vui vẻ với những người chung quanh, phần đông là phụ nữ.

“Mấy tháng rồi không được vô đây, tôi rất bồn chồn, muốn được vô trong đó đi vài vòng cho đỡ nhớ.” Bà Vivian Danson, cư dân La Brea, nói. “Tôi chưa cần mua gì nhưng chỉ muốn đi dạo coi sao. Biết đâu tôi sẽ chọn được món gì đó.”

Đứng gần đó, ông Larry K. Mitchell, ở Santa Ana, góp chuyện với tiếng cười: “Đúng là lý lẽ của phụ nữ. Đàn ông đi mua những món mình cần. Phụ nữ đi mua sắm để biết mình cần gì.”

Vào trong, ngay ở phút phút đầu tiên, thương xá South Coast Plaza rộn ràng như chưa hề bị đóng cửa và người ta chưa hề bị ảnh hưởng vì COVID-19, nếu không có những cái khẩu trang mà ai ai cũng phải đeo trên mặt.

Khách hàng đông nhất vẫn là phụ nữ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Một nhân viên thương xa cho biết ngay trong tuần này, có đến hơn 100 cửa hàng mở cửa và khoảng 20 nhà hàng quay lại hoạt động.

Có lẽ nhiều người có suy nghĩ như bà Danson nên trong vài phút đầu, người ta chỉ đi rảo qua những cửa hiệu lớn. Họ chỉ đi dạo thôi chứ chưa có vẻ muốn lựa chọn món gì. Nhưng chỉ vài phút thôi.

Một số đông khác thì xếp hàng đợi vào Zara, một thương hiệu Tây Ban Nha chuyên bán quần áo, giày dép đàn ông, phụ nữ và trẻ em.
Nhưng rồi không lâu sau đó, người ta bắt đầu khệ nệ xách những túi đồ trĩu nặng, rảo bước ra xe.

Zara mở cửa lúc 12 giờ mà đã có hàng dài từ 11 giờ rưỡi. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Shelly Gladys Fuller, ở Newport Beach, nói: “Tôi rất vui hôm nay. Được mua quần áo và phấn son vào một ngày mát mẻ như mùa Thu thì còn gì bằng. Chiều nay tôi đi làm tóc và cuối tuần đưa hai con tôi đi ăn ‘brunch.’”

Và rồi dòng người cầm những túi đồ đông dần.

Cô Leslie Farenza, ở Costa Mesa, cười: “Tôi mua được hai bộ quần áo và một đôi giày. Nhưng rất có thể tôi sẽ trả lại hoặc đổi lại. Tôi chưa biết. Tôi còn phải hội ý với bạn bè đã. Nhưng đó là cái thú vui khi mua sắm mà.”

Sang trọng và sáng sủa, có lẽ đó là sự lôi cuốn của South Coast Plaza. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Nhưng cũng có người chưa mua được gì cả. Anh Bob Thompson, ở Santa Ana, nói: “Lâu quá không vô đây, tôi chưa quen với chuyện thử quần áo. Ngại quá. Thôi, cứ để từ từ. Tôi không thích làm cái gì vội vàng hết. Sáng nay nghỉ làm nên tôi muốn vô đây cho vui thôi.

Và cũng có người hoàn toàn trái ngược với anh Thompson.

Cô May Park, ở Irvine, lắc đầu: “Tôi biết vô đây là ‘cháy túi’ nhưng khi thấy mấy bạn nhắn tin tỏ ý ganh tị với tôi, tôi phải mua cho bõ công.”

Cô tiếp: “Tôi chỉ mua một bộ quần áo và hai đôi giày cao gót thôi.Gần ba tháng rồi tôi chưa mua gì mà.”

Càng lúc người ta vào càng đông. Không khí tấp nập lại tấp nập hơn thêm.

South Coast Plaza nhanh chóng quay lại độ tấp nập của những ngày trước COVID-19 và có lẽ cuối tuần này, những hàng người ngoằn ngoèo xếp hàng đợi vào mua sắm hay ăn uống sẽ là một hình ảnh quen thuộc.

South Coast Plaza Mall mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 11 giờ trưa đến 7 giờ chiều. Chủ Nhật từ 12 giờ trưa đến 7 giờ chiều.

Westminster Mall với những lựa chon làm người ta phân vân. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trong khi đó tại Westminster Mall, nơi gần sát khu Little Saigon, cũng mở cửa ngày đầu sau khi bị đóng từ hồi giữa Tháng Sáu. TUy nhiên, thương xá Westminster lại không có không khí sôi động như South Coast Plaza, một phần vì chưa có nhiều cửa hàng mở cửa và còn một số đang trong tình trạng không biết có mở cửa hay không.

Đèn đóm ở đây, vì thế, không sáng choang như South Coast Plaza.

Cô Maria Rodrigez, ở Stanton, nói: “Tôi không thích mua đồ ‘online’ vì không thử kích cỡ được. Mỗi hiệu có một kích cỡ khác nên phải mang vào người mới biết có vừa mình hay không. Bởi vậy, trưa nay tôi nhất định không đi làm để vô đây. Tôi cần quần áo mấy tháng rồi.”

Có người cũng thích vào “mall” mua sắm hơn là mua trực tuyến.

Giày gì các cô cũng thích hết. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ngồi nghỉ chân ở ghế sa lông, cô Leya Dominguez, cư dân Huntington Beach, lắc đầu nói: “Tôi không bao giờ tin hình chụp. Mua cái gì, lựa cái gì tôi cũng phải cầm lên tay, thử lên người mới mới biết cảm nghĩ của mình về món đồ. “

Cô cười to: “Cũng như tôi không bao giờ chọn ‘boyfriend’ bằng hình cả. Phải thấy mới tin đó là người thật.”

Mặc dù không tấp nập so với South Coast Plaza, Westminster Mall cũng đang chuyển mình vực dậy sau mấy tháng ngủ vùi và có lẽ cần một thời gian nữa để lấy lại nhịp sinh hoạt như trước.

Cửa hàng ở Westminster cũng mở cửa không nhiều như ở South Coast Plaza nên chưa thể so sánh bằng.

Westminster Mall mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 11 giờ trưa đến 7 giờ chiều. Chủ Nhật từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều.

Các ông cũng cần giầy ở Westminster Mall. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Tuần rồi, tiểu bang công bố cho phép một số cơ sở kinh doanh bên trong mở cửa trở lại tại phần lớn California, tùy thuộc vào tình trạng COVID-19 tại từng địa phương. Các trung tâm thương mại ở các quận hạt như Orange, Riverside và San Bernardino có thể mở cửa trở lại. Chỉ có Los Angeles County là còn phải trong tình trạng chờ đợi. [kn]

—-
Liên lạc tác giả: ngo. [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT