Văn Lan/Người Việt
STANTON, California (NV) – Tết Trung Thu cho trẻ em khuyết tật tưng bừng diễn ra tại Stanton Central Park, Stanton, do Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật (Vietnamese Parents With Disabled Children Association – VPDCA) tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 29 Tháng Chín.

Mở đầu là tiết mục múa lân, khi các em nhỏ cùng gia đình đi rước đèn nhiều vòng quanh sân trong tiếng trống rộn ràng, sau đó tập hợp lại để tự hát những bài hát yêu thích, đôi lúc có sự phụ họa của cha mẹ để động viên tinh thần, khiến không khí càng thêm sôi động.
Tiết mục rộn ràng nhất là khi các em cùng hòa theo những điệu nhảy vui tươi, với nhiều bước chân nhịp nhàng tới lui trong không khí rộn ràng của lễ hội.
Cô Mai Trần, cô giáo dạy vẽ và dạy múa, cho hay: “Các em nhờ thầy dạy những bước nhảy này cả mấy tháng trước rồi, để chuẩn bị cho ngày hôm nay được ra trình diễn nên các em rất mong đợi. Mỗi tháng có một lần học vẽ và học nhảy nên các em rất thích.”

Ông Dương Văn Sinh, người luôn đưa con đi dự những buổi sinh hoạt của hội, cho hay: “Nhờ được phổ biến trong cộng đồng mà hội được biết đến nhiều hơn. Hội viên tham gia đông hơn, giúp con em mình được chăm sóc nhiều hơn, cũng như phụ huynh được hướng dẫn nhiều cách bảo vệ các em qua những sự trợ giúp của chính phủ liên bang và tiểu bang.”
“Mỗi lần cháu đến dự sinh hoạt của hội, cháu rất vui về hai mặt, đó là tinh thần và văn hóa. Cháu tự hát rất hăng và hay hơn. Thứ nữa là tới chơi nhộn nhịp lại được ăn uống chung với bạn bè, có khi còn được đem về nữa,” ông chia sẻ.

Ca sĩ Thúy An cho hay cô đến góp vui trong Tết Trung Thu với tinh thần yêu quý các em và cũng rất ngưỡng mộ tấm lòng của các bậc cha mẹ khi chăm sóc các con em mình.
Cô tiếp: “Tôi đến đây hôm nay để giúp tinh thần cho các bé và phụ huynh có một ngày vui qua lời ca tiếng hát như là sự động viên tinh thần của tôi dành cho gia đình của các bé. Cầu mong mọi người có thêm nghị lực và sức khỏe để bước tiếp chặng đường Chúa đã giao phó trên chặng đường Thánh Giá mà Chúa đang mang vác hiện nay.”

“Với bài ‘Rước Đèn Ông Sao’ và bài ‘Cầu Cho Cha Mẹ,’ cũng là ý nguyện của tôi xin được kính chúc đến anh chị cô chú đang chăm sóc dưỡng dục các bé có được tinh thần và sức khỏe luôn vững mạnh và cũng để cống hiến cho xã hội nhiều hơn nữa,” cô Thúy An chia sẻ.
Ông Hùng Nguyễn, hội trưởng VPDCA, cho hay ông thật sự rất vui khi tổ chức Trung Thu ở ngoài trời cho các em, đến nay là năm thứ tư rồi.

“Chúng tôi ai cũng vui vì khi các gia đình đưa con em đến đây, được thấy con mình cùng bạn bè được niềm vui chung với nhau, cũng là dịp để các bậc phụ huynh có dịp thoải mái gặp gỡ nhau, chính đó là niềm hạnh phúc chung của anh em chúng tôi,” ông nói.
Luật Sư Thomas Treutler, người Mỹ nói tiếng Việt thật lưu loát, cho con trai sinh hoạt trong Hội VPDCA từ hai năm nay, cho hay ông rất vui khi cùng vợ đưa con đến dự đêm Trung Thu.

Ông chia sẻ: “Hội VPDCA là nơi các cháu nhỏ có thể tìm được bạn bè, và phụ huynh cũng có thể gặp gỡ để chia sẻ những thông tin, trao đổi những kinh nghiệm đặc biệt về chăm sóc con cái với nhau. Những dịp Tết Nguyên Đán hoặc Tết Trung Thu rất xứng đáng để giới thiệu về văn hóa Việt Nam, là cơ hội để đưa văn hóa Việt đến khắp nơi trên thế giới. Các cháu rất vui khi được lên đây hát những bài hát đồng dao cùng với cha mẹ, cũng là để quảng bá văn hóa Việt rất phong phú.”
Tết Trung Thu kéo dài với những bài hát xen kẽ giữa các em thiếu nhi, giữa các em và cha mẹ, hoặc giữa các em với ca sĩ Thúy An, cùng với hàng dài các em xếp thứ tự nhận lãnh thức ăn và lồng đèn, tạo nên một không khí vui vẻ khi ánh chiều tà càng xuống dần. [qd]





































































