Nguyên Huy/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Vào chiều Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Hai, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, nhà sưu tầm biên khảo Vy Thanh sẽ ra mắt tác phẩm thứ ba của ông.
Hai tác phẩm đầu của ông là “Lớn lên với đất nước” và “KYTB: Lò đào tạo cán bộ sách động của quốc tế cộng sản.”
Trước năm 1975 tác giả Vy Thanh là tổng thư ký Viện Đại Học Cần Thơ, được học bổng du học Hoa Kỳ, và tốt nghiệp tiến sĩ giáo dục tại đại học Michigan State University năm 1970.
Năm 1975, ông bị Cộng Sản bắt đi tù cải tạo. Ra tù, vượt biên tới Mỹ, định cư tại Michigan, làm công việc nghiên cứu trong đại học Lansing Community College cho tới ngày về hưu.
Trong thời gian làm việc ông đã nhiều lần bay sang Paris và Moscow để tra cứu các hồ sơ từ văn khố Pháp và Nga về các lãnh tụ CSVN thời kỳ đầu.
Đề tài của tác phẩm thứ ba này rất dễ gây “dị ứng” đối với người Việt trong và ngoài nước và cả đối với những đảng viên đảng CSVN.
Tựa đề sách là “Hồ Chí Minh cứu nước?” với dấu hỏi lớn mầu đỏ chiếm gần trọn trang bìa mầu vàng.
Sách in khổ lớn dày, trên 630 trang khổ sách lớn do Tủ Sách Sự Thật (Seal Beach, Calif., USA) ấn hành 2016.
Nội dung sách gồm năm chương và phần tổng kết. Ngoài ra, còn phần tài liệu tham khảo và bốn phụ lục chiếm trên 60 trang.
Sau khi “nhận diện” ông Hồ Chí Minh trong chương đầu qua những sách đã viết về ông, đến ngày sinh và tên thật, những thay đổi bề ngoài cùng là diện mạo và tính tình, tác giả đi vào các phần “Những khúc đường Hồ đi,” (có 21 khúc tất cả). Qua những khúc đường Hồ đi này, tác giả từ những truy cứu trong các tài liệu từ Văn Khố Quốc Tế Cộng Sản, Văn Khố Lịch Sử Chính Trị Xã Hội Nga, Văn Khố Quốc Gia Anom của Pháp (hình ảnh và tài liệu), đưa ra những tài liệu chưa bao giờ được công bố, để tác giả có được nhận định thực chất của cái gọi là “Tìm đường cứu nước” của ông Hồ Chí Minh.
Cũng vẫn trong những tài liệu từ văn khố của Nga lẫn của Pháp, hai nơi mà ông Hồ Chí Minh đã khởi đi gọi là “tìm đường cứu nước,” lộ ra bản chất của khẩu hiệu “giải phóng dân tộc.”
Trong phần này, tức Chương 4, tác giả phân tích kỹ lưỡng về lịch sử chống ngoại xâm ở miền Nam có từ trước thời Việt Minh, khi toàn dân Việt Nam vác tầm vông giáo mác đi chống Pháp, đốt tàu chiến oai dũng Esperance của Pháp, qua đến cuộc kháng chiến chín năm mà CSVN đã “chỉ đạo” tranh công và đàn áp như thế nào.
Rồi cuộc “kháng chiến chống Mỹ” nữa. Bàn tay lông lá của CSVN đã nặn ra Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và sau đó là Chính Phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam để khi cuộc cưỡng chiếm miền Nam hoàn tất thì chính phủ này liền bị xóa bỏ ngay để đặt toàn dân vào vòng nô lệ của Nga và Trung Quốc.
Vậy giải phóng dân tộc ở chỗ nào?!
Đến phần kế, tác giả dẫn người đọc đến một phần có nội dung rất tự nhiên, ắt có và phải có không khiên cưỡng chút nào, đó là “hậu quả của giải phóng dân tộc” với biết bao sự kiện, sự việc tang thương thảm sầu cho toàn khối dân tộc, nhất là người dân, và cả quân cán chính VNCH.
Sau cùng, cuốn sách được kết thúc bằng phần “Việt Nam ngày nay” với những nhận định về con người và đất nước Việt Nam.
Về con người, vấn đề đạo đức và nhân cách phải bị đánh mất để còn được sống còn, dù sống còn trong cảnh bôn ba chật vật, đói no chỉ tính được từng ngày.
Về đất nước thì chính người trong nước đã la hoảng lên “rừng đầu nguồn thì cho Tàu thuê, cao nguyên mái nhà miền Trung thì bị Tàu cưỡng chế khai thác, biển rộng thì bị thu hẹp vào gần sát bờ bởi cái ‘lưỡi bò’ trắng trợn đã quét bay Hoàng Sa và Trường Sa.”
Không kết luận nhưng người đọc cũng tìm ra được lời kết của tác giả. “Đó là cái kết quả ‘cứu nước’ của Hồ Chí Minh chỉ là sự lừa bịp.”
Cuốn sách của nhà biên khảo Vy Thanh làm người đọc rất dễ bị lôi cuốn vì nó không lý luận khô khan, một chiều, mà được chứng minh bằng những tài liệu thật phong phú, chưa từng được công bố.
Từ trước đến nay, sách viết về Hồ Chí Minh, cả trong lẫn ngoài nước, nội văn lẫn ngoại văn, quốc gia cũng như cộng sản, đã có rất nhiều.
Người Cộng Sản viết về Hồ Chí Minh vẫn là con đường mòn đã vẹt nhiều khúc. Người quốc gia viết về nhân vật này cũng đã đưa ra nhiều chứng cứ bán nước hại dân, tàn độc thiêu nướng cả mấy thế hệ thanh niên cho tham vọng của đế quốc cộng sản. Ông ta là ai, có thực là một người Việt Nam hay không. Với bao nhiêu tên giả, hành tung đươc che giấu, tô vẽ, tô vẽ từ chính ông qua những cuốn sách ông viết đội tên là Trần Dân Tiên…
Nay thì lại thêm một cuốn sách nữa, không, phải nói là một tập tài liệu của “sự thật thật,” được viết ra để trắng đen được rõ rệt, để cho những người viết, dù là người phản đảng Cộng Sản, người phản tỉnh sau một cơn mê kháng chiến dài, biết Hồ Chí Minh đã làm gì.
Mọi chi tiết, xin liên lạc qua email: [email protected].
























































































