Thân hữu Trại Gia Binh Thủy Quân Lục Chiến Little Saigon mừng năm mới 2026

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều đồng hương và thân hữu họp mặt mừng năm mới 2026, do nhóm Trại Gia Binh Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Little Saigon tổ chức tại trụ sở Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Garden Grove, trưa Chủ Nhật, 11 Tháng Giêng, 2026.

Mọi người cùng hát bài “Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu” trong buổi họp mặt mừng năm mới 2026, do Trại Gia Binh Thủy Quân Lục Chiến Little Saigon tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Xưa kia, Binh Chủng TQLC là đơn vị cấp sư đoàn, trực thuộc Tổng Trừ Bị QLVNCH, được xem là một trong những lực lượng thiện chiến nhất của miền Nam Việt Nam trước 1975. Nhiệm vụ chính của đơn vị này là hành quân thủy bộ, bao gồm kiểm soát vùng biển và sông ngòi miền Nam. Ngoài ra, TQLC còn tham gia những trận đánh trên bốn vùng chiến thuật để bảo vệ lãnh thổ miền Nam.

Cựu TQLC Hiếu Vũ, thành viên ban tổ chức, phát biểu: “Ban tổ chức Trại Gia Binh TQLC vinh hạnh được đón tiếp đồng hương đến tham dự không phân biệt cấp bậc, chức vụ và binh chủng trong QLVNCH. Sự hiện diện của quý vị, quý chiến hữu chứng tỏ sự đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Little Saigon. Mục đích của Trại Gia Binh TQLC là tạo ra mái nhà chung, nơi của các chiến hữu, đồng hương và hậu duệ của QLVNCH gặp gỡ để chung vui trên đất khách, và nêu cao tinh thần chính nghĩa của quân đội.”

Ông nói thêm: “Trong không khí mừng năm mới 2026, đây là dịp để chúng ta ôn lại những kỷ niệm trong thời chinh chiến, cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn, những gian nan thử thách trong cuộc sống trên xứ người. Chúng tôi không chủ trương làm chính trị. Đầu năm mới, đại diện ban tổ chưc kính chúc quý vị một năm mới được an khang, thịnh vượng và tràng đầy hạnh phúc trên xứ người.”

Hội Hậu Duệ QLVNCH đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà quả phụ TQLC Nancy Nguyễn, thành viên ban tổ chức, nói: “Hậu phương trại gia binh là mái ấm gia đình của các chiến sĩ VNCH từ tiền tuyến trở về. Tại Little Saigon có nhiều cựu chiến sĩ và gia đình đang sống tại hải ngoại. Vì thế, để mang lại tình thương và sự đoàn kết, chúng tôi mới thành lập Trại Gia Binh TQLC tại Little Saigon. Đây là mái ấm thứ hai của gia đình TQLC tại hải ngoại, nhằm xoa dịu những đau thương trong thân phận kẻ lưu vong trên xứ người.”

Trong số người đến dự, ông Trùng Dương, hội trưởng Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH Nam California, tâm tình: “Các thành viên trong hội chúng tôi có rất nhiều thân nhân của chiến sĩ của VNCH, trong đó có TQLC. Ngày hội ngộ đầu năm là dịp để chúng tôi đến chia sẻ niềm vui trên xứ người với cựu chiến sĩ VNCH và những thân nhân của họ đã từng sống trong các trại gia binh, trong đó có nhiều người thân của chúng tôi. Để tiếp nối gương hy sinh của các chiến sĩ QLVNCH, chúng tôi thành lập Hội Hậu Duệ QLVNCH để tỏ lòng biết ơn những anh hùng tử sĩ và các quân nhân VNCH.”

Cựu TQLC Hiếu Vũ (trái), thành viên ban tổ chức, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số đồng hương đến dự có bà quả phụ TQLC Tuyết Lê. Chồng bà cựu Thiếu Tá TQLC Lê Đình Bảo, cựu trưởng phòng Chính Huấn, thuộc Bộ Tư Lệnh TQLC. Ông qua đời vào đầu năm 2021 tại Little Saigon.

Bà tâm tình: “Trong thời chiến, chúng tôi là những phụ nữ có chồng là quân nhân chỉ biết thay chồng chăm sóc đàn con dại. Nhưng vì vận nước, những sự hy sinh của các chiến sĩ VNCH đã bị tan biến trong cuộc đổi đời bi đát vào cuối Tháng Tư, 1975. Tuy rằng cuộc chiến không còn nữa, nhưng tại hải ngoại, danh từ Trại Gia Binh TQLC gợi nhớ cho chúng tôi những kỷ niệm, những hình ảnh thân thương của ngày nào trên quê hương mình trong hoàn cảnh của những gia đình đang sống tại những chung cư trại gia binh trước năm 1975.”

Buổi họp mặt có chương trình văn nghệ, với những tiếng hát của đồng hương.

Chương trình văn nghệ hào hứng trong buổi họp mặt thân hữu Trại Gia Binh TQLC mừng năm mới 2026. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Tina Tâm, ban văn nghệ Trại Gia Binh TQLC, nói: “Hằng tuần, Trại Gia Binh TQLC đều có buổi họp mặt vào mỗi trưa Chủ Nhật, và sẽ đón tiếp đồng hương cùng những gia đình cựu quân nhân VNCH, trong tinh thần đoàn kết của người Việt ly hương. Trong những buổi họp mặt đều có chương trình văn nghệ ‘cây nhà lá vườn’ hát cho nhau nghe, nhằm vinh danh các chiến sĩ QLVNCH, cũng như nối kết tình thân trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại.”

Trong thời chiến, chính phủ VNCH thành lập nhiều trại gia binh tại miền Nam, để những gia đình của các quân nhân cư ngụ trong khi cha anh họ đang phục vụ trong quân đội tại hậu phương cũng như ngoài tiền tuyến. Trước năm 1975, có nhiều chiến sĩ anh dũng hy sinh tại mặt trận. Vì thế, các trại gia binh có nhiều cô nhi, quả phụ vẫn được chính phủ VNCH cho định cư tại đây, trong đó có Trại Gia Binh TQLC.

Hai quả phụ TQLC, Tuyết Lê (trái) và Nancy Nguyễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ngoài những trại gia binh, quân đội VNCH còn thành lập 21 trường Văn Hóa Quân Đội tại miền Nam, để cho con em các chiến sĩ có nơi học hành miễn phí. Trước năm 1975, một trong những trường này là Trường Văn Hóa Quân Đội TQLC và Trại Gia Binh tọa lạc gần Căn Cứ Sóng Thần TQLC tại khu Rừng Cấm.

Sau khi miền Nam thất thủ, những cô nhi, quả phụ, thân nhân của các chiến sĩ QLVNCH không còn được định cư tại những trại gia binh nữa. Kể từ đó, các trại gia binh cũng bị chính quyền mới hủy bỏ.

Tại California, nhằm kết nối thâm tình chiến hữu và tình đồng hương trên xứ người, nhóm Trại Gia Binh TQLC Little Saigon được ra đời. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT