ANAHEIM, California (NV) – Sở Cảnh Sát Anaheim (APD) khởi sự điều tra một vụ trộm tác phẩm nghệ thuật táo tợn liên quan tới vụ ăn cắp hai tác phẩm điêu khắc tráng lệ có giá hơn $2 triệu, đài KTLA loan tin hôm 19 Tháng Sáu.
Vụ trộm xảy ra vào cuối tuần tại một nhà kho gần đường Tustin Avenue và xa lộ 91. Các nhà điều tra tin rằng những kẻ cướp đã dùng các khí cụ tối tân để ăn cắp các tác phẩm, gồm có cả xe nâng.

Các tác phẩm điêu khắc bị ăn cắp do nghệ sĩ kiêm nhà làm phim danh tiếng Sir Daniel Winn, một người Mỹ gốc Việt, tạo ra không chỉ có giá trị cao mà còn vô cùng nặng nề. Một tác phẩm nặng chừng 2,000 pound (907.1 kilogram), thậm chí tác phẩm còn lại nặng tới 4,000 pound (1.8 tấn), theo một phát ngôn viên đại diện cho ông Winn.
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy các tác phẩm điêu khắc là vào Thứ Bảy, 14 Tháng Sáu, thời điểm đó các công nhân có mặt tại nhà kho. Khi họ quay lại vào Thứ Hai, cả hai tác phẩm đều biến mất. Do các tác phẩm nghệ thuật có kích thước và trọng lượng quá đồ sộ nên APD tin rằng đây là một vụ trộm có chủ ý.
“Dường như có người biết các tác phẩm có mặt trong nhà kho và họ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ,” Trung Sĩ Matt Sutter cho biết. “Chuyện này ít khi xảy ra ở Anaheim. Đây là một khu vực tương đối yên tĩnh.”
Vụ trộm trắng trợn làm dấy lên mối lo ngại về an ninh hàng hóa trong nhà kho, đặc biệt là ở các khu công nghiệp lưu trữ các mặt hàng giá trị cao. Cảnh sát kêu gọi các công ty địa phương gắn máy quay an ninh hoặc hệ thống báo động giúp phòng ngừa tình trạng phạm tội tương tự trong tương lai.
Ông Winn nổi tiếng thế giới nhờ các tác phẩm điêu khắc bề thế. Các tác phẩm bị ăn cắp được đánh giá là đặc trưng trong bộ sưu tập của nghệ sĩ và khó bề vận chuyển hoặc che giấu mà không gây chú ý.
APD đang nỗ lực điều tra và yêu cầu công chúng giúp đỡ. Ai hay biết điều chi liên quan hoặc biết tung tích của các tác phẩm điêu khắc xin liên lạc với các thám tử APD. (TTHN) [qd]






























































