Tuesday, May 7, 2024

Tết Trung Thu tưng bừng tại Little Saigon, hàng ngàn người tham dự

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tết Trung Thu tưng bừng biễn ra tại khu thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Chín, với hàng ngàn phụ huynh và trẻ em cùng tham dự.

Nhóm múa thiếu nhi Hoa Hậu Từ Thiện trong tiết mục “Em Đi Xem Hội Trăng Rằm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình Tết Trung Thu do Little Saigon TV phối hợp với thương xá Phước Lộc Thọ tổ chức, được phát hình trên Little Saigon TV, băng tần 56.10 Nam California và 16.11 Bắc California, 27.6 Houston, Texas và trên website: littlesaigontv.com.

Chương trình Trung Thu năm nay thật hùng hậu, kéo dài từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối, với các đoàn thể, hội đoàn và khối trường học, gồm CLB Tình Nghệ Sĩ; Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng; Bee Music School; Các trường thuộc học khu Westminster gồm Wilmore Elementary, Warner Middle School, và Stacey Middle Scchool; Lavie Dance; Nhóm 3âmKids; Shaolin Warior Acedemy; Sonata Music School; Đoàn Trống Thiên Ân; VRMA Music Academy; VS MUSIC Studios; Nhóm Sóng Xanh; Thiếu Nhi Hoa Hậu Từ Thiện; và Vũ Đoàn Thùy Vân.

Các tiết mục trình diễn đã đưa các bậc phụ huynh về những ký ức tuổi thơ và những ước mơ của con em mình khi cùng gia đình dự đêm hội Trung Thu, và khách tứ phương về thăm Little Saigon ngày cuối tuần, cùng các gian hàng mở ra trước khu thương xá, khiến nơi đây càng thêm náo nhiệt hơn so với ngày thường, dù nhiệt độ vẫn còn cao.

Múa “Trống Cơm” do các em thiếu nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các nhóm văn nghệ liên tục trình diễn trên sân khấu khiến không khí càng lúc càng hào hứng, càng về chiều càng đông người đổ xô về tham dự, với các tiết mục trình diễn hấp dẫn.

Từ 2 giờ chiều trở đi là chương trình đặc sắc của các thiếu nhi CLB Tình Nghệ Sĩ, mở màn là múa “Đêm Hoa Đăng” tiếp nối là một loạt các chương trình đặc sắc do các em tiếp tục trình diễn.

Tiếp đến là màn trình diễn của Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng, gồm múa “Trống Cơm” và màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Non Nước Hữu Tình.”

Năm nay có tiết mục đặc biệt của nhóm các trường song ngữ ở học khu Westminster, gồm các trường Willmore Elementary School (English-Spanish), trường Satcey Middle School (English-Spanish), và trường Warner Middle School (English-Vietnamese).

Nhóm múa của trường Willmore Elementary School trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Khi các trường song ngữ English-Spanish rộn ràng với những chiếc váy đủ sắc màu rực rỡ cùng những điệu nhảy uyển chuyển với những cú nhảy mạnh bạo, thì ở trường song ngữ Warner Middle School lại có màn thể hiện nói tiếng Việt lưu loát, khi các học sinh đọc bài thơ “Thu Điếu” của thi sĩ Nguyễn Khuyến, mô tả mùa Thu tĩnh lặng vùng quê xưa, nặng trĩu tình yêu quê hương, theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường Luật, và bài “Tiếng Thu” sáng tác Lưu Trọng Lư, viết theo thể thơ ngũ ngôn (năm chữ).

Mỗi bài thơ, các em đọc hai câu, xong chuyển sang em khác đọc tiếp, đến khi hết bài thơ thì thôi, cuộc chơi sẽ ngừng lại với từng tràng pháo tay ngợi khen tiếng Việt của các học sinh.

Màn múa lân của đoàn trống Thiên Ân với tiếng trống dồn dập cùng hai con lân và ông Địa nhảy múa liên hồi, cùng với sự biểu diễn võ thuật của nhóm Shaolin Warrior Academy, đem lại không khí tưng bừng của hội Tết Trung Thu.

Học sinh trường Warner Middle School trong tiết mục đọc thơ bằng tiếng Việt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bé Keira Minh Vi, hát “Khúc Hát Mùa Chiêm” sáng tác Hồ Đình Phương-Hoàng Trọng, ca ngợi nghề trồng lúa của người nông dân Việt Nam khi Việt Nam xưa có đến hai mùa lúa, vụ mùa và vụ chiêm, vụ chiêm bắt đầu vào cuối Tháng Mười Một đầu Tháng Mười Hai, và thu hoạch vào Tháng Tư sang năm.

Các học sinh gốc Việt, dù nói tiếng Việt ở nhà với ông bà cha mẹ thì tiếng Việt có thể trôi chảy hơn, nhưng nếu biết hát những bài hát tiếng Việt, có thể các em được hiểu biết thêm nhiều từ ngữ mới, cũng là nét văn hóa truyền thống của dân tộc cần được bảo tồn.

Có những em bé nhỏ tuổi, khi nghe các bài “Bắc Kim Thang,” “Bống Bống Bang Bang,” “Thằng Cuội,” “Thằng Bờm,” hay “Khúc Hát Mùa Chiêm,” lại biết thêm những văn hóa Việt qua bài hát. Và Nhóm hát “Rước Đèn Tháng Tám” của trường VRMA Music Academy’s Children Choir, nhận được tràng pháo tay vang dội.

Thầy cô và học sinh trường nhạc Sonata Music trong tiết mục trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Ngân Phạm, cư dân Westminster, đưa con gái thuộc CLB Tình Nghệ Sĩ, trình diễn tiết mục “Đón Trung Thu” cùng các bạn trong nhóm.

Cô cho hay: “Cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên không biết nhiều về văn hóa Việt Nam. Từ khi tham gia CLB Tình Nghệ Sĩ, cháu được học tiếng Việt, học múa và hát bằng tiếng Việt trong những dịp trình diễn của người Việt, cháu thích lắm! Đây là năm thứ hai cháu trình diễn ở đây, từ khi tham gia, cháu biết tiếng Việt nhiều hơn nên rất vui và mạnh dạn khi trình diễn. Em rất vui khi cho con mình tham gia CLB Tình Nghệ Sĩ để biết về cội nguồn và lịch sử của Tết Trung Thu với Chị Hằng và Chú Cuội, ngoài ra còn những dịp lễ Tết khác nữa,” cô Ngân hào hứng kể.

Nhóm Sóng Xanh gồm bảy thành viên trẻ, tham gia chương trình Tết Trung Thu với ước mong duy trì và khuyến khích thế hệ trẻ biết yêu thích nhạc Việt.

Nhóm múa 3âmKids trong tiết mục “Bắc Kim Thang” trong Tết Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đỗ Hoàng Tú, thành viên của nhóm, cho hay: “Nhóm Sóng Xanh chúng em hôm nay tham dự Tết Trung Thu cùng các em thiếu nhi là để ủng hộ và khuyến khích các em nhỏ biết yêu tiếng Việt nhiều hơn, và hát bằng tiếng Việt cũng chính là lưu giữ nền văn hóa Việt tại xứ người.”

Cô Thủy Nguyễn, giám đốc phụ trách trung tâm dạy nhạc Sonata Music, do hai ca sĩ Phương Thảo và Ngọc Lễ phụ trách, dạy hát tiếng Việt, lớp học nhạc gồm các em từ 4 tuổi từ 12 tuổi, mới thành lập vào Tháng Sáu vừa rồi, và đây là lần đầu tiên các em trình diễn Tết Trung Thu, hát bằng tiếng Việt.

“Tháng Năm vừa rồi, trung tâm có tổ chức một chương trình hát về mẹ, là dịp các em trình diễn những bài hát để vinh danh người mẹ, khi tình cờ em tìm bài ‘Ba Ngọn Nến Lung Linh’ cho các bé hát, mới biết ca sĩ Phương Thảo và Ngọc Lễ đang sống ở Mỹ, nên mời đến giúp các bé hát,” cô nói.

Nhóm Sóng Xanh hát “Vó Câu Muôn Dặm” trong đêm Trung Thu, để khuyến khích các em gốc Việt biết yêu tiếng Việt nhiều hơn, qua các bài hát. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Khi nhận thấy sự ngây thơ hồn nhiên tuổi thơ của các bé gốc Việt, cô chú Phương Thảo và Ngọc Lễ sẵn lòng đến hướng dẫn, cũng cùng chung với một ý tưởng của trường là giúp các bé giữ gìn, bảo tồn, và phát huy tiếng Việt ở hải ngoại. Dùng âm nhạc là niềm vui khi học hát bằng tiếng Việt, vừa học vừa chơi, giải thích từng câu từng chữ của bài hát nên các bé rất thích,” cô Thủy tiếp.

Trung Thu là dịp các em nhỏ gốc Việt hiểu biết thêm về văn hóa nước nhà, cũng là dịp kết nối tình thân giữa các sắc dân khác, điển hình là các em học sinh gốc Spanish, Trung Hoa, Việt Nam, cùng trình diễn đêm nay, làm tăng thêm tính đoàn kết cộng đồng giữa các sắc dân tại Little Saigon và Hoa Kỳ. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT