Tây Ninh Đồng Hương Hội-Hoa Kỳ mừng tân niên Đinh Dậu 2017

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)- Vào lúc 11 giờ Chủ Nhựt, 19 Tháng Ba, Tây Ninh Đồng Hương Hội vừa tưng bừng tổ chức tiệc mừng tân niên Đinh Dậu tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster với đông đảo đồng hương về tham dự.

Sau nghi thức khai mạc, hội đồng cố vấn giới thiệu ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2017-2018 gồm các ông bà: Hoa Thế Nhân (Hội trưởng), Lê Kim Thao (Phó nội vụ), Đỗ Ngọc Thủy (Phó ngoại vụ), Hà Vĩnh (Tổng thơ ký kiêm thủ quỹ), và các ủy viên Tú Phạm, Nam Trần, Kamila.

Ông Hoa Thế Nhân, tân hội trưởng, cho biết, “Mỗi dịp hội ngộ ngày Tết, người Việt xa xứ chúng ta lại có dịp tề tựu bên nhau, chúc mừng năm mới và cùng nhau hâm nóng lại tình đồng hương nơi xứ lạ quê người. Mong rằng với sự hợp tác và đóng góp của đồng hương, Hội chúng ta sẽ tiến mạnh trong năm Đinh Dậu. Kính chúc mọi người năm mới hạnh phúc và may mắn.”

Cùng lúc là hội đồng niên trưởng lên chúc Tết đồng hương.

Lễ chúc thọ các vị cao niên, một nét văn hóa dân tộc truyền thống của dân tộc mà hội vẫn gìn giữ trong dịp Tết, cũng diễn ra một cách trang trọng thể hiện sự tôn kính, tỏ lòng hiếu thảo của con cháu, mong ông bà cha mẹ được khỏe mạnh, sống lâu vui vầy bên con cháu.

Cựu hội trưởng Nguyễn Lý Sáng đại diện hội, chúc thọ các vị cao niên được nhiều sức khỏe, vui vẻ bên con cháu để chờ ngày trở về trên đất nước thanh bình.

Chúc thọ các vị cao niên. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Chúc thọ các vị cao niên. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đại diện các vị cao niên, bà Lê Thị Thiếp phát biểu, “Mỗi năm có vài đồng hương lại từ biệt ra đi, nhưng cũng có những con cháu đã gia nhập hội. Chúng ta vui mừng vì thế hệ trẻ hôm nay cũng rất trân trọng và tiếp nối truyền thống đoàn kết của thế hệ đi trước. Xin chúc sức khỏe tất cả đồng hương, mọi người mọi nhà sức khỏe vô biên, vạn sự an khang vạn sự lành.”

Đặc biệt trong buổi hội ngộ hôm nay, ông Vũ Linh Châu, đại diện nhóm cựu tù Cây Cầy, Tây Ninh lên chúc Tết.

Ông Châu nói, “Trong những ngày lao tù, anh em ‘Đoàn 500’ luôn luôn nhớ đến những tình cảm người Tây Ninh đã dành cho, mỗi năm chúng tôi lại đến vui Xuân cùng hội để tỏ lòng cảm phục người dân đã giúp chúng tôi vượt qua những ngày gian khổ.”

Cây Cầy là một trại tù sau năm 1975, nơi 500 chiến sĩ VNCH đã trải qua những ngày lao tù Cộng Sản. Những cựu tù này tuy không phải là người Tây Ninh, nhưng trong thời gian bị giam cầm, đã được người dân Tây Ninh bảo bọc che chở, và mỗi năm lại tụ họp về đây cùng vui Xuân như người trong một đại gia đình.

Phần vinh danh các cựu hội trưởng, vì những đóng góp cho hội được vững mạnh từ 1996 cho tới ngày nay cũng diễn ra.

Nhân dịp này, đặc san “Tây Ninh Quê Tôi Xuân Dinh Dậu 2017” năm thứ 13 ra mắt, mang đến những hương vị, những câu chuyện để cống hiến cho những ai đã từng sống, cư ngụ và làm việc tại Tây Ninh ngày trước, tạo mối dây liên lạc, tương thân tương ái giữa các đồng hương.

Quyển đặc san dày hơn 300 trang in ấn công phu, với nhiều hình ảnh xưa phong phú và nội dung đặc sắc, gồm những bài viết về Tây Ninh với kỷ niệm thời niên thiếu, những địa danh lịch sử, những nghiên cứu về đạo Cao Đài, hoặc khảo cứu địa dư về vùng đất này, cả những bài viết về cách ăn gà theo thơ và câu đối.

Phần sôi nổi nhất là tiết mục lì xì các em nhỏ, phát học bổng và giải khuyến học của Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức, và giải học bổng của trường công lập Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, phó Thị Trưởng Garden GrovePhát Bùi, Ủy viên Giáo dục học khu Westmister Frances Thế Thủy và đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan
Lowenthal đã trao bằng danh dự cho hội. Học bổng bảo trợ do ông Dũng Nguyễn, chợ Sai Gòn City và hai vị cựu hội trưởng, ông Nguyễn Lý Sáng và ông Nguyễn Văn Quí cũng được trao tặng các học sinh.

Phần văn nghệ sôi nổi với Sớ Táo Quân, vở hát bội “Bình Tây Nguyên Soái Đại Tướng Quân”, cùng các màn văn nghệ đặc sắc khác.

Tây Ninh là vùng đất miền Đông Nam Bộ, giáp ranh với Cambodia, cách Sài Gòn khoản 100 km theo quốc lộ 22, là vùng đất thánh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, với Thánh Thất Cao Đài tại Long Hoa, một kỳ quan kiến trúc ở miền Nam, nơi hàng năm các tín đồ tập trung trong những ngày lễ đạo, và khách thập phương về thăm rất đông.

Núi Bà Đen cũng là một địa danh linh thiêng được thăm viếng rất nhiều. Ngoài ra còn có khu nhà thờ Cao Xá, quy tụ rất nhiều đồng bào miền Bắc di cư.
Tha La thuộc Trảng Bàng, Tây Ninh, qua bài thơ “Tha La Xóm Đạo” của Vũ Anh Khanh, được nhạc sĩ Dzũng Chinh phổ nhạc, một bản nhạc qua tiếng hát ca sĩ Hoàng Oanh được mọi người yêu thích.

Ngoài ra các đặc sản nổi tiếng như bánh canh giò heo Trảng Bàng, với bột bánh canh cắt sợi nhỏ và giò heo hầm mềm, hoặc bánh tráng phơi sương, cuốn thịt luộc với nhiều loại rau sống, chấm với một loại tương đặc biệt. Về trái cây có mãng cầu dai, trái Mít Một nổi tiếng,… là các món ăn được du khách thích thú.

Nói thêm về Hội này, cựu hội trưởng Nguyễn Lý Sáng giải thích, “Tây Ninh Đồng Hương Hội được thành lập từ cuối thập niên 1930 tại Sài Gòn, do cụ đốc học Trần Văn Giảng và một số môn sinh, đã quyên góp tiền mua một căn nhà lớn tại đường Nguyễn Cư Trinh, Sài Gòn, là trụ sở để các học sinh nghèo Tây Ninh có nơi về ăn học, giúp cho các thế hệ trẻ Tây Ninh thành tài. Vị hội trưởng sau cùng là cụ đốc phủ sứ Đỗ Văn Rỡ, nguyên Đổng Lý Văn Phòng Bộ Nội Vụ VNCH, nguyên Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa Giáo Dục VNCH.”
“Tại hải ngoại, Tây Ninh Đồng Hương Hội là nơi tiếp nối truyền thống cao đẹp của tiền nhân, và danh xưng này không thay đổi từ ngày đầu cho đến nay,” ông nhấn mạnh.

Mời độc giả xem phóng sự “Dạy thi quốc tịch Mỹ ở Little Saigon”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT