Tuesday, April 23, 2024

Tân Niên Kỷ Hợi của trung học Cao Thắng, ‘nêu cao tình đồng môn’

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tết không chỉ là dịp đoàn tụ gia đình mà còn là lcơ hội để nhiều người gặp lại bạn cũ, thầy xưa. Chính vì vậy, những cựu học sinh của trường trung học kỹ thuật Cao Thắng năm nào cũng tổ chức một buổi tiệc họp mặt vào ngày Tết.

Tân Niên Kỷ Hợi của các cựu học sinh và giáo viên của trường Cao Thắng được tổ chức tại nhà hàng Seafood World ở Westminster hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Hai.

Ông Lâm Thanh Hùng, thành viên của ban tổ chức, chia sẻ một chút về lịch sử của trường: “Trường Cao Thắng được người Pháp thành lập cách đây 100 năm ở Sài Gòn và nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng ở Quận Nhất. Đây từng là một trường đào tạo công nhân hãng xưởng, hàng hải trong thời Pháp và sau đó được ông Diệm (cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm) đổi thành trung học Cao Thắng. Trường có hai ngành chính là kỹ thuật chuyên nghiệp và kỹ thuật toán.”

Các cựu giáo viên của trung học Cao Thắng. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Về tiệc Tết hằng năm, ông Hùng cho biết: “Đây là lần thứ bảy chúng tôi tổ chức tiệc Tất Niên hay Tân Niên và mỗi năm có từ 60 đến 80 người có mặt, gồm các cựu học sinh và các thầy cô của trường Cao Thắng trước năm 1975. Chúng tôi tổ chức tiệc này để các hội ngộ và tâm sự với nhau vì ai cũng có cuộc sống riêng, người thì đi lính, người thì làm việc và bạn bè lưu lạc khắp nơi nên chỉ gặp mặt được một lần mỗi năm. Mục đích của tiệc này là để các học sinh chúc Tết nhau và chúc các thầy cô có một năm mới an lành.”

Cũng theo ông Hùng, hầu hết những người đến dự tiệc Tết hằng năm là cư dân ở miền Nam California. Ông cho hay bạn bè và thân hữu ở nơi xa thường đến dự tiệc hội ngộ được tổ chức hai năm một lần.

Ông Huỳnh Công Sứ, trưởng ban tổ chức, cho phóng viên Người Việt biết có khoảng 60 người đến dự tiệc Tân Niên Kỷ Hợi năm nay. Theo ông, ai cũng đến để tâm sự, nhớ lại các ký ức ngày xưa và chúc Tết cho nhau, cho các thầy cô.

Một trong những cựu giáo viên có mặt tại buổi tiệc là Giáo Sư Phan Thanh Nhuận, từng dạy ở trung học kỹ thuật Cao Thắng từ năm 1972 đến 1977. Ông cho hay ông rất vui khi được gặp lại các thân hữu trong buổi tiệc Tết năm 2019 này.

“Tôi hơn 70 tuổi, nên mỗi năm gặp được anh em một lần tôi vui lắm. Bạn bè qua Mỹ ai cũng đi làm, đâu phải lúc nào cũng có dịp gặp nhau,” giáo sư nói.

Ông Huỳnh Công Sứ, trưởng ban tổ chức. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Khoảng 11 giờ 30 phút sáng, trong lúc đợi cho mọi người có mặt đông đủ, những người đang có mặt tại nhà hàng ai cũng trò chuyện cùng nhau, ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học, làm cho không khí của buổi tiệc vô cùng vui vẻ.

Khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, ông Nguyễn Đình Lâm, một cựu giáo viên của trường Cao Thắng, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý và rất vui mừng vì tụ họp đông đủ.

Ông Sứ thay mặt ban tổ chức cũng chúc Tết mọi người và hy vọng ai cũng sẽ bước vào năm mới đầy lạc quan. Ông còn cám ơn mọi người đã chịu khó trời mưa để đến đây là duy trì truyền thống tốt đẹp là tiệc Tết hằng năm này và hy vọng sẽ mãi mãi giữ được truyền thống này. Đối với ông, sự hiện diện của các thân hữu, thầy cô hôm nay nêu lên được tình đồng môn của những người từng đi học hay đi dạy ở trường Cao Thắng. (Thiện Lê) 

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT