Monday, April 29, 2024

Thắm tình đồng hương Bến Tre-Kiến Hòa họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Tuy đã qua Tết, nhưng Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa vẫn tưng bừng tổ chức tiệc mừng Xuân Giáp Thìn vào hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Ba.

Ban điều hành của Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 2 ở Garden Grove, với đông đảo đồng hương có mặt, cùng một số hội đoàn bạn đến tham dự.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, ban tiếp tân bận rộn đón chào quan khách và sắp xếp chỗ ngồi cho từng người, trong khi nhiều người khác thì chuẩn bị bàn thờ tổ tiên, sân khấu và âm thanh.

Buổi hội ngộ thắm tình đồng hương, với bà con từng sống ở nhiều quận ngày xưa của Bến Tre. Tiệc chưa bắt đầu mà đã cảm nhận được niềm vui qua gương mặt, cùng những tiếng trò chuyện của nhiều người, cũng như một số người đóng góp giọng hát cho các tiết mục văn nghệ.

Đông đảo đồng hương đến dự tiệc. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Thấy vậy, một số đồng hương chia sẻ cảm nghĩ về buổi hội ngộ.

Bà Châu Nguyễn, cư dân Garden Grove, cho biết: “Năm nào bà con mình cũng tụ họp đông đủ như vậy, vui không thể tả được. Chúng tôi gặp mặt để ôn lại nhiều kỷ niệm về Bến Tre, về quê nhà mà lúc nào cũng không thể quên. Thật may mắn là Little Saigon mình là thủ phủ của người Việt Nam ở Mỹ, nên năm nào cũng có thể họp mặt đông vui như vậy. Cứ mỗi lần họp mặt là nhiều kỷ niệm về ‘Xứ Dừa’ Bến Tre xuất hiện lại trong tâm trí, vừa nhiều niềm vui vừa nhiều nỗi buồn khó tả.”

Một số đồng hương nhảy múa. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Như bà Châu nói, Bến Tre có ba cù lao dừa mọc sum suê đầy đất, chỗ nào cũng có dừa, là một đặc sản nổi tiếng cho nên Bến Tre còn có biệt danh là “Xứ Dừa.” Vì vậy, bà Đoàn Huyền Trang, hội trưởng của Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa, cho biết có một số đồng hương mới về thăm quê nhà Bến Tre và mang nhiều kẹo dừa về để chia cho đồng hương nhớ lại mùi vị ngọt ngào, nên bàn nào cũng có nhiều viên kẹo dừa.

Thấy vậy, ông Hòa Lê, cư dân Westminster và người quận Thanh Phú của Bến Tre, cho hay: “Trời ơi, vừa được gặp đồng hương Bến Tre, vừa có có kẹo dừa đặc sản quê nhà như vậy thì có gì bằng được. Tôi thấy người Bến Tre, giản dị, hiền hòa và ngọt ngào như những viên kẹo dừa. Năm nào tôi cũng quý những dịp được gặp lại đồng hương Bến Tre.”

Một đồng hương trình diễn trên sân khấu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tiệc mừng Xuân của Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa khai mạc với nghi thức chào cờ và quốc ca, có sự điều hợp của bà Huỳnh Kim Yến, hội phó ngoại vụ, cùng hai người dẫn chương trình là bà Thanh Hương với ông Trần Hòa.

Bà Kim Yến cho biết buổi tiệc này có mục đích đón chào mùa Xuân đầy sức sống về với Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa, và tuy tổ chức vào ngày 17 Tháng Ba, nhưng vẫn còn âm hưởng của ngày Tết nên vẫn còn mừng Xuân được.

Ông Trần Hòa thì nói đồng hương nào có mặt tại buổi tiệc cũng là thượng khách, là niềm vui của Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa.

Sau khi khai mạc, các cựu hội trưởng là ông Nguyễn Văn Cất và Nguyễn Hoàng Hải cùng bà đương kim hội trưởng là Đoàn Huyền Trang thắp hương trước bàn thờ tổ tiên.

Bà Đoàn Huyền Trang, hội trưởng Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau đó, bà hội trưởng có đôi lời chào đón đồng hương, đầy sự cảm kích vì họ đã dành thời gian quý giá đến dự tiệc mừng Xuân mỗi năm, và đó là vinh hạnh lớn cho hội.

Bà cho biết Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa bắt đầu sinh hoạt lại sau khi giai đoạn nguy hiểm của đại dịch COVID-19 đã qua vào đầu năm 2022, nhưng chỉ tổ chức những sinh hoạt nhỏ như tiệc sinh nhật cho đồng hương Bến Tre, chỉ có khoảng mười mấy hay hai chục người tham dự.

Nhờ tình thương và sự ủng hộ của bà con, Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa tổ chức tiệc họp mặt lớn vào dịp Giáng Sinh năm 2023, có cả trăm người tham dự. Đến năm 2024, hội bắt đầu tổ chức tiệc sinh nhật lớn lại, và tiệc mừng Xuân lần này còn là tiệc sinh nhật cho những đồng hương có ngày sinh vào Tháng Giêng đến Tháng Ba.

Các vị hội trưởng và cựu hội trưởng thắp hương. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bà cho hay cứ mỗi ba tháng thì hội sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, và nhấn mạnh buổi tiệc của Tháng Sáu năm nay rất quan trọng vì là ngày bầu cử hội trưởng ban điều hành mới, nên kêu gọi đồng hương đến dự.

Sau đó, bà nói tổ chức tiệc lúc nào cũng có sơ suất nên hy vọng đồng hương thông cảm, rồi chúc mọi người một năm Giáp Thìn đầy sức khỏe và vạn sự như ý.

Buổi tiệc mừng Xuân của Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa đầy những tiết mục “cây nhà lá vườn” vừa vui tươi vừa ấm áp, còn có tiệc sinh nhật cho nhiều đồng hương, đầy tình thương ấm áp của người Bến Tre. Vì vậy, năm nào cũng có đến hàng trăm người dành thời gian đến dự tiệc. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT